Top 10 Ca khúc nổi tiếng nhất của Ưng Hoàng Phúc

Chập Hâm 11569 0 Báo lỗi

Ưng Hoàng Phúc - chàng ca sĩ tên thật Nguyễn Quốc Thanh được biết đến lần đầu tiên với tư cách ca sĩ em út trong nhóm nhạc 1088 "vang bóng một thời" hồi đó. ... xem thêm...

  1. Sau khi 1088 tan rã, Ưng Hoàng Phúc bắt đầu sự nghiệp solo và nhanh chóng trở thành thần tượng của một lượng lớn khán giả trẻ 8x và 9x trong suốt những năm thập niên 2000, với hàng loạt hit tiêu biểu như "Thà rằng như thế", "Mỗi người một nơi", "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc", "Vì sao trong lòng tôi", "Cắn rứt"...


    Bài hát đầu tiên sau khi solo nhưng là một "cú nhảy vọt" trong sự nghiệp của anh chính là ca khúc "Thà rằng như thế". Lợi thế của bài hát là câu chuyện tình yêu của những người trẻ, đánh trúng tâm lý của những người trẻ chia tay. Bài hát này ngày đó tạo ra làn sóng "Thà rằng như thế" nổi tiếng đến mức dường như người người, nhà nhà đều có thể hát, có thể thuộc. Thậm chí những hình ảnh trong MV bài hát cũng trở thành đặc biệt thân quen.

    Một phân cảnh trong MV Thà rằng như thế
    Một phân cảnh trong MV Thà rằng như thế
    Thà rằng như thế (2002 - Vol.1)

  2. "Tôi không tin đời tôi, có em rồi phải xa em suốt đời...". Không thể có một 9x đời đầu nào chưa từng nghe những câu hát giản dị mà đau đớn xé lòng vậy. Bài hát này là bài nhạc Hoa lời Việt nhưng cùng nằm trong album đầu tay của Ưng Hoàng Phúc, cùng đem lại sự nổi tiếng và thành công ngoài mong đợi cho anh.


    Từng câu, từng chữ như được viết ra dành riêng cho anh, cho những người yêu nhau vừa mất đi người yêu..."Ngày tình yêu tìm đến chúng tâ, anh nào đâu có hay, ngày mình xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây, nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói ra sao đây em đành lòng bỏ đi..."

    Tôi không tin
    Tôi không tin
    Tôi không tin (2002 - Vol.1)
  3. Có lẽ cùng thời của Ưng Hoàng Phúc, sẽ không có ca sĩ nào có được những bài hát hậu chia tay nghe đau xót mà thấm thía đến vậy. Nhạc Phúc hồi album này, buồn đến não nề nhưng không ủy mị. Nếu không phải "Thà rằng như thế", "Tôi không tin" thì "Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi" sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho ca khúc đi cùng năm tháng của anh.


    Phải từng một lần sống ở thời đó, đêm trằn trọc vì một bóng hình, mở bài hát này, mới hiểu sâu, hiểu sắc rằng tại sao nó lại có sức hút khủng khiếp đến vậy: "Từng con sóng đang xô cuộc đời tôi về đâu, xa người tôi yêu, bỏ lại bờ bến xa tận nơi cuối trời.. Ru bao năm tháng phai mờ yêu dấu..."

    Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi
    Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi
    Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi (2002 - Vol.1)
  4. Đây là điểm nhấn hoàn hảo cho vol 1 của Ưng Hoàng Phúc. Với 15.000 đĩa nhanh chóng được bán hết chỉ trong 2 tuần đầu tiên và sau nhiều tuần phát hành đạt mức kỷ lúc 55.000 bản, đây thực sự là một con số đáng ao ước mà nhiều ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ chưa thể chạm tới.


    Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ trong một thời gian ngắn, từ một ca sĩ trẻ của nhóm nhạc mới tan rã, Ưng Hoàng Phúc vụt sáng lên thành ngôi sao "thần tượng giới trẻ", dẫn đầu xu hướng "nhạc thị trường" thời bấy giờ.

    Hình tượng Ưng Hoàng Phúc thời điểm mới tách khỏi nhóm 1088
    Hình tượng Ưng Hoàng Phúc thời điểm mới tách khỏi nhóm 1088
    Tôi đi tìm tôi (2002 - Vol.1)
  5. Có thể xem "Mỗi người một nơi" là ca khúc song ca đầu tiên và thành công nhất trong sự nghiệp của Ưng Hoàng Phúc. Vẫn trung thành với ngôn từ giản dị, gần với văn nói hàng ngày, "Mỗi người một nơi" được khán giả trẻ yêu thích và xem như câu nói cửa miệng. Bất cứ hàng quán, phố xá nào ta cũng dễ dàng bắt gặp những câu hát trong ca khúc này "Nhớ lại ngày nao bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chi giờ đây đường ai nấy về. Biết trước thì đã không quen không yêu rồi, để hôm nay buồn, trách ai gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai...".


    Cũng từ ca khúc này, Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy trở thành cặp đôi song ca được chú ý và kỳ vọng nhất thời gian đó.

    Thu Thủy là ca sĩ đã từng song ca rất thành công với Ưng Hoàng Phúc
    Thu Thủy là ca sĩ đã từng song ca rất thành công với Ưng Hoàng Phúc
    Mỗi người một nơi (2003 - Vol.2)
  6. Điểm mạnh của chàng ca sĩ biệt danh Ốc Tiêu này là một giọng hát ấm áp đầy tâm sự mà không thể trộn lẫn. Anh biết khai thác triệt để thế mạnh này của mình trong những ca khúc đem lại sự nổi tiếng của mình thời gian đó. Tiêu biểu phải kể đến "Người ta nói" - bài hát nhẹ nhàng như lời tâm sự, động viên nói với chính bản thân mình, ấy vậy mà nó gây ra sức càn quét lại không hề "nhẹ nhàng".


    Luôn trong top best seller, là bài hát nằm lòng của hàng bao thế hệ học trò còn kể mãi câu chuyện, về "Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...."

    Người ta nói
    Người ta nói (2003 - Vol.2)
    Người ta nói (2003 - Vol.2)
  7. Sự bùng nổ đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp của Ưng Hoàng Phúc. Ở tuổi 22, Ưng Hoàng Phúc với bài hát này đã nhanh chóng tạo ra một kỷ lúc mới cho chính mình khi tiêu thụ được tới hơn 66.000 bản.


    Đến tận bây giờ, mỗi lần nghe lại "Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều" vẫn không khỏi cảm xúc thấm thía mà từng câu chữ qua giọng hát Ưng Hoàng Phúc đã đem lại cho biết bao khán giả: "Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc..."

    Album đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của Ưng Hoàng Phúc
    Album đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của Ưng Hoàng Phúc
    Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều (2004 - Vol.3)
  8. Tên bài hát đã là một sự thành công của Ốc Tiêu Hoàng Phúc khi nó trở thành phổ biến tới mức gần như là câu nói cửa miệng, được đưa vào nhiều sân khấu kịch, hài lớn nhỏ. Đây cũng là ca khúc thể hiện sự đầu tư, nghiêm túc của ông bầu Quang Huy với "trò cưng" khi quay MV nước ngoài.


    Một bài hát đậm chất nhạc của Ưng Hoàng Phúc và được khán giả trẻ yêu thích đến tận ngày nay."Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc. Biết làm gì cho em khi không được bên em. Thà làm đau chính anh, hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai..."

    MV Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc (2004 - Vol.3)
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc (2004 - Vol.3)
  9. Bài hát gây ấn tượng với người nghe ngay từ những câu hát đầu tiên, và dường như suốt một thời gian dài sau đó được xem như "một chân lý yêu": "Yêu nhau đi để rồi mai chia ly...".


    Điểm thú vị là bài hát không chỉ thu hút người nghe về mặt giai điệu mà sau hơn 10 năm phát hành, vẫn có một lượng khán giả nhất định tìm xem lại MV của nó. Lý do đơn giản vì trong MV này có sư tham gia diễn xuất của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà thuở còn 16 tuổi.

    "Kỷ niệm bỏ quên" với sự góp mặt của Tăng Thanh Hà
    Kỷ niệm bỏ quên (2004 - Vol.3)
  10. Đây là album được ra đời với quyết tâm phá vỡ những kỷ lục của của cặp đôi Ưng Hoàng Phúc - Quang Huy. Và mặc dù nó không đem lại sự bùng nổ dữ dội như những album cũ thì đúng như tên gọi "Sóng ngầm", nó đã càn quét hầu khắp các bảng xếp hạng. Với hình ảnh trau chuốt, nội dung gay cấn, những bài hát trong album này hầu hết vừa lòng khán giả yêu nhạc.


    Đặc biệt, bài hát "Tại sao" mang lại nhiều dư âm hơn cả. Vẫn chất balad nhẹ nhàng, từng câu chữ ca từ vẫn như xoáy sâu vào tâm hồn người nghe: "Tại sao tại sao tại sao em ra đi chẳng một lý do? Tại sao tại sao tại sao em không muốn nói chỉ một lời..."

    Album thách thức mọi kỷ lục của Ốc Tiêu
    Album thách thức mọi kỷ lục của Ốc Tiêu
    Tại sao (2007 - Vol.5)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy