Top 10 Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 hay và ý nghĩa nhất

Phương Trinh 36893 0 Báo lỗi

Hiện tại, chắc hẳn ở các trường học đang tất bật chuẩn bị cho các chương trình văn nghệ 8/3 để kỷ niệm ngày lễ đặc biệt dành cho người phụ nữ. Như các bạn biết ... xem thêm...

  1. Kính thưa các anh. Kính thưa các chị...


    Hôm nay trong không khí vô cùng phấn khởi chào mừng ngày gặp mặt quốc tế phụ nữ ngày 8/3 của trường Mầm non XX. Thay mặt cho đội văn nghệ, tôi xin gửi tới các anh, các chị lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho buổi gặp mặt thành công tốt đẹp.


    Sau đây chương trình văn nghệ chào mừng ngày 8/3 xin phép được bắt đầu.


    Mở đầu chương trình là tình yêu thiên nhiên đất nước gắn liền với tình yêu đôi lứa hòa quyện trong chất liệu nhạc vui, mời các anh các chị cùng đón xem tiết mục: “Hoa xuân ca” nhạc và lời Trịnh Công Sơn do các cô giáo trong đội văn nghệ trình bày.


    Sau đây mời các quý vị đến với một ca khúc mang đậm âm hưởng chỡ tình của dân tộc Thái Tây Bắc, với ca từ nhẹ nhàng gợi lên những tình cảm sâu lắng thiết tha, ca khúc: “Chín bậc tình yêu” được thể hiện qua giọng ca ấm áp của cô giáo XX. Xin mời các quý vị cùng thưởng thức.


    Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với bài hát “Ngày Vui Mồng 8 Tháng 3” sáng tác của Hoàng Văn Yên dưới sự thể hiện của các em nhỏ trường Mầm Non XX. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cho Ngày vui mồng 8 tháng 3.

    Mời các bạn một lần về thăm quê hương tôi xanh lũy tre, đường quanh co, sông thu êm đềm. Tôi đã di, đi khắp mọi miền đất nước nhưng lòng vẫn đau đáu nhớ về quê, nỗi nhớ ấy được diễn tả bằng lời ca của cô giáo XX với tựa đề: “Quê hương tuổi thơ tôi” sáng tác Từ Huy. Mời các quý vị cùng thưởng thức.


    Vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức những bài ca sâu lắng, những giọng ca mượt mà ấm áp. Sau đây mời các quý vị cùng thưởng thức ca khúc: “Ơi cuộc sống mến thương” thật vui vẻ, hấp dẫn và tràn đầy sức sống.


    Bài hát: “Ơi cuộc sống mến thương” đã khép lại chương trình văn nghệ của chúng tôi. Xin gửi tới các anh, các chị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi gặp mặt thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 trường mầm non số 1
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 trường mầm non số 1

  2. Kính thưa quí vị đại biểu, khách quí!
    Kính thưa các bà, các chị cùng các đồng chí Đoàn viên thanh niên!


    Trước hết cho phép tôi thay mặt ban tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay xin gửi đến quí vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất!


    Trong không khí vui mừng của ngày hội, tôi xin thay mặt cho .....cùng toàn thể ....kính chúc các chị em: Mãi trẻ khỏe, hạnh phúc, luôn yêu đời, đón nhận thật nhiều tình cảm đặc biệt và những bó hoa tươi thắm từ người bạn đời, người thân và những người đồng nghiệp.


    Kính thưa quí vị đại biểu
    Kính thưa các bà, các chị cùng các đồng chí Đoàn viên thanh niên!


    Tháng ba - Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân Đinh Dậu, toàn Đảng toàn dân ta đang ra sức thi đua chào mừng Đảng ta XX mùa xuân, chào mừng đất nước ta đang từng ngày đổi mới. Với chị em phụ nữa cả nước trong những ngày đầu xuân này có một niềm vui hân hoan riêng của mình đó là kỷ niệm XXX năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng.


    Tháng ba – tuổi trẻ tự hào, náo nức thực hiện "Tháng thanh niên" và phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Tháng ba - bao tâm hồn tuổi trẻ hăng hái thi đua hướng về kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


    Hòa chung nhịp đập con tim cùng tuổi trẻ và phụ nữ cả nước, các tầng lớp phụ nữ và thanh niên xã XX đã không ngừng phấn đấu vươn lên lập thành tích thiết thực kỉ niệm những ngày lễ trong đại của tháng ba lịch sử.


    Với ý nghĩa đó, được sự nhất trí của ..., hôm nay ....phối hợp tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng XXX năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và XX năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM.


    Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!


    Trước khi chương trình giao lưu văn nghệ được bắt đầu, tôi xin trân trọng giới thiệu Đ/c ...lên phát biểu khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng XX năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và XX năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời Đ/c.


    Sau đây chương trình văn nghệ chào mừng ngày 8/3 xin phép được bắt đầu.


    1. Múa hát: Bông hồng tặng cô và mẹ


    Mở đầu chương trình sẽ là tiết mục múa hát: Bông hồng tặng cô và mẹ. Những tình cảm ngây thơ trong sáng và những bông hoa tươi thắm của các em nhỏ giành tặng cho các mẹ, các cô để đền đáp công ơn sinh thành, giáo dục là món quà quý giá nhất trong ngày mồng 8 tháng 3.


    Xin kính mời quý vị đến với món quà "Bông Hồng Tặng Cô Và Mẹ" Do các em nhỏ trường Mầm Non XX gửi tặng. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ cho các em nhỏ


    2. Múa hát: Ngày vui mồng 8 tháng 3


    Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với bài hát "Ngày Vui Mồng 8 Tháng 3" sáng tác của Hoàng Văn Yên dưới sự thể hiện của các em nhỏ trường Mầm Non. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cho Ngày vui mồng 8 tháng 3.


    3. Múa


    Tiếp theo chương trình văn nghệ là tiết mục múa Thiếu nữ bên suối do chị ... đến từ...thể hiện. Xin kính mời quý vị cho một trang pháo tay cổ vũ


    4. Đơn ca: Mùa Xuân Đầu Tiên


    Được sáng tác năm 1976, đây là ca khúc viết cho mùa xuân lịch sử của đất nước, tác giả đã muốn gửi gấm, giãi bày nỗi niềm riêng tư, một thông điệp về mùa xuân giải phóng. Chính vì vậy, mùa xuân trong bài hát được diễn đạt với những nét tiêu biểu của lòng người, của đất trời, sau những mùa đông dài chiến tranh.


    5. Tốp ca: Liên Khúc Đoàn Thanh Niên


    Sau đây chúng ta sẽ đến với bài hát "Mùa Xuân Đầu Tiên" sáng tác của Văn Cao do Cô giáo XX đến từ...trình bày, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.


    Tiếp theo chương trình xin mời quý vị đến với Liên khúc Đoàn thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, do tốp ca đến
    từ ... thể hiện


    Kết thúc:


    Kính thưa quý vị đại biểu! Liên khúc Đoàn thanh niên đã khép lại chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng XXX năm ngày quốc tế phụ nữ mồng 8/3 và XX năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


    Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn... đã về dự và chỉ đạo. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ các bà, các chị cùng toàn thể các đồng chí Đoàn viên thanh niên. Cảm ơn các tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn góp nên sự thành công của buổi giao lưu văn nghệ hôm nay.


    Cuối cùng một lần nữ xin chân thành cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bà, các chị, các đồng chí Đoàn viên thanh niên mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 hay nhất
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 hay nhất
  3. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường.
    Kính thưa toàn thể các thầy cô giáo, các đ/c nhân viên nhà trường


    Mùa xuân đến đem lại cho chúng ta bao điều mới mẻ. Và đặc biệt đem lại cho chúng ta ngày trọng đại: Ngày quốc tế phụ nữ. Hôm nay mọi vật dường như lung linh hơn, toả sáng hơn, rực rỡ hơn:


    Sáng nay trông mé trước nhà
    Một con chim hót trong hoa ngọt ngào
    Hỏi xem ngày ấy, ngày nào?
    Ôi! Ngày mùng tám đón chào tháng ba.

    Vâng! Kính thưa quý thầy cô! Đó chính là ngày 8-3


    Thực hiện sự chỉ đạo của....về tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm XXX năm ngày quốc tế phụ nữ và XXX năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự thống nhất quan tâm, tạo điều kiện của BGH nhà trường, hôm nay BCH công đoàn trường tổ chức sinh hoạt truyền thống nhằm ôn lại mục đích, ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.


    Về dự buổi sinh hoạt truyền thống hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của thầy giáo.... hiệu trưởng nhà trường. Giới thiệu các đại biểu còn lại.


    Mở đầu chương trình kính mời đ/c...lên ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
    Chúng ta vừa được cùng nhau nghe lại truyền thống hào hùng của ngày quốc tế phụ nữ và cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng.


    Xin chân thành cảm ơn đ/c.


    Núi kia không tại cao có tiên thì nổi danh, nước kia không tại sâu có rồng thì hoá linh.


    Phụ nữ vừa là tiên, vừa là linh hồn của cuộc sống. Nhờ có phụ nữ, thế giới này mới trở nên kỳ vĩ, diệu huyền. Một nửa nhân loại luôn mong chờ đến ngày này để tặng hoa và chúc mừng phụ nữ. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời thầy giáo... đại diện cho các thầy giáo, các nhân viên nam lên tặng hoa và phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô giáo...đại diện cho một nửa thế giới trường ta lên nhận hoa. (vỗ tay…).


    Chúng ta vừa được nghe những lời chúc tốt đẹp nhất, vừa được đón nhận những bông hoa tươi thắm nhất. Toàn thể các cô giáo, các nữ cán bộ nhân viên cùng toàn thể các em học sinh nữ trong trường nguyện đem hết sức mình để sống, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với mọi lời chúc đẹp đẽ nhất trên đời.


    Và ngay sau đây chương trình văn nghệ chào mừng ngày 8/3 xin phép được bắt đầu


    Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục
    Múa Vòng của em ... đến từ...Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ.


    Tiếp theo chương trình là bài hát huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn do cô giáo ... đến từ ...thể hiện. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ.


    Các anh ra đi chẳng để lại gì cho mẹ; chỉ để lại nỗi nhớ mong dai dẳng suốt cuộc đời, những giọt nước mắt cứ âm thầm trôi vào lòng mẹ để các anh vững tâm ra đi bảo vệ Tổ quốc. Nhưng các anh có biết hàng đêm mẹ vẫn mong các anh về. Có lẽ chỉ có người mẹ Việt Nam mới âm thầm hi sinh như vậy. Mẹ đã tiễn chồng, con ra đi và rồi không ai trở về. Xin cám ơn người, người mẹ của tôi, những điều tâm sự này đã được nhạc sỹ Xuân Hồng gửi gắm trong bài hát “Mẹ Của Tôi” do thầy... trình bày, xin mời quý vị cùng lắng nghe.


    Quê hương đất nước luôn là đề tài được các nghệ sỹ chọn làm hình ảnh sáng ngời, rạng rỡ trong câu ca tiếng hát.
    Hình ảnh Việt Nam thân thương đã được thể hiện qua những lũy tre xanh, bóng dừa thân thuộc. Hình ảnh thân thương đó đã được nhạc sỹ Đỗ Nhuận khắc họa qua bài hát “Việt Nam Quê Hương Tôi” do tốp ca đến từ ... trình bày, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.


    Kết thúc:


    Kính thưa quý vị đại biểu! Ca khúc Quê hương đất nước đã khép lại chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng XXX năm ngày quốc tế phụ nữ mồng 8/3 của chúng ta ngày hôm nay.


    Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn... đã về dự và chỉ đạo. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ các thầy, các cô, cùng toàn thể các em học sinh.... Cảm ơn các tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn góp nên sự thành công của buổi giao lưu văn nghệ hôm nay.


    Cuối cùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các thầy, các cô, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 hay nhất (số 3)
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 hay nhất (số 3)
  4. Kính thưa quý vị đại biểu!
    Kính thưa các bà, các mẹ, các chị kính mến!


    365 ngày trong năm-phụ nữ có riêng một ngày để cả xã hội quan tâm, ngợi ca. Một ngày bù đắp cho tất cả những vất vả, lo toan, nhọc nhằn. Một ngày với bao niềm hứng khởi, hân hoan…và một ngày để ta biết rằng, phụ nữ không chỉ đơn thuần là phái yếu mà còn là phái đẹp. Ngày hôm nay, chương trình văn nghệ ngày này như là một món quà tinh thần ý nghĩa, một bó hoa tươi thắm dành tặng riêng các bà, các mẹ, các chị nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.


    Sau đây chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu với tiết mục múa: Thương quá Việt Nam do các cô giáo trường Mầm Non XX thể hiện.


    Thưa quí vị ! Đất nước Việt Nam - đất nước của những câu hát ru ngọt ngào một thuở, đất nước của những cánh cò trắng bay trong câu ca dao mượt mà, đất nước của bàn tay mẹ tảo tần qua bao năm tháng... đã chắp cánh cho tuổi trẻ những ước mơ kỳ diệu. Đất nước này được kết tinh từ hồn quê bởi con đường thơm mùi rơm mới, bởi cây me che bóng mát mỗi chiều, bởi mùa nước lên điên điển trổ bông; bởi những tấm lòng ngọt ngào tình hò hẹn…tất cả được tái hiện trong tiết mục múa Quê tôi do trường Mầm Non XX biểu diễn.


    Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường kỳ, có những người phụ nữ đã tạc vào lịch sử và viết nên những huyền thoại đẹp đẽ để đời sau ngợi ca. Song ca Huyền thoại mẹ do cô giáo ... và ... trình bày.


    Xuân sang, những đóa hoa rừng phấp phới trong mưa bay nhè nhẹ, như những người con gái dịu dàng, thướt tha trong sương mai. Sau đây xin mời quý vị đại biểu, các bà, các mẹ, các chị đến với những bông hoa đẹp đẽ, yêu kiều qua tiết mục múa Hoa rừng do...thể hiện.


    Múa, Hoa rừng đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe. Chúc cho những ai mang danh phái đẹp luôn tươi trẻ, rạng ngời, hạnh phúc, mãi được yêu, được thương và được tôn vinh trong trái tim phái mạnh. Chúc buổi tọa đàm thành công tốt đẹp.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 hay nhất (số 4)
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 hay nhất (số 4)
  5. Kính thưa các đồng chí đại biểu

    Thưa toàn thể các đ/c nữ cán bộ viên chức trong nhà trường


    Trong những ngày này các thế hệ phụ nữ trên toàn thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ Quốc nói chung lại phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm XX năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.


    Khi mà hơi thở của mùa xuân lan dần khắp ngõ phố, trên các con đường quê, khi sắc vàng tươi của hoa mai, sắc hồng tươi của hoa đào vờn lên trong gió xuân đang hây hẩy thổi, trong tiết trời đang tươi thắm nét xuân và cả những hoài niệm khi lộc vừa hé nụ, khi mà cỏ cây đang tranh nhau phô sắc và toả ngát hương thơm thì cũng là lúc ngày 8/3 đang về trong độ nở rộ của hoa trái, của đất trời vào xuân. Thời điểm này, nhà nhà lại ấm lên bởi bàn tay người mẹ, người chị, người bạn gái... Những người chồng lại ấm lòng khi nghĩ về một bóng hình yêu dấu. Những người mẹ, người chị, người bạn gái ấy đích thực là mùa xuân ấm áp, là người giữ ngọn lửa vĩnh hằng cho cuộc sống. Đối với nữ CBGV Trường THCS XX, ngày 8/3 là dịp để khẳng định những đóng góp to lớn của phụ nữ vào quá trình xây dựng và đào tạo những thế hệ học sinh thân yêu.


    Ở bất kỳ lĩnh vực nào, vị trí nào nữ CBGV Trường XX đều phát huy được truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những người phụ nữ năng động, giỏi việc trường đảm việc nhà trong thời kỳ hội nhập.


    Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước - Được sự nhất trí của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường – Tổ nữ công Trường XX tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỉ niệm lần thứ XX ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/1910 - 8/3/20XX. Đó là lí do của buổi lễ ngày hôm nay.


    Kính thưa các đ/c đại biểu.

    Thưa toàn thể chị em!


    Lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 bắt nguồn từ cuộc đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của nữ công nhân dệt, may thành phố Chicago và Newyork (Mỹ) vào cuối thế kỷ XIX. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ một cách mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nữ công nhân Đức, Nga. Thực tiễn đó đã đặt ra nhiệm vụ cần thiết phải tập hợp, lãnh đạo phụ nữ thế giới cùng tham gia vào cuộc đấu tranh chung chống lại áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Vào năm 1910, hội nghị Quốc tế phụ nữ lần thứ II được triệu tập tại Copenhaghen của Đan Mạch và đã quyết định chọn 8/3 hàng năm trở thành ngày hội của phụ nữ trên toàn thế giới đoàn kết, biểu dương lực lượng đấu tranh cũng như phấn đấu thực hiện mục tiêu Bình đẳng – Phát triển – Hoà bình thế giới. Từ đó đến nay, ngày 8.3 đã trở thành ngày hội của phụ nữ thế giới, đoàn kết đấu tranh nhằm tự giải phóng phụ nữ và thực hiện quyền nam nữ bình đẳng.


    Ở nước ta ngày 8.3 còn là ngày để kỉ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, là 2 vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc giành chủ quyền dân tộc. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chính là trang sử bất hủ của dân tộc ta ở đầu công nguyên, không chỉ thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam mà còn nói lên những khả năng hết sức lớn lao của phụ nữ Việt Nam trong việc lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay.


    Và ngay sau đây chương trình văn nghệ chào mừng ngày 8/3 xin phép được bắt đầu


    Tiếp theo chương trình là tiết mục....thể hiện bởi....

    Nối tiếp chương trình là tiết mục.... thể hiện bởi....


    Kính thưa các đại biểu!


    Kỉ niệm ngày 8/3 là dịp để chị em cùng nhau ôn lại những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng mà lớp lớp thế hệ đi trước đã để lại. Trong buổi ngày hôm nay, chúng ta đã nghe được nhiều ý kiến chỉ đọa của các đại biểu. Thay mặt tổ công đoàn tôi nghiêm túc tiếp thu và đưa vào chương trình hành động của tổ trong thời gian đến. Ngày lễ chào mừng ngày 8/3 hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc các đ/c lãnh đạo nhà trường, các đ/c đại biểu các đ/c nữ CB GV lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn các đ/b.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 hay nhất (số 05)
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 hay nhất (số 05)
  6. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo!

    Ngày mùng 8 tháng 3 hàng năm là ngày phụ nữ toàn thế giới kỷ niệm, khẳng định vị thế của phụ nữ - kết quả của cuộc đấu tranh gian khổ của bao tầng lớp phụ nữ đòi quyền bình đẳng, đây cũng là dịp kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp này, chúng ta hãy tôn vinh công lao to lớn của phụ nữ Việt Nam bằng tấm lòng biết ơn vô hạn, tình cảm trân trọng đối với những người mẹ, người chị và tất cả những người phụ nữ thân thương xung quanh ta.


    Ở bất kỳ lĩnh vực nào, vị trí nào, nữ CBGV trường XX đều phát huy được truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những người phụ nữ năng động, giỏi việc nước đảm việc nhà trong thời kỳ hội nhập. Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước căn cứ vào kế hoạch của... và được sự nhất trí của... tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỉ niệm lần thứ XX ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/1910 - 8/3/20XX. Đó là lí do của buổi lễ ngày hôm nay.

    Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo!

    Trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Phụ nữ là những người chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất, phụ nữ là những người lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, phụ nữ là những người gìn giữ giống nòi và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, phụ nữ là những người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. Trong cuộc sống phụ nữ là những chiến sĩ, nghệ sĩ bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, phụ nữ không những là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận cho các nhà văn nhà thơ, mà chính phụ nữ đã khẳng định tài năng, trí tuệ của mình trên văn đàn không kém gì các đấng mày râu.


    Như nhà thơ An Nguyên đã viết: "Dẫu có đi vòng quả đất tròn, người trông con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ? Cái vòng tay từ tấm bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Mẹ là người cho con cái tên riêng, trước cả khi con bật lên tiếng Mẹ...” và Nhà thơ Xuân Quỳnh: "Dẫu là Nguyên thủ quốc gia hay là những Anh hùng, là Bác học hay là Ai đi nữa..., vẫn là con của một người phụ nữ - Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên...".


    Vâng! Có thể nói dù ở bất cứ đâu, dù ở cương vị nào, phụ nữ cũng thể hiện thế mạnh của mình để khẳng định vị thế, vai trò và khả năng tiềm ẩn của mình. Trong những năm qua dù còn gặp nhiều khó khăn xong chị em trường nữ công XX vẫn quyết tâm thi đua vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong những ngày này các chị em nữ công trường XX hòa cùng các thế hệ phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ Quốc lại phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.


    Trong không khí của buổi lễ long trọng và thân mật, xin được gửi đến quý đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô những tiết mục văn nghệ:


    Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mụcMúa Vòng của em ... đến từ...Đềnghị quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ.


    Tiếp theo chương trình là bài hát huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn do cô giáo ... đến từ ...thểhiện. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ.

    Kính thưa quý vị đại biểu!

    Tiết mục...đã khép lại chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng XXX năm ngày quốc tế phụ nữ mồng 8/3 của chúng ta ngày hôm nay.


    Thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn... đã về dự và chỉ đạo. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ các thầy, các cô, cùng toàn thể các em học sinh.... Cảm ơn các tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn góp nên sự thành công của buổi giao lưu văn nghệ hôm nay.


    Cuối cùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các thầy, các cô, các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!


    Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày 8/3 (số 06)
    Lời dẫn chương trình văn nghệ ngày 8/3 (số 06)
  7. Kính thưa các quí vị đại biểu, Kính thưa các vị khách quý!


    Thưa toàn thể các bà, các Mẹ, các chị, đã về dự và cổ vũ cho đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm XX năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Lời đầu tiên cho phép tôi xin trịnh trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bà, các mẹ, các chị lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất của chúng tôi. Chúc đêm giao lưu văn nghệ thành công rực rỡ.


    Kính thưa quý vị, từ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam luôn được xem là hình tượng đẹp và vĩ đại nhất. Hình tượng đó được tô vẽ bởi những đức tính tốt như đảm đang, nết na, thùy mị, giàu lòng hy sinh, hiếu thảo với cha mẹ, tảo tần với chồng con….Có biết bao bài thơ, lời ca, tiếng hát đã được sáng tác để ngợi ca những người phụ nữ bởi vì nhờ có họ mà cuộc sống này trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn.


    Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu: ‘‘Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà nên tốt đẹp rực rỡ’’. Người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.


    Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước. Tính đến ngày hôm nay, 20/10/20XX, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã XX năm tuổi. Trên tinh thần đó được sự nhất trí của ... tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm XX năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Chúng ta cùng nồng nhiệt chúc mừng cho những truyền thống bất khuất và anh hùng của PNVN nói chung cũng như chị em phụ nữ ...nói riêng.


    Tới dự đêm liên hoan văn nghệ hôm nay, ban tổ chức xin vui mừng được chào đón sự có mặt của quý vị Đại biểu khách quý. (giới thiệu các đại biểu)


    Chúng ta hãy tin rằng, với truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” phụ nữ Việt Nam người sau tiếp bước người trước, ra sức vun đắp phong trào, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc đã trải qua trên 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước.


    Kính thưa các quý vị và để đêm giao lưu văn nghệ được thành công xin tất cả các quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tất cả các diễn viên không chuyên đến từ...- Chúc cho đêm giao lưu thành công rực rỡ.


    Và ngay sau đây Tiết mục: Bài Ca Phụ Nữ Việt Nam - Do tập thể sư phạm đến từ ....sẽ mở đầu cho chương trình văn nghệ đêm nay xin quý vị cùng thưởng thức.


    Thời nào cũng vậy, tình cảm người mẹ bao giờ cũng dịu dàng, ấm áp và đầy yêu thương. Nhưng hình ảnh người mẹ trong lời ca của Trịnh Công Sơn trở nên vĩ đại hơn, đầy đủ hơn, khiến mỗi chúng ta cảm thấy ở đó chân dung của nhiều tấm hình bà mẹ, những người mẹ anh hùng nuôi nấng bước chân đi của các chiến sỹ. Huyền thoại mẹ như một sự cộng hưởng của nhiều mảng đời, tạo nên hình ảnh thiêng liêng của một bà mẹ Việt Nam – vĩ đại và lớn lao. Và đây cũng sẽ là tiết mục tiếp theo trong đêm văn nghệ chào mừng 8/3 hôm nay, được trình bày bởi giọng ca của .... xin mời quý vị cùng thưởng thức.


    Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã qua đi gần nửa thế kỷ nhưng những giá trị chân thật nhất, đẹp đẽ nhất của nó thì còn mãi, không chỉ lưu truyền trong sử sách mà trong sâu thẳm tiềm thức người Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Bởi làm nên kỳ tích chiến thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ không chỉ là những người ra trận trực tiếp cầm súng mà còn là sự hy sinh, dâng hiến thầm lặng của biết bao bà mẹ Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, chính họ đã nuôi dưỡng tinh thần, tình yêu và hy vọng, tiếp sức cho những người lính tiền phương. Và “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Lời ru trên nương” là một bản nhạc đẹp trong bản giao hưởng lớn về người mẹ Việt Nam anh hùng. Đây cũng chính là những tiết mục văn nghệ tiếp theo, mời quý vị cùng thưởng thức với giọng ca của.... và nhóm múa phụ họa.


    Đến giờ này hầu như bất cứ người Việt Nam nào cũng đều có thể hát một đôi câu của ca khúc Lòng mẹ: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu...". Phần nhạc không cấu trúc cầu kỳ, phần lời bình dị nhưng rất giàu hình tượng. Có thể nói, đây là một trong những bài hát Việt Nam ca ngợi tình mẫu tử hay nhất, được sáng tác bởi nhạc sĩ Y Vân. Hãy cùng một lần nữa lắng nghe ca khúc thân thương này qua giọng ca của .... và nhóm múa phụ họa, xin mời quý vị cùng thưởng thức.


    Tình mẹ bao la vô bờ và tình yêu, sự biết ơn của con đối với mẹ cũng không thể nào nói hết bằng lời. Đêm văn nghệ chào mừng ngày 8-3 xin được kết thúc tại đây.


    Lời cuối cho phép tôi xin kính gửi tới những người bà, người mẹ, người chị những lời tri ân sâu sắc, chúc các bà, các mẹ và các chị sức khỏe, trẻ đẹp, thành công và hạnh phúc.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 (số 07)
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 (số 07)
  8. Nhiệt liệt chào mừng quí thầy cô cùng các em học sinh tham dự chương trình giao lưu văn nghệ kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam, 8/3 của trường....


    Kính thưa quí thầy cô cùng các em học sinh thân mến!

    Có một lời thơ đã quen nhưng chưa bao giờ là cũ:


    “Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng

    Là bác học hay là ai đi nữa

    Vẫn là con của một người phụ nữ"


    Lời thơ giản dị, thủ thỉ, tâm tình nhưng đã đánh thức hàng triệu trái tim, gợi ta nhớ về những người mẹ đã nâng bước ta trên đường đời, nhắc nhở mỗi người hãy trân trọng, đề cao người phụ nữ, bởi họ là một nửa quan trọng làm nên thế giới này. Sẽ không có giấy bút nào ghi hết tình yêu thương và những hi sinh mà người phụ nữ dành cho gia đình, tài năng và những đóng góp của người phụ nữ đối với xã hội. Vậy nên, họ xứng đáng được tôn vinh, ngợi ca. Ngày 8/3 hàng năm là một trong những dịp quan trọng để xã hội thể hiện sự ghi nhận công lao của người phụ nữ, để những đứa cháu đi xa nhớ về bà, những người con biết yêu thương vết chân chim trên mắt mẹ, những người chồng thêm yêu và trân trọng vợ hiền, những học trò nhớ về những "cô giáo như mẹ hiền" của mình. Tiết trời thu se lạnh nhưng chắc hẳn những người phụ nữ sẽ thật ấm lòng khi nhận được những đóa hoa trao tay rực rỡ, những nụ cười tươi, những lời chúc thân ái, chân thành, lời biết ơn sâu sắc, lời yêu thương nồng ấm từ những người thân trong gia đình và ngoài xã hội.


    Trong không khí rộn ràng của cả nước kỉ niệm XX năm ngày Phụ nữ Việt Nam,thầy trò trường.. lại tề tựu tại đây để ôn lại những kỉ niệm về ngày 8/3, để lắng nghe những lời ca tiếng hát thể hiện sự yêu thương và biết ơn những người phụ nữ. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy …. Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên tặng hoa các cô giáo và các em nữ sinh nhân ngày 8/3. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô ….. Phó chủ tịch công đoàn nhà trường lên nhận hoa.


    Xin trân trọng cảm ơn thầy …. và cô


    Tiết mục văn nghệ thứ nhất: Bài ca người phụ nữ Việt Nam


    Kính thưa quí thầy cô và các em học sinh thân mến!


    Cho đến bây giờ, dù rằng cuộc sống có nhiều đổi thay, những cảm nhận về âm nhạc cũng có nhiều thay đổi nhưng trong tâm hồn của người Việt Nam nhiều thế hệ chắc hẳn không bao giờ quên những âm hưởng, những giai điệu ngọt ngào của ca khúc “Bài ca người phụ nữ Việt Nam”. Có thể nói ca khúc đã khắc họa một cách sinh động hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “anh hùng, trung hậu, bất khuất, đảm đang” với một tình yêu nồng cháy và lòng trân trọng tự hào đáng cảm phục. Mời quý vị cùng thưởng thức bài hát “Bài ca người phụ nữ Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Văn tý do …………… trình bày cùng tốp múa đến từ...


    Tiết mục văn nghệ thứ hai: Tình thơ


    Hàng ghế đá, hàng cây sân trường, góc hành lang kỉ niệm hay những trang lưu bút ướt nhòe là những hình ảnh đâu chỉ quen thuộc, thân thương mà còn gợi trong lòng ta biết bao kí ức về một thời áo trắng – cái thời tóc xõa vai mềm, say sưa học và xao xuyến bởi một ánh mắt liếc nhìn nào đó. Kí ức về một thời học trò với những mối tình thơ trong sáng, đẹp đẽ sẽ là khúc nhạc dạo đầu cho những bản tình ca 8/3 hôm nay. Xin hãy chào đón sự trở lại của cặp song ca: thầy …. và cô...


    ......

    Tiết mục văn nghệ cuối cùng: Nhật ký của mẹ


    Trên cõi đời này, “Mẹ” vẫn được xem là từ thiêng liêng nhất. Mẹ là bến đỗ yêu thương, là hình ảnh của những tháng ngày hy sinh cho con cái. Mẹ còn là biểu tượng của sự ấm áp, chở che. Trong câu chuyện của những người mẹ luôn có hình ảnh của đứa con thân yêu và trong những dòng nhật ký của mẹ, những đứa con cũng xuất hiện như nhân vật chính. Nói đến đây, chắc hẳn quý vị cũng đã biết, tôi muốn nhắc đến bài hát nào rồi. Vâng, đó chính là ca khúc "Nhật ký của mẹ", một bài được đánh giá là tuyệt phẩm về tình mẫu tử của nền âm nhạc Việt Nam, được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Và trong chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này qua giọng ca của....


    Tình mẹ bao la vô bờ và tình yêu, sự biết ơn của con đối với mẹ cũng không thể nào nói hết bằng lời. Xin kính gửi tới những người bà, người mẹ, người chị những lời tri ân sâu sắc, kính gửi tới quý thầy cô, đặc biệt là những cô giáo lời chúc sức khỏe, trẻ đẹp và thành công và hạnh phúc, chúc các em nữ sinh chăm ngoan, xinh đẹp, năng động và thành đạt.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 (số 08)
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 (số 08)
  9. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo!


    Khi những tia nắng rực rỡ của mùa hè oi ả đang bắt đầu lụi dần để nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh của tiết trời vào thu. Trong không khí mát lành đó, hương thơm ngọt ngào của những bông hoa đang khoe sắc toả hương; những lời ca ấm nồng như rót mật vào tai của người mẹ, người cô. Và đặc biệt hơn cả, hình ảnh về người bà, người mẹ, người cô ấy đang hiện lên thật đẹp, dịu dàng biết mấy. Phải chăng mùa thu là mùa của “hoa tháng mười”? Bởi thế mà nét mặt ai đó cũng trở nên xinh tươi, rạng ngời hơn, ôm trên mình bó hoa đẹp nhất dâng tặng cho những người phụ nữ mà mình yêu quý. Đối với nữ CBGV trường XX, ngày 8/3 chính là dịp để khẳng định những đóng góp to lớn của phụ nữ vào quá trình xây dựng và đào tạo thế hệ học sinh thân yêu.


    Ở bất kỳ lĩnh vực nào, vị trí nào, nữ CBGV trường XX đều phát huy được truyền thống tốt đẹp của người Phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là những người phụ nữ năng động, giỏi việc nước đảm việc nhà trong thời kỳ hội nhập. Hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước căn cứ vào kế hoạch của... và được sự nhất trí của... tổ chức buổi văn nghệ chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đến dự và chia vui với chương trình văn nghệ hôm nay còn có sự hiện diện của các quý vị đại biểu, xin trân trọng giới thiệu: (Giới thiệu các đại biểu)


    Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa, chương trình văn nghệ của chúng ta hôm nay xin được phép bắt đầu:


    Mở đầu là tiết mục nhảy hiện đại của các đoàn viên đến từ..., hứa hẹn làm nóng hội trường của chúng ta.

    Tiết mục thứ 2: Mẹ Yêu


    Ca từ giản dị, chất chứa tình cảm, Mẹ yêu chính là lời bày tỏ tình cảm chân thành của những người con, đôi khi có vẻ thờ ơ, lạnh lùng muốn nhanh chóng rời xa vòng tay của mẹ để bước vào đời, nhưng sự thật lại là “Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói”. Đây cũng chính là tất cả những tình cảm mà hàng triệu khán giả muốn gửi tình yêu thương đến người mẹ thân yêu của mình, hãy cùng lắng nghe ca khúc này với sự thể hiện của...

    .....

    Tiết mục thứ ...Nơi Ấy Con Tìm Về


    Ngày con cất tiếng khóc chào đời Ngày mẹ đã nói niềm vui trào dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành, để trong mái ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh võng cho con say giấc ngủ, Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha.

    Vâng ca khúc "Nơi Ấy Con Tìm Về" được thể hiện dưới giọng ca của ... sẽ là tiết mục tiếp theo trong chương trình văn nghệ chào mừng ngày 8/3 của chúng ta ngày hôm nay. Đêm văn nghệ chào mừng ngày 8/3 xin được kết thúc tại đây. Lời cuối cho phép tôi xin kính gửi tới những người bà, người mẹ, người chị những lời tri ân sâu sắc, chúc các bà, các mẹ và các chị sức khỏe, trẻ đẹp, thành công và hạnh phúc.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 (số 09)
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 (số 09)
  10. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo!


    Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu: ‘‘Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà nên tốt đẹp rực rỡ’’. Người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khoẻ, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, giàu lòng nhân đạo, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em vẫn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cũng như xây dựng đất nước. Chính vì thế, ngày 8/3 hàng năm là ngày mà cả dân tộc dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho phụ nữ.Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo!


    Được sự đồng ý của... trường XX tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày 8/3. Sau đây thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu có mặt hôm nay: (Giới thiệu đại biểu)


    Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo!


    Chỉ có người phụ nữ mới được phong tặng danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chính vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào, chị em cũng luôn vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ có thế, với thiên chức của người phụ nữ, ở gia đình họ là người vợ, là người mẹ đảm đang. Trong những câu thơ, trong mỗi lời ca tiếng hát, chị em vẫn luôn là những hình ảnh đẹp nhất được tôn vinh. Trong một bài thơ viết về người Phụ nữ, chỉ với tám câu thơ nhưng lại chứa đựng tất cả những đức tính tốt đẹp của người con gái Việt Nam.


    “Yêu người con gái Việt Nam

    Anh hùng, bất khuất, đảm đang tuyệt vời

    Trung hậu, đẹp xinh rạng ngời

    Việc nhà, việc nước, trọn đời thuỷ chung

    Thương người phụ nữ anh hùng

    Dẫu bao gian khó, khốn cùng vẫn chăm

    Suốt ngày, suốt tháng, quanh năm

    Chồng con yên giấc mới nằm ngủ yên”


    Trong chương trình ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành ngày Phụ nữ Việt nam 8/3 và điểm qua một số thành tích của phụ nữ trong suốt chặng đường XX năm qua. Xin kính mời phần trình bày của đồng chí...


    Tiếp đến là phần phát biểu của đại biểu và chương trình văn nghệ.


    Tiết mục thứ 1: Con khóc


    Nỗi khổ đau chín tháng mười ngày của mẹ cho con một hình hài, một sinh mệnh. Tình mẹ trong những lời ru à ơi khiến lòng con ấm áp. Sự hi sinh của mẹ khiến đời con bình yên nhưng tất cả những điều đó khiến những nếp nhăn trên gương mặt mẹ nhiều hơn. Con bật khóc và con ao ước thời gian có thể xóa nhòa những nếp nhăn kia. Con bật khóc và con mong sao có thể nói lên tình yêu, sự biết ơn vô bờ đối với mẹ, để mẹ biết, với con, mẹ quan trọng biết nhường nào. Những tiếng lòng đầy nước mắt ấy được thể hiện qua ca khúc Con khóc của Bùi Anh Tuấn và qua sự thể hiện của thầy ….


    Tiết mục thứ 2: Con yêu mẹ


    Để có một sinh mệnh trên cuộc đời này, để biết yêu thương, biết sống cống hiến, có niềm tin và niềm đam mê, khát khao, ta cần có mẹ. Mẹ cho ta có mặt trên đời, dõi theo từng bước đi và bồi đắp tâm hồn ta thêm đẹp. Tình mẹ thật bao la như biển trời, như biển Thái Bình dạt dào. Nhưng, mỗi chúng ta hãy nhìn lại, đã bao lần ta nói: Con yêu mẹ, thể hiện tình yêu và sự biết ơn đối với mẹ? Trong một buổi sáng 8/3 như hôm nay, bạn ... đến từ... muốn nói lên tình yêu của mình với mẹ qua ca khúc Con yêu mẹ- sáng tác Liêu Hưng.

    .......


    Đêm văn nghệ chào mừng ngày 8/3 xin được kết thúc tại đây. Lời cuối cho phép tôi xin kính gửi tới những người bà, người mẹ, người chị những lời tri ân sâu sắc, chúc các bà, các mẹ và các chị sức khỏe, trẻ đẹp, thành công và hạnh phúc.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 (số 10)
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 8/3 (số 10)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy