Top 10 Loại cây kì lạ nhất trên thế giới

Nguyen Viet Anh 1023 0 Báo lỗi

Thế giới thiên nhiên xung quanh chúng ta luôn đầy rẫy những điều thú vị. Bài viết này xin gửi tới các bạn danh sách những loại cây khác lạ nhất trên thế giới. ... xem thêm...

  1. Rừng cây rung động là một trong những rừng cây kỳ lạ, cá thể cây có vẻ ngoài hùng vĩ, to lớn nhưng thực chất lại rỗng và dễ bị tổn thương. Rừng cây rung động hay rừng cây quiver nằm cách khoảng 14 km về phía đông bắc của thị trấn Keetmanshoop, trên con đường tới ngôi làng nhỏ của Koës, ở miền nam Namibia. Thực chất cây rung động kỳ lạ có tên khoa học là Aloe dichotoma, một loài thực vật có hoa khổng lồ thuộc phân nhánh của loài cây lô hội. Nhờ ngoại hình lớn bất thường và kỳ lạ của cây rung động, khu vực rừng cây gồm khoảng 250 đến 300 cây mọc thưa thớt khiến khu vực này trở nên nổi tiếng. Thú vị ở chỗ, cây rung động không thực sự là một cây thân gỗ giống như bề ngoài của nó. Điều này thể hiện rõ qua tên khoa học của nó, tên khoa học Aloe dichotoma của cây rung động xuất phát từ những cành cây rỗng từng được thổ dân địa phương sử dụng làm ống đựng tên.


    Mặc dù sống ở nơi sa mạc khô hạn nhưng loài cây độc đáo này có thể tăng trưởng cao từ 7 - 9 mét. Nó có một thân trụ mập mạp có đường kính lên tới một mét, quanh thân phủ đầy vảy màu nâu vàng tuyệt đẹp với các cạnh sắc nét. Không giống như các thân cây thu nhỏ, phân cành của cây rung động rất mịn và được bao phủ bằng một lớp bột màu trắng mỏng giúp cây phản xạ lại các tia nắng mặt trời. Tác dụng của cây rung động có rất nhiều, những người thổ dân bản địa sử dụng thân cây rung động nhỏ để đựng tên, những cây rung động lớn để trữ thực phẩm và nước uống... Hiện, cây rung động được phân loại là một loài thực vật dễ bị tổn thương. Mối đe dọa lớn nhất của loài cây này là sự nóng lên toàn cầu và lượng mưa giảm. Chúng cũng đang cố gắng hết sức để chống lại sự khắc nghiệt bằng cách phân tán giống nối đến các vùng mát hơn ở vĩ độ cao hơn. Loài cây này được bảo vệ bởi luật pháp ở Nam Phi và rừng cây là một di tích quốc gia được công nhận của Namibia.

    Cây rung động ở Namibia
    Cây rung động ở Namibia
    Cây rung động ở Namibia
    Cây rung động ở Namibia

  2. Wawona là một loại cây tùng bách sinh sống tại rừng Mariposa, tại công viên Quốc Gia Yosemite, Mỹ. Loại cây này hội tụ trong mình khá nhiều những yếu tố đặc biệt. Cụ thể như: vào năm 1881, thân của cây này đã được đục xuyên qua để tạo thành một đường hầm và trở thành một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng và hấp dẫn mọi người. Vào năm 1969, bởi sức nặng của tuyết trên những tán cây mà Wawona đã bị đổ và tính đến đó, ước tính tuổi thọ của cây này lên tới khoảng 2.300 năm tuổi. Một con số đáng ngưỡng mộ. Nguồn gốc của từ Wawona không được biết đến. Một câu chuyện phổ biến cho rằng Wawō'na là từ Miwok để chỉ "cây lớn", hoặc "chim cú".


    Nằm ở bờ biển Thái Bình Dương, phía bắc của bang California là vườn quốc gia Redwood, khu rừng nguyên sinh này hiện là nơi bảo tồn khoảng 45% diện tích cây Hồng sam Bắc Mỹ (Sequoia sempervirens) còn gọi là cây Sequoia hay cây củ tùng. Loài cây này là một trong những loài có tuổi thọ và kích thước lớn nhất trên Trái Đất. Những cây khổng lồ này có thể cao tới trên 90m và có tuổi thọ lên đến 3.000 năm, đường kính thân của chúng có thể đạt tới 9m.Trong những năm 1920, Dịch vụ Công viên tích cực thúc đẩy du lịch ô tô. Các con đường và các điểm tham quan ven đường nở rộ trên các địa điểm Yellowstone, Grand Canyon và Yosemite. Họ tin rằng đường xá cũng sẽ tăng khả năng tiếp cận cho "những người không khỏe và nhanh nhẹn như bạn và tôi, vì họ cũng có quyền được truyền cảm hứng và sự thích thú", như Albright đã nêu trong một bức thư năm 1931 về những con đường ở Smokies. Vào khoảng thời gian này, thuật ngữ "danh lam thắng cảnh" đã được đưa vào từ vựng quốc gia. Cây Wawona cũng có thể là nguồn cảm hứng cho cuốn sách thiếu nhi năm 1946, Big Tree, của Mary và Conrad Buff.

    Cây Wawona
    Cây Wawona
    Cây Wawona
    Cây Wawona
  3. Với hình dạng đặc biệt, các cây Baobab nằm trong nhóm thực vật có sức lôi cuốn nhất trên thế giới. Loài cây đặc biệt này sinh trưởng ở Madagascar, thường được gọi là cây "Baobab ấm trà". Những cây Baobab hình ấm trà hoành tráng này chính là một nét đặc trưng của vùng đất Madagascar. Đa phần tuổi đời của những cây này đều lớn hơn 1000 năm tuổi, có nhiều cây có chu vi lên tới 25 mét và chiều cao lên đến trên 80 mét. Quả là những con số đáng ngạc nhiên với những ai không biết đến loài cây này. Phần thân của cây phình ra sẽ trở thành nguồn cung cấp nước cho cây vào mùa hạn hán, hoa của cây chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian 24h sau khi nở mà thôi. Đồng thời, hoa của loài cây này cũng xuất hiện trên tờ tiền giấy của Madagascar.


    Nhưng hiện nay, loài cây này đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng cao. Phần lớn thời gian trong năm, những cây này trụi lá với thân đặc, phình to và chịu lửa giúp cây trữ nước suốt mùa khô. Một số thân cây Baobab có thân to đến mức con người có thể xây nhà ở bên trong. Ban đầu những cây này nằm trong khu rừng nhiệt đới rậm rạp, nhưng theo thời gian bị người dân đốn phá lấy đất làm nông nghiệp nên chỉ còn lại một ít Baobab với chiều cao khoảng 30 m nằm dọc cả hai bên đường. Vào năm 2007, đại lộ Baobab được đưa vào danh sách bảo vệ cấp quốc gia để biến đại lộ thành biểu tượng quốc gia tại Madagascar.

    Cây Baobab hình ấm trà
    Cây Baobab hình ấm trà
    Cây Baobab hình ấm trà
    Cây Baobab hình ấm trà
  4. Nếu bạn ở hoặc đi du lịch tới Đông Nam Á thì hãy cố gắng một lần đến thăm cây này. Nơi trú ngụ của nó là đền Ta Prohm, Campuchia. Rễ của cây bông mọc lung tung xung quanh ngôi đến cổ càng làm tăng vẻ cổ kính và kì lạ. Thậm chí trong đền còn có cả quả cây. Ngôi đền Ta Prohm nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Ta Prohm là tên gọi hiện đại của một ngôi đền tại Angkor, Campuchia, được xây theo phong cách Bayon phần lớn vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13, ban đầu được gọi là Rajavihara. Tọa lạc cách Angkor Thom về phía đông và nằm ở cạnh phía nam của Đông Baray gần Tonle Bati, ngôi đền này đã được thiết lập bởi vua Khmer Jayavarman VII làm một tu viện và trường học Phật giáo Đại thừa.


    Không giống như phần lớn đền tại Angkor, Ta Prohm đã bị bỏ quên với điều kiện như lúc mới xây: cảnh cây cối xung quanh phế tích và các khu rừng nhiệt đới bao quanh nó đã khiến nó là một trong những ngôi đền tại Angkor được du khách viếng thăm nhiều nhất. Những cây bông gòn mọc rễ bám chằng chịt vào đền và những cây sung khoẻ mạnh sinh trưởng và bọc lấy các tòa nhà, gốc rễ của chúng giống dung nham đã cứng cáp và hậu quả gần như là đáng sợ khi chúng ta không đánh giá đúng mức sức mạnh của thiên nhiên. Những bộ rễ cây cổ kính đồ sộ đã lấn gần như toàn bộ, cây mọc từ dưới lên rồi quấn chặt lấy ngôi đền. Nhưng nhiều người cũng cho rằng nhờ cây có bộ rễ cây bông gòn trong khu vực chính của ngôi đền đã giữ lại được những bức tường thành phía trong bởi nhờ thân cây mà bức tường thành được trụ đỡ. Những nét hoang sơ, lặng lẽ ở đây tạo nên bầu không khí trong lành, dễ chịu và rất bình yên khi đến ngôi đền này.

    Cây bông gòn ở Ta Prohm
    Cây bông gòn ở Ta Prohm
    Cây bông gòn ở Ta Prohm
    Cây bông gòn ở Ta Prohm
  5. Hyperion là biệt danh của một cây gỗ đỏ nằm ở vùng phía Bắc California (Mỹ) và có chiều cao gấp đôi tượng Nữ thần Tự do. Sau khi Atkins và Taylor công bố khám phá của mình, một nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Humboldt cùng nhà sinh thái học Steve Sillett đã đến công viên quốc gia để đo đạc xác minh. Để có thông số chính xác nhất, họ sử dụng băng dính. Nhóm nhà khoa học đã trèo lên ngọn cây và thả băng cassette xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình này được ghi lại cho một kênh phim khoa học. Ông Sillett giải thích cách tốt nhất để đo được chiều cao thực của cây là trèo lên ngọn và thả vuông góc một cuộn băng xuống mặt đất. Tuy nhiên ông cũng đính chính đây không phải cách dễ dàng nhất, bởi cành thấp nhất của Hyperion cũng nằm ở độ cao tương đương với tầng thứ 25 của một tòa nhà. Các nhà khoa học phải sử dụng thiết bị dây kéo hạng nặng để đặt đường dây dẫn lên trên các cành cây sau đó họ mới có thể treo dây thừng vào thân cây. Sau vài giờ thả cuộn băng trên mỗi đoạn thân cây, nhóm nhà khoa học khẳng định kết quả đo đạc của Atkins và Taylor là chính xác. Họ tuyên bố chiều cao xác thực của Hyperion là 379.1 feet (khoảng 115,5 m).

    Mặc dù vậy, Hyperion khá may mắn khi không được nhiều người biết đến. Nằm cách nơi cây cổ thụ này mọc là một khoảng rừng bị đốn hạ từ những năm 70 của thế kỷ trước. Chỉ vài tuần trước khi việc đốn hạ này có thể xóa sổ Hyperion thì những người thợ được triệu hồi vì khu vực thung lũng trở thành rừng quốc gia dưới thời Tổng thống Carter. Tuy nhiên, không nhiều cây gỗ đỏ có được sự may mắn đó. Vào những năm 70, 15% diện tích cây gỗ đỏ bị triệt hạ, tính tới nay chỉ có 4% còn tồn tại. Hiện tại, vị trí chính xác của Hyperion vẫn được giấu kỹ để bảo vệ cây trước những du khách hiếu kỳ bởi họ có thể trèo lên đó và làm tổn hại tới cây cổ thụ. Nhà sinh thái học Sillett chia sẻ, cây Hyperion không thể chạy trốn khỏi các tay săn ảnh như con người vì vậy những điều không hay có thể xảy đến nếu cây trở nên quá nổi tiếng.

    Cây Hyperion
    Cây Hyperion
    Cây Hyperion
    Cây Hyperion
  6. Cây cọ Pejibaye là một trong những cây gai trông đáng sợ nhất với hàng nghìn chiếc gai dài và sắc nhọn bao phủ xung quanh toàn bộ thân cây. Cây cọ này có nguồn gốc từ các nước Trung Mỹ như Costa Rica hay Nicaragua. Quả của loại cọ này trông giống như những quả dừa thu nhỏ, có mùi vị rất ngon, đó là lý do chủ yếu người ta trồng loại cọ này. Tuy vậy để lấy được quả của chúng không hề dễ dàng. Những chiếc gai nhọn trên thân cọ Pejibaye thường được người ta dùng làm kim khâu hay lưỡi câu. Cọ Pejibaye có thể cao đến 20 mét, lá dài trên 3 mét. Những người thổ dân vùng này thường ăn quả này sau khi lên men chúng, đây là một trong những món chính trong bữa ăn của họ. Ngày nay thì chúng vẫn được dùng để làm đồ ăn.


    Pejibayes chỉ phát triển ở các vùng nhiệt đới, vì vậy chúng rất phổ biến ở nhiều quốc gia ở Trung và Nam Mỹ. Món ngon này rất dễ chế biến, nhưng phải mất một chút thời gian. Sau khi hái trái cây, nó phải được luộc trong vài giờ. Khi quá trình đun sôi ba đến năm giờ được hoàn tất, da được lấy ra và trái cây thái lát. Có một cái hố nhỏ bên trong phải được lấy ra. Hầu hết mọi người ăn với chanh hoặc mayonnaise. Hương vị là sự pha trộn giữa hạt điều, hạt dẻ và khoai tây; ngon và thỏa mãn. Pejibayes là một món ăn năng lượng cao tuyệt vời. Họ có đầy đủ các vitamin B1, B2, B6, B12, vitamin A, vitamin C và vitamin E. Mỗi trái cây cũng chứa 2.6 gram (khoảng một phần mười của một ounce) protein. Chúng cũng có một lượng magiê, kali và kẽm. Costa Ricans không chỉ ăn những thứ này ở dạng tự nhiên, được tìm thấy, mà còn biến chúng thành bánh ngọt, món hầm, súp và thậm chí cả rượu. Đây chắc chắn là một loại trái cây đáng để thử ghé thăm Costa Rica, đặc biệt là trong mùa pejibaye.

    Cây cọ Pejibaye
    Cây cọ Pejibaye
    Cây cọ Pejibaye
    Cây cọ Pejibaye
  7. Nằm ngay gần thị trấn Gryfino, phía Tây Ba Lan, khu rừng thông uốn cong hay còn được người địa phương biết đến với cái tên Krzywy Las, giống hệt như một khung cảnh ma mị trong những câu chuyện thần tiên. Đúng như cái tên “rừng thông uốn cong”, Krzywy Las có khoảng 400 cây thông với cách mọc khá kỳ lạ. Thân của chúng vừa trồi ra khỏi mặt đất liền bị uốn cong thành hình chữ C rồi mới tiếp tục vươn thẳng lên trời. Có những cây đoạn uốn cong chỉ khoảng 1 mét ngang, nhưng cũng có cây độ cong này kéo ra đến gần 3 mét. Mặc cho hình dáng đặc biệt của mình, rừng thông Krzywy Las vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ, trung bình mỗi cây có chiều cao lên đến 15 mét.

    Điều khiến nhiều người thắc mắc không hiểu nổi chính là bao quanh khu vực này là những cây thông mọc thẳng đứng, không có bất cứ dấu hiệu cong vẹo nào. Người ta ước tính những cây thông này được trồng vào những năm 1930 và khi chúng khoảng 7-10 năm tuổi mới bắt đầu xuất hiện tình trạng bị uốn cong này. Khu rừng này rất thuận lợi cho một số loại cây phát triển nhằm tạo ra gỗ để đóng tàu. Các loại cây có gỗ cong tự nhiên thích hợp để đóng tàu. Để phát triển một số lượng gỗ cần thiết, người ta buộc phải trồng chúng và uốn cong từ khi cây còn non. Có vẻ như cuộc xâm lược Ba Lan trong Thế chiến thứ II đã làm gián đoạn hoạt động này, khiến cho người ta không thể hoàn thành công việc và buộc phải rời bỏ khu rừng. Do đó, ngày nay mới có một khu rừng cong vẹo như hiện tại. Cũng có một số giải thuyết được đưa ra rằng, người ta trồng nên rừng cây này nhằm mục đích để lấy gỗ làm thân tàu, làm đồ nội thất… Cho đến nay, loài cây này vẫn còn là một bí ẩn mà chưa có lời giải đáp nào cả.

    Rừng cây cong ở Gryfino
    Rừng cây cong ở Gryfino
    Rừng cây cong ở Gryfino
    Rừng cây cong ở Gryfino
  8. Cây cổ thụ Sunland Baobab cũng là một trong những cây già nhất trên thế giới với tuổi thọ được ước tính là khoảng 6000 năm tuổi. thân cây khổng lồ này thì cần đến gần 100 du khách nối vòng tay nhau mới có thể bao quanh hết cây Sunland. Nó cao 22 mét và chu vi 47 mét. Đường kính thân là 10,64 mét và đường kính vương miện là 30,2 mét. Thân cây bao gồm hai phần được nối với nhau, mỗi phần đều có lỗ rỗng khổng lồ riêng và các phần này được nối với nhau bằng một lối đi hẹp. Một phần ba của cây Boabab đã bị đổ vào tháng 8 năm 2016. Điều này đã được quy định về tuổi tác và độ rỗng tự nhiên của thân cây theo thời gian. Các chủ sở hữu tài sản có ý định để lại phần thân cây bị đổ khi nó rơi xuống, cho phép các quá trình tự nhiên định hình lại và đồng hóa tính năng.

    Năm 1993, chủ nhân của nông trại Sunland là gia đình Van Heerden đã thiết kế nên quán rượu và kho chứa rượu bên trong thân cây khổng lồ này. Chính vì ý tưởng thiết kế độc đáo, mới lạ đã giúp cho quán rượu Sunland Baobab trở nên nổi tiếng và được nhiều du khách yêu mến. Đến đây, du khách có thể nghỉ mát, chiêm ngưỡng nét đẹp cổ kính của cây cổ thụ già nhất thế giới và hơn hết là được ngồi bên trong thân cây để thưởng thức nhiều loại thức uống thơm ngon của quán rượu Sunland Baobab. Cây cổ thụ này nằm trong một trang trại thuộc sở hữu của Doug và Heather, họ cũng cung cấp một không gian trong nhà với trần nhà cao và rộng rãi với khả năng chứa 40 đến 50 người một lúc. Phần trung tâm rỗng của cây đã được dọn sạch một lớp phân trộn đáng kể để che phủ nền nhà ở độ cao hơn mặt đất hiện tại khoảng một mét.

    Cây cổ thụ Sunland Baobab
    Cây cổ thụ Sunland Baobab
    Cây cổ thụ Sunland Baobab
    Cây cổ thụ Sunland Baobab
  9. Cây Burmis được biết đến là một cây thông mềm có dạng hình người nằm gần Alberta, Canada. Thực tế thì loại cây này đã chết vào những năm 1970. Tuy nhiên, cho đến nay thì cây này vẫn đứng vững và không hề có bất cứ một dấu hiệu nào của sự mục nát cả. Burmis cũng đã có một vài lần bị đổ và gãy cành, nhưng những người dân tại đây đã dựng lại nó lên và đây cũng là loại cây thu hút nhiều nhiếp ảnh gia nhất trên thế giới. Ước tính rằng cây sẽ có tuổi thọ kéo dài đến khoảng 600 - 750 năm tuổi cho đến khi chết. Đây là trường hợp bất thường duy nhất của chi này, có câu chuyện hấp dẫn riêng của nó.


    Cây Burmis cũng từng bị đổ và gãy cành nhưng người dân địa phương đã dựng lại. Cây Burmis là một trong những cây thu hút giới nhiếp ảnh nhất trên thế giới. Vào năm 1998, một cơn gió mạnh đã tấn công thành phố, làm đổ cái cây bất thường này, nhưng những người dân chăm sóc đã nhặt nó lên và đặt nó vào vị trí của nó - để đứng ở vị trí tương tự. Một lúc sau, có người bẻ cành, nhưng người ta lại gắn nó vào thân cây. Ngày nay, khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới và chụp ảnh gần cây Burmis.

    Cây Burmis
    Cây Burmis
    Cây Burmis là một cây thông mềm có hình người nằm gần Alberta, Canada
    Cây Burmis là một cây thông mềm có hình người nằm gần Alberta, Canada
  10. Châu Phi là một vùng đất huyền diệu, tuy rằng khí hậu nóng và khô khiến thảm thực vật nghèo nàn đến đáng thương thế nhưng, vẫn có những loài cây "bất diệt" có thể sống sót trong mọi hoàn cảnh, tạo nên những cảnh quan độc đáo và ấn tượng nhất trên thế giới. Hình ảnh cây cổ thụ vững chãi tại nơi nối giữa thiên đàng và địa ngục. Một cái cây ở nơi tận cùng ấy thi gan cùng trời đất, cùng tuế nguyệt mang trong mình mọi câu hỏi của thế gian. Đứng một mình trên thảo nguyên Châu Phi, bất kể thời tiết ra sao, thay đổi như thế nào, cây sinh mệnh vẫn không thay đổi, giống như kẻ lính gác của thời gian, sống vĩnh cửu. Cây sinh mệnh được coi là đại diện cho sự tuần hoàn bất diệt của sự sống. Hình ảnh cây cổ thụ với phần rễ khổng lồ lan rộng, tán cây sum suê, vững trãi, tươi tốt đương đầu mọi thử thách của thiên nhiên, của trời và đất.

    Cây sinh mệnh là một loại cây rất đặc biệt, bởi nó nằm ngay giữa sa mạc Bahrain và tồn tại trong khi xung quanh không có lấy một nguồn nước sạch nào cả. Cây có chiều cao 9,75m và có tuổi thọ khoảng 400 năm tuổi. Loại cây Khejri và Mesquitecó hệ thống rễ phát triển cực sâu dưới lòng đất, nên có thể chúng đã tìm ra được nguồn nước sâu dưới lòng đất để cung cấp và nuôi sống cả cây. Nhưng, với loài cây Sinh Mệnh thì chưa có lời giải thích nào chắc chắn về vấn đề này. Mỗi năm, nơi đây thu hút đến hơn 50.000 lượt khách du lịch bởi sự đặc biệt của loài cây Sinh Mệnh tại đây. Đặc biệt, cây sinh mệnh cũng được ghi danh trong danh sách di sản thế giới của UNESCO.

    Cây sinh mệnh
    Cây sinh mệnh
    Cây sinh mệnh
    Cây sinh mệnh



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy