Top 6 Điều thu hút khách du lịch ở Luang Prabang đất nước Lào

Huo Nio 104 0 Báo lỗi

Luang Prabang là "cô nàng" xinh đẹp của đất nước Lào với nhịp sống chầm chậm bình yên, con người dễ thương chân chất cùng con sông ngọn núi hiền hòa, xinh đẹp ... xem thêm...

  1. Đến Luang Prabang, khách du lịch có cơ hội thả mình vào thiên nhiên, cảnh đẹp, với khu chợ quê buổi sớm chẳng ồn ào và xô bồ như chốn thị thành. Đến chợ sáng để tận hưởng không khí bình yên của Luang Prabang mà người ta khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác được.


    Chợ sáng trong hai con hẻm cắt nhau như hình chữ T ở Luang Prabang. Nằm trải dài hai bên trong hai con hẻm nhỏ, chợ sáng bắt đầu đông từ 6 giờ và tan vào khoảng hơn 9 giờ. Điều dễ thương ở khu chợ sáng này đó là chợ yên lặng, nhẹ nhàng, người mua kẻ bán chỉ nói đủ nghe, vô cùng trật tự. Tất cả các sản vật do đánh bắt hay nhà trồng được bày bán theo kiểu chợ quê Việt Nam nhưng sắp xếp đẹp hơn rất nhiều. Vài bó rau, vài mớ ớt xanh đỏ, một trẹt tép sông, một ít cá nhỏ hay mớ măng rừng, vài chùm dâu rừng, mớ cà chua vừa hái hay ít tổ ong còn dính đầy mật, hay vài trái mướp, mấy cái bắp chuối, mấy trái cà cuống còn xanh tươi cùng nhau khoe màu sắc dưới bàn tay sắp xếp của người dân Lào trông vô cùng đẹp mắt.

    Chợ sáng trong hẻm nhỏ của Luang Prabang
    Chợ sáng trong hẻm nhỏ của Luang Prabang
    Chợ sáng trong hẻm nhỏ của Luang Prabang
    Chợ sáng trong hẻm nhỏ của Luang Prabang

  2. Xóm làm giấy Ban Xang Khong ở Luang Prabang (SA paper making) cách trung tâm không xa, có thể đi xe đạp, xe máy hay mướn tuk tuk để đến. Đến với xóm làm giấy, du khách có cơ hội xem những nghệ nhân làm giấy thủ công và mua những món quà lưu niệm làm từ giấy tặng cho người thân, gia đình khi trở về.
    Xóm làm giấy Ban Xang Khong
    Xóm làm giấy Ban Xang Khong
    Xóm làm giấy Ban Xang Khong
    Xóm làm giấy Ban Xang Khong
  3. Nhắc đến chợ sáng ở Luang Prabang, sẽ thật thiếu sót nếu lỡ bỏ quên chợ đêm nhộn nhịp nơi đây. Khác với chợ sáng, chợ đêm có phần náo nhiệt và ồn ào hơn. Thêm một điều tuyệt vời khiến người ta sẵn sàng mê đắm "cô thôn nữ" Luang Prabang chính là hương vị thức ăn ở khu chợ đêm. Những hàng xiên nướng ở chợ đêm tỏa ra một mùi thơm ngọt ngọt của thịt, khiến khách bộ hành cứ chỉ muốn hít hà mãi không thôi. Cá nướng đậm vị Lào quyện cùng món nước chấm “thần thánh” pha “đã miệng” kinh khủng và chai bia Lào ngon vô cùng.


    Khách du lịch sẽ khó tìm được thứ bia gì khác ngoài bia Lào trên mảnh đất Luang Prabang, người dân địa phương đã thể hiện rằng họ yêu thương sản phẩm của đất nước mình nhiều như thế nào. Có lẽ nước sông Mekong với đầy đủ phù sa trôi chảy qua Lào đã tạo ra một thứ nước uống ngọt lịm, khiến du khách gọi một chai vẫn thấy chẳng thỏa cơn thèm.

    Chợ đêm Luang Prabang
    Chợ đêm Luang Prabang
    Chợ đêm Luang Prabang
    Chợ đêm Luang Prabang
  4. Không gian yên bình tĩnh lặng, thiên nhiên đẹp đẽ và hùng vĩ ở thác Kuang Si và thác Tad Sea làm người ta mê đắm. Bầu trời mát mẻ và ngập tràn ánh nắng, bên dưới là thác nước trắng xóa cuồn cuộn chảy. Qua bao năm tháng, những dòng thác nước ấy vẫn luôn là niềm tự hào của người dân Luang Prabang bởi vẻ đẹp hùng vĩ, chiếm trọn cảm tình của du khách từ bốn phương đến.
    Thác Tad Sea, Luang Prabang
    Thác Tad Sea, Luang Prabang
    Thác Kuang Si, Luang Prabang
    Thác Kuang Si, Luang Prabang
  5. Du khách sẽ ngỡ ngàng khi chiều về, thấy ánh hoàng hôn nhuộm cháy cả đất trời. Để rồi ngẩn ngơ dưới bóng hoàng hôn rực vàng từ ngọn Phousi cao cao. Để rồi trót đem lòng yêu mến "cô thôn nữ hiền hậu và xinh đẹp" Luang Prabang này. Khi đến đây, nhớ đem theo máy ảnh và chụp một tấm thật đẹp, lưu giữ lại khoảnh khắc chuyển giao của đất trời Luang Prabang. Sẽ rất thú vị khi trở về, nhìn lại tấm ảnh ấy, bạn có thể sẽ nhớ lại những trải nghiệm tuyệt vời ở vùng đất xinh đẹp này.
    Ánh hoàng hôn cuối ngày
    Ánh hoàng hôn cuối ngày
    Ánh hoàng hôn cuối ngày
    Ánh hoàng hôn cuối ngày
  6. Người Lào thân thiện, hiền hậu và thật thà, họ chầm chậm, thư thả sống giữa nhịp đời chảy trôi ngoài kia. Một cuộc sống quá nhẹ nhàng, ấm áp tình người có lẽ là điều mà vùng đất nào, ở nơi đâu con người ta cũng mong cầu hướng đến. Du khách sẽ nhớ nhất là cung cách đón tiếp cùng nụ cười hiền khô đầy thiện cảm của cô chủ trong làng làm giấy Xang Khong, hay vẻ thân thiện hồn nhiên thật thà của anh chàng lái xe tuk tuk. Họ chính là những nhân tố đã làm cho Luang Prabang đã đẹp lại càng đẹp hơn.

    Những con người chảy trong mình dòng máu Luang Prabang
    Những con người chảy trong mình dòng máu Luang Prabang
    Những con người chảy trong mình dòng máu Luang Prabang
    Những con người chảy trong mình dòng máu Luang Prabang




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy