Top 10 Địa điểm bí ẩn nhất định bạn muốn ghé thăm

Thảo Huỳnh 706 0 Báo lỗi

Cho dù công nghệ tiên tiến đến đâu và con người thông minh tới mức nào, thì vẫn có những địa điểm, vùng đất bí ẩn của thế giới vẫn chưa được khám phá. Trên thế ... xem thêm...

  1. Khách sạn Aescher nằm rất cao bên trên những ngọn núi Appenzellerland - nơi mà bạn phải đi bộ đường dài hay đi cáp treo để lên đến nơi. Một khách sạn có những tiện nghi cơ bản nhưng có rất nhiều thực phẩm ngon lành, những con đường mòn gần đó dẫn đến các cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Được đánh giá là khách sạn có tầm nhìn đẹp nhất ở miền Trung của Thụy Sỹ, Berggasthaus Aescher nằm trong khe của các vách núi Ebenalp, hiện đã được 170 tuổi. Để đến được đây, du khách phải trải qua một quãng đường dài, sau đó vượt con dốc từ Seealpsee đến Äscher. Nếu không muốn phải lặn lội thì bạn có thể đi cáp treo. Khách sạn Berggasthaus Aescher không có giường mềm, cũng chẳng có các dịch vụ buồng phòng, hay là một chiếc bể bơi để bạn thỏa sức vùng vẫy. Nó chỉ giống như một khu ký túc, ở đó còn không có vòi tắm hoa sen, vô tuyến.


    Khách sạn Aescher được xây dựng theo đúng nghĩa đen bên trong dãy núi cao và là một điểm tham quan rất nổi tiếng ở quận Appenzell Thụy Sĩ. Khách sạn trước đây vì không thể qua đêm ở đây nữa nên chỉ phục vụ bữa ăn hoặc cà phê cho khách, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra quang cảnh núi cao. Không có con đường nào mà bạn có thể đến khách sạn bằng ô tô hoặc các phương tiện khác. Cách duy nhất để đến thăm Aescher là đi cáp treo Wasserauen-Ebenalp, có giá 27 franc Thụy Sĩ/người khứ hồi. Một cách khó khăn hơn nhiều để đến địa điểm tuyệt vời này là từ hồ Seealpsee qua một con đường đi bộ đường dài khá khó khăn. Khách sạn Aescher hoạt động từ tháng Năm đến tháng Mười Một.

    Aescher ở Thụy Sĩ
    Aescher ở Thụy Sĩ
    Aescher ở Thụy Sĩ
    Aescher ở Thụy Sĩ

  2. Ở độ cao hơn 800 m, những nhịp cầu thang Haiku uốn lượn ẩn hiện trong màn mây khiến du khách có cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Bậc thang Haiku là một con đường đi bộ dài nằm trên đảo Oahu, Hawaii (Mỹ). Nó giống như một chiếc thang khổng lồ gắn vào sườn núi phía nam từ thung lũng Haiku đến đỉnh Koolaus. Ở độ cao này, những nhịp cầu thang uốn lượn ẩn hiện trong màn mây dẫn bước du khách chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà thơ mộng như cõi thần tiên. Chính vì vậy mà nơi đây được ví là "nấc thang lên thiên đường" trên hòn đảo Oahu xinh đẹp. Ban đầu, bậc thang Haiku được mở ra vào năm 1943 nhằm mục đích đưa cáp và ăng-ten nối liền hai bờ vách đá của thung lũng Haiku. Khi đó, một tòa nhà phát tín hiệu dẫn liên lạc giữa Wahiawa và trạm thông tin hải quân Haiku cũng được xây dựng trên đỉnh Puukeahiakahoe ở độ cao gần 900 m.


    Hệ thống ăng-ten đặc biệt này truyền tín hiệu vô tuyến với tần số rất thấp từ trạm phát điện Alexanderson có công suất 200.000 W nằm ở trung tâm thung lũng tới các tàu ngầm của Hải quân Mỹ ngoài khơi vịnh Tokyo ngay cả khi đang lặn dưới nước. Khi căn cứ Hải quân ngừng hoạt động vào những năm 1950, Cơ quan Bảo vệ bờ biển Mỹ đã sử dụng nơi này như một hệ thống định vị Omega. Sau đó, bậc thang gỗ dần được thay thế bởi các bậc thang bằng kim loại trải dài theo những con dốc, nhà ga. Năm 1987, bậc thang cũng được đóng cửa. Mặc dù vậy, đến nay những người ưa khám phá vẫn phớt lờ biển cấm vào và liên tục tới đây chinh phục "nấc thang lên thiên đường" nổi tiếng. Vì vậy người ta cho rằng địa điểm này sẽ được mở cửa trở lại đón khách du lịch trong một khoảng thời gian không xa.

    Bậc thang Haiku ở Hawaii
    Bậc thang Haiku ở Hawaii
    Bậc thang Haiku ở Hawaii
    Bậc thang Haiku ở Hawaii
  3. Mỗi mùa Iceland có một vẻ đẹp riêng, giống như người ta bảo “beauty is in the eyes of beholder”. Theo chia sẻ của khách du lịch, khoảng tháng 9 là thời gian đẹp nhất. Thời tiết thì còn mát dịu dàng, chưa quá lạnh, ngày vẫn đủ dài để tận hưởng khung cảnh xung quanh và lại đúng lúc bắt đầu chớm vào mùa của bắc cực quang huyền thoại. Các con đường đi lại nối giữa các vùng vẫn còn mở (kể cả đường núi mà người ở đây gọi là F-road) và di chuyển đến các vùng cao nguyên vẫn dễ dàng. Trong đó, hồ Pingvallavatn là một địa điểm được chú ý.


    Hồ Pingvallavatn ở Iceland được tìm thấy sâu bên trong Công viên quốc gia khổng lồ, hồ này là ranh giới giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Nếu may mắn bạn có thể bơi vào khe nứt mỗi năm rộng thêm 2cm ở giữa các mảng kiến tạo của hai châu lục. Hồ nước sâu với những kiến tạo đặc biệt là nơi đầy thử thách cho những ai thích phiêu lưu mạo hiểm. Hồ Pingvallavatn được hình thành tại điểm nối của 2 tầng kiến tạo địa chất là một trong những hồ đẹp mộng mị mà Mẹ Thiên nhiên đã từng tạo ra - dành cho những thợ lặn có kinh nghiệm và may mắn phám phá. Đây là một trong những địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới.

    Hồ Pingvallavatn ở Iceland
    Hồ Pingvallavatn ở Iceland
    Hồ Pingvallavatn ở Iceland (Ảnh minh họa)
    Hồ Pingvallavatn ở Iceland (Ảnh minh họa)
  4. Morocco là một đất nước nằm ở Bắc Phi. Tuy nhiên những ai là fan cứng của những câu chuyện cổ tích chắc chắn sẽ từng nghe qua nơi này bởi đây chính là quê hương của chàng Aladdin và công chúa Jasmine. Đây thực sự là xứ sở thần tiên y như những trang truyện bạn đã đọc vậy bởi khung cảnh vô cùng đẹp và khác lạ. Đến đây không ai có thể bỏ lỡ điểm thăm quan nổi tiếng đó chính là thành phố Chefchaouen bởi văn hoá đặc trưng và cảnh sắc ấn tượng ở nơi này. Chefchaouen là một thành phố nhỏ xinh đẹp được bao quanh bởi những dãy núi ở phía Bắc của Morocco. Không chỉ gợi nhắc cho bạn nhớ đến Aladdin và cây đèn thần, nơi đây còn khiến du khách choáng ngợp và thích thú bởi những lâu đài lộng lẫy với kiến trúc tuyệt mỹ, những khu chợ trời với hàng ngàn thứ hay ho, những căn nhà Riad cổ trầm lặng và yên ắng…

    Chefchaouen được biết đến với các tòa nhà màu xanh, được sơn với một hình ảnh mang màu sắc nhẹ nhàng. Nếu bạn muốn rời khỏi thành phố, hãy chắc chắn rằng mình đã đến thăm núi Rif gần đó và thác nước Cascade d’Akchour. Du khách còn có thể mua sắm nhiều đồ thủ công độc đáo mà không hề có ở bất cứ nơi nào khác trên đất nước Morocco như quần áo làm bằng len, chăn dệt… Bên cạnh đó, nơi đây cũng còn nhiều điểm đến ưa thích đối với các khách du lịch. Đó là nhà thờ Hồi Giáo Grand (ở Chelchaouen có rất nhiều nhà thờ Hồi giáo riêng biệt), quảng trường Sebbanin, vườn quốc gia Talassemtane, những thác nước, thị trấn Kalaa và Akchour… Chefchaouen nổi tiếng với những ngôi nhà trắng xinh xắn được sơn quyện với màu xanh dương êm dịu. Với dân số chỉ khoảng 40.000 người, Chefchaouen là địa điểm ưa thích của khách du lịch thế giới muốn tìm đến những nơi có không khí trong lành, thanh bình và độc đáo.

    Chefchaouen ở phía Tây Bắc Morocco
    Chefchaouen ở phía Tây Bắc Morocco
    Chefchaouen ở phía Tây Bắc Morocco
    Chefchaouen ở phía Tây Bắc Morocco
  5. Nằm ở một trong những nơi khô nóng nhất hành tinh, Huacachina là một thị trấn hoàn hảo với cây cối, khách sạn, cửa tiệm và thậm chí là có cả một thư viện ốc đảo. Thị trấn huyền diệu Huacachina không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn là nơi không thể thiếu trong danh sách điểm đến của các nhà thám hiểm. Huacachina hầu như không có nhà dân, chỉ có các khách sạn, nhà nghỉ và khu resort phục vụ cho khách du lịch. Cư dân nơi đây đa số đều làm những công việc phụ thuộc vào các ngành dịch vụ du lịch trong vùng. Giống như hầu hết các sa mạc khác, nhiệt độ nơi đây rất cao, nắng nóng, khô cằn và ít mưa. Cực điểm là vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8. Huacachina được xây dựng xung quanh một hồ nước nhỏ tự nhiên trong sa mạc. Gọi là “ốc đảo của nước Mỹ” và là một nơi tuyệt vời để thử trò trượt cát.


    Có rất nhiều truyền thuyết về sự hình thành của ốc đảo. Trong đó có một câu chuyện kể rằng, xưa kia có một nàng công chúa trẻ tuổi đang tắm thì bị một người thợ săn nhìn thấy, nàng vội vã bỏ chạy, và nếp gấp của chiếc áo choàng của nàng đã tạo ra những cồn cát, còn nơi nàng tắm đã trở thành đầm phá. Huacachina hầu như không có nhà dân, chỉ có các khách sạn, nhà nghỉ và khu resort phục vụ cho khách du lịch. Cư dân nơi đây đa số đều làm những công việc phụ thuộc vào các ngành dịch vụ du lịch trong vùng. Giống như hầu hết các sa mạc khác, nhiệt độ nơi đây rất cao, nắng nóng, khô cằn và ít mưa. Cực điểm là vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8. Ốc đảo Huacachina phát triển mạnh mẽ trong những năm 1940 và năm 1950 như một nơi nghỉ ngơi sang trọng của tầng lớp qu‎ý tộc Peru. Đến năm 1990, Huacachina lấy lại vị thế nổi bật nhất định ở thời kỳ vàng son thông qua các chiến dịch xúc tiến du lịch.

    Huacachina ở sa mạc Peruvian
    Huacachina ở sa mạc Peruvian
    Huacachina ở sa mạc Peruvian
    Huacachina ở sa mạc Peruvian
  6. Thị trấn này nằm giữa rừng nhiệt đới Amazon và một bãi biển tuyệt vời được gọi là đảo Tình yêu. Cách bãi biển chỉ vài mét là một đầm phá lớn, Lago, Verde - đó là nhà của vô số loài động vật và bạn có thể khám phá ra chúng bằng chèo xuồng mà thôi. Trên sông Tapajós và gần thành phố Santarém ở Lower microregion nằm Alter do Chão, một thị trấn bãi biển bình dị được nhiều người coi là có những bãi biển nước ngọt đẹp nhất thế giới. Bãi biển nổi tiếng nhất trong thị trấn là Ilha do Amor (Đảo tình yêu), trong nửa năm gần như chìm hoàn toàn dưới mặt sông.


    Nằm giữa rừng Amazon, bãi tắm Alter do Chão ẩn chứa nhiều nguy hiểm cho du khách. Bãi tắm bên sông Tapajos là một trong những điểm đẹp nhất tại Brazil khi sở hữu bờ cát trắng mịn và không khí nguyên sơ hiếm nơi nào có. Dù vậy, du khách vẫn được khuyến cáo cẩn trọng khi bơi lội ở đây, bởi cá piranha được tìm thấy rất nhiều ở sông Tapajos. Thoạt nhìn, những bãi biển nguy hiểm nhất hành tinh trông không khác gì bãi tắm thông thường, nhưng khách du lịch vẫn bị cấm bơi.

    Alter do Chao ở Brazil
    Alter do Chao ở Brazil
    Alter do Chao ở Brazil
    Alter do Chao ở Brazil
  7. Bạn tin không, căn phòng có thiết kế độc đáo, phức tạp và màu sắc rực rỡ, quý giá này nằm bên trong lâu đài bị bỏ hoang Castello di Sammezzano được gọi là phòng Peacock. Chắc hẳn bạn sẽ rất thích thú khi đến nơi này! Trong lâu đài Castello di Sammezzano bạn có thể tìm thấy phòng con công Peacock. Một viên ngọc ẩn với các tính năng thiết kế Moorish phức tạp và sự sắp xếp màu sắc ấn tượng. Phòng Peacock của Castello di Sammezzano ở Tuscany là một trong những địa điểm bí ẩn và nhiều người mong muốn được đặt chân đến đây một lần.


    Bước vào trong lâu đài và chìm trong không gian lộng lẫy của những mảng màu đá khảm mosaic rực rỡ sắc màu, âm thanh duy nhất bạn có thể nghe được ngoài tiếng động của bước chân là tiếng vang của vài chú chim bồ câu lạc đường vọng lại. Bị lãng quên đã gần 2 thập kỉ, lâu đài này từng là biểu tượng cho phong cách kiến trúc độc đáo, giao thoa giữa nhiều nền văn hóa của thế kỉ 17. Lâu đài được các nhà quý tộc Tây Ban Nha xây dựng vào năm 1605, tại một thị trấn miền quê của vùng Tuscany (Ý). Castello di Sammezzano là đại diện tiêu biểu cho lối kiến trúc và phong cách trang trí mang đậm dấu ấn Á Đông tại các nước phương Tây thời đó. Đến thế kỉ 19, công trình được kế thừa bởi ngài hầu tước Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, người đã trùng tu và bổ sung thêm cho tòa lâu đài một số nét kiến trúc Hồi giáo Mauresque.

    Phòng Peacock của Castello di Sammezzano ở Tuscany
    Phòng Peacock của Castello di Sammezzano ở Tuscany
    Phòng Peacock của Castello di Sammezzano ở Tuscany
    Phòng Peacock của Castello di Sammezzano ở Tuscany
  8. Deception Island là một hòn đảo ở Nam Shetland ngoài khơi bán đảo Nam Cực, trong đó có một trong những bến cảng an toàn nhất ở Nam Cực. Hòn đảo này là miệng núi lửa của một ngọn núi lửa đang hoạt động, đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các trạm khoa học địa phương trong năm 1967 và 1969. Các hòn đảo trước đó đã tổ chức một trạm đánh bắt cá voi, nó bây giờ là một điểm đến du lịch và các tiền đồn khoa học, với cơ sở nghiên cứu đang được điều hành bởi Argentina và Tây Ban Nha. Nhiều quốc gia khác đã từng khẳng định chủ quyền, nhưng bây giờ là quản lý theo hệ thống Hiệp ước Nam Cực.


    Hòn đảo, nằm tại tọa độ địa lý 62°58'37 "S 60° 39'00" W là khoảng tròn với đường kính khoảng 12 km (7,5 dặm). Một cao điểm ở phía đông của đảo, Mt. Ao, có độ cao là 542 m (1778 ft) và hơn một nửa hòn đảo được bao phủ bởi các sông băng. Trung tâm của đảo là một miệng núi lửa hình thành trong một vụ phun trào lớn mà đã bị ngập lụt do nước biển để hình thành một vịnh lớn, nay được gọi là Port Foster, khoảng 9 km (5,6 dặm) dài và 6 km (3,7 mi ) rộng. Vịnh này có một lối vào hẹp, chỉ 230 m (755 ft) rộng, được gọi là Neptunes Bellows. Thêm vào nguy hiểm là Ravn Rock, nằm 2,5 m (8,2 ft) dưới nước ở giữa kênh. Chỉ cần nằm bên trong Bellows Neptunes các tàu săn cá voi cove , được bao quanh bởi một bãi biển cát đen lớn.

    Đảo Deception ở Antarctica
    Đảo Deception ở Antarctica
    Đảo Deception ở Antarctica (Ảnh minh họa)
    Đảo Deception ở Antarctica (Ảnh minh họa)
  9. Lâu đài Quinta da Regaleira cổ kính nằm ở Sintra chỉ cách Lisbon (thủ đô của Bồ Đào Nha) chưa đầy 40 phút ngồi tàu. Nơi đây là miền đất của lâu đài, phố cổ, của những công trình kiến trúc đặc biệt. Vùng đất Sintra đã từng trải qua nhiều lần đổi chủ, giữa thế kỷ 2 trước Công nguyên đây là địa bàn do người La Mã chiếm đóng sau đó nó thuộc về người Ma Rốc. Đến năm 1147, Sintra mới về tay Afonso Henriques, vị vua đầu tiên của Bồ Đào Nha.Afonso xây dựng lâu đài Quinta da Regaleira tại Sintra để cư trú trong mùa hè. Tuy nhiên, hầu hết di sản kiến trúc của khu vực bị phá hủy sau trận động đất năm 1755. Theo thời gian, lâu đài Quinta da Regaleira qua tay nhiều chủ sở hữu kể từ khi xây dựng. Năm 1904, nó được bán lại cho António Augusto Carvalho Monteiro, nhà côn trùng học giàu có người Bồ Đào Nha. Monteiro tu bổ, cải tạo lâu đài bằng cách trang trí và chạm khắc thêm những biểu tượng gắn liền với hội Tam điểm.


    Quinta da Regaleira là một di sản nằm gần trung tâm lịch sử của Sintra, Bồ Đào Nha. Nó được đánh giá là một di sản thế giới được UNESCO công nhận trong “Di tích văn hóa của Sintra”. Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ hang động kỳ bí Gruta do Labirinto và Giếng Trời bí ẩn nằm sâu 27 m này. Đặc điểm hấp dẫn nhất của tòa lâu đài là hai giếng nằm sâu dưới mặt đất. Giếng Khai tâm được cho là nơi diễn ra các nghi lễ sơ khai của hội Tam điểm. Giếng sâu gần 27 m với cầu thang xoắn trôn ốc độc đáo. Ở đáy giếng có biểu đồ chỉ phương hướng, ở chính giữa là hình chữ thập tượng trưng cho hội Tam điểm. Chiếc giếng lớn có 9 tầng, gợi liên tưởng đến tác phẩm Thần khúc của nhà thơ Dante người Italy về 9 vòng tròn địa ngục, 9 phần của luyện ngục, 9 bầu trời tạo nên thiên đường. Chiếc giếng nhỏ hơn còn gọi là "Giếng chưa hoàn thiện" chứa một loạt cầu thang gác thẳng, kết nối các tầng có dạng vòng tròn với nhau.

    Giếng cổ lâu đài Quinta da Regaleira, Sintra ở Bồ Đào Nha
    Giếng cổ lâu đài Quinta da Regaleira, Sintra ở Bồ Đào Nha
    Giếng cổ lâu đài Quinta da Regaleira, Sintra ở Bồ Đào Nha
    Giếng cổ lâu đài Quinta da Regaleira, Sintra ở Bồ Đào Nha
  10. Bhutan là một đất nước Phật giáo tập trung khá nhiều các công trình kiến trúc đặc trưng như pháo đài, tu viện… uy nghi và tôn nghiêm. Một trong số đó, không thể không nhắc đến tu viện Tiger’s Nest hay còn gọi là Paro Taktsang nổi tiếng là nơi gắn liền với quá trình tu tập và hành đạo của ngài thượng sư Liên Hoa Sinh. Với độ cao hơn 3.000m, tu viện nằm cheo leo trên một vách núi đá granit cao chót vót giữa những tầng mây bồng bềnh nhìn xuống thung lũng Paro. Nhìn từ xa, cả quần thể tu viện trông vô cùng kỳ vĩ và uy nghiêm. Tu viện bao gồm 4 điện chính và 8 hang động xung quanh, tuy nhiên chỉ có 4 hang động cho phép khách vào tham quan. Bên cạnh đó, còn có những khu nhà ở của người dân được thiết kế thích hợp với từng loại địa hình vách đá, hang động. Nhằm tạo sự thuận tiện trong việc di chuyển, người ta đã cho xây các bậc cấp và lối đi lát bằng đá cùng một số cây cầu gỗ nối giữa các ngôi điện của tu viện với nhau. Một điểm nhấn độc đáo khiến bao du khách thích thú khi đến đây là cơ hội được ngắm nhìn thung lũng Paro từ trên cao xuống thông qua những góc ban công xinh xắn của mỗi ngôi điện.


    Đến đất nước Bhutan, bạn cũng có dịp lắng nghe truyền thuyết kể về quá trình thượng sư Liên Hoa Sinh hoằng đạo.Năm 1962, tu viện Paro Taktsang chính thức được khởi cộng xây dựng bởi nhà lãnh đạo Gyalse Tenzin Rabgye. Năm 1998, một biến cố xảy ra đã khiến Paro Taktsang bị thiêu rụi trong một đám cháy và mãi đến năm 2005, tu viện mới được phục hồi trở lại như xưa. Để đến được tu viện, bạn sẽ mất khoảng hai tiếng đồng hồ leo núi xuyên qua những rừng thông xanh bạt ngàn. Hãy chọn cho mình một chiếc gậy leo núi thật phù hợp để bắt đầu hành trình khám phá các ngôi điện của tu viện thiêng này. Theo suốt đường đi, bạn dễ dàng bắt gặp rất nhiều dây cờ phướn sắc màu sặc sỡ, bên trên in những lời kinh cầu nguyện, những cây thần chú và cả những lời cầu phúc bình an của các Phật tử đã ghé thăm nơi đây. Giữa tầng lớp mây mù lãng đãng sương khói, không gian huyền ảo của tu viện Paro Taktsang và ngọn núi Paro Taktsang hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác tịch mịch đến diệu kỳ khiến tâm hồn bạn như lạc vào cõi hư không bí ẩn.

    Tu viện Tiger’s Nest ở Bhutan
    Tu viện Tiger’s Nest ở Bhutan
    Tu viện Tiger’s Nest ở Bhutan
    Tu viện Tiger’s Nest ở Bhutan



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy