Top 10 Phim điện ảnh Hàn Quốc khiến khán giả không thể ngừng rơi nước mắt

Mặc Dung 1955 0 Báo lỗi

Không chỉ đơn giản là những câu chuyện buồn, các bộ phim dưới đây còn chứa đựng sự nhân văn trong đó. Phim điện ảnh Hàn Quốc luôn được đánh giá cao bởi sự đầu ... xem thêm...

  1. Chuyến tàu sinh tử là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc về đại dịch zombie của Hàn Quốc được đạo diễn bởi Yeon Sang-ho với sự tham gia các diễn viên Gong Yoo, Jung Yu-mi và Ma Dong-seok. Bộ phim đã được công chiếu trước tại khu vực Midnight Screenings tại Liên hoan phim Cannes 2016 vào ngày 13 tháng 5. Ngày 7 tháng 8, bộ phim lập kỷ lục phòng vé với hơn 10 triệu vé được bán ra.


    Chuyến tàu sinh tử - Train To Busan lấy bối cảnh đất nước Hàn bị tấn công bởi một loại virus bí ẩn, biến con người thành những xác sống hung hăng, khát máu. Có mặt trên chuyến tàu từ Seoul tới Busan là một người cha cùng con gái, hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng và một số cô cậu học sinh cấp 3. Khi đại dịch xác sống bất ngờ bùng phát, họ không còn cách nào khác ngoài đương đầu với nó để bảo vệ những người thân yêu của mình. Hành trình 453km từ Seoul tới vùng an toàn Busan bỗng trở thành cuộc chiến khốc liệt để sinh tồn.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Yeon Sang-ho

    Diễn viên: Gong Yoo, Kim Su-an, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok, Choi Woo-shik, Ahn So-hee

    Thời lượng phim: 118 phút

    Năm phát hành: 2016

    Chuyến tàu sinh tử - Train To Busan
    Chuyến tàu sinh tử - Train To Busan
    Chuyến tàu sinh tử - Train To Busan

  2. Bộ phim "Áo cưới" xoay quanh Seo Go Eun (Song Yoon Ah thủ vai), một nhà thiết kế váy cưới. Bất chấp mọi sự phản đối của gia đình, cô đã kết hôn với người mình yêu. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của Go Eun không kéo dài lâu khi chồng cô qua đời. Một mình nuôi con gái So Ra (Kim Hyang Gi), Go Eun phải làm việc vất vả để kiếm tiền. Con gái cô cũng được gửi cho chị dâu chăm sóc.


    Thế nhưng ông trời tiếp tục thử thách mẹ con Go Eun thêm một lần nữa. Cô mắc bệnh nan y khó lòng qua khỏi. Go Eun đã dành hết thời gian còn lại cho con và quyết định tự tay may một bộ váy cưới tặng con gái. Từ một người mẹ bận rộn, vụng về, xa cách, Go Eun đã học được cách gần gũi con hơn, tận hưởng tình cảm gia đình. Thế nhưng, khi cô nhận ra điều gì là hạnh phúc nhất thì thời gian của cô lại không còn nhiều nữa.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Kwon Hyung-jin

    Diễn viên: Song Yoon Ah, Kim Hyang Gi

    Thời lượng phim: 109 phút

    Năm phát hành: 2010

    Áo cưới
    Áo cưới
  3. Ra mắt năm 2013 với sự tham gia của Ryu Seung Ryong, Kal So Won và Park Shin Hye, nội dung phim Điều kì diệu ở phòng giam số 7 vừa hài hước vừa cảm động xoay quanh Yong Goo - người đàn ông có vấn đề về thần kinh bị kết tội giết người oan và phải ở tù. Tại đây, anh ta đã kết bạn với những tên tội phạm nguy hiểm và được họ giúp gặp lại con gái mình bằng cách lén lút đưa cô bé vào tù.


    Những chi tiết trong Miracle In Cell No.7 đã khiến khán giả vừa khóc vừa cười. Tình phụ tử giữa một phạm nhân tâm thần và cô con gái Ye Seung đã làm bộ phim lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Cao trào của phim là khi Yong Goo bị ép phải nhận tội để đối lấy sự an toàn của Ye Seung, dù các bạn tù đã giúp anh luyện tập trả lời cho phiên tòa. Yong Goo bị tuyên án tử hình vào đúng ngày sinh nhật của con gái. Trước ngày đó, những người bạn trong tù đã làm một khinh khí cầu để hai cha con Yong Goo và Ye Seung có thể ngắm cảnh hoàng hôn cùng nhau lần cuối cùng.


    Nhiều năm sau, Ye Seung lớn lên và trở thành luật sư. Cô đã tập hợp những người bạn cũ ở trong tù của cha mình để làm chứng, lật lại vụ án. Cuối cùng, Yong Goo được minh oan. Miracle In Cell No.7 tạo ra cơn sốt phòng vé ở Hàn Quốc, thu về 80 triệu USD. Phim cũng nhận được giải thưởng Bộ phim được yêu thích nhất tại giải Rồng Xanh năm đó.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Lee Hwan-kyung

    Diễn viên: Ryu Seung Ryong, Kal So Won, Park Shin Hye

    Thời lượng phim: 127 phút

    Năm phát hành: 2013

    Điều kì diệu ở phòng giam số 7
    Điều kì diệu ở phòng giam số 7
    Điều kì diệu ở phòng giam số 7
  4. Dựa trên cuốn tiểu thuyết “La Femme de paille”, đạo diễn Yoon Jae Koo dựng nên màn kịch bất ngờ, kịch tính về số phận “nàng Lọ Lem” trong xã hội ngày nay. Nhân vật chính của Perfect Proposal là Ji Yeon (Lim Soo Jung), cô gái Hàn Quốc hiền lành, chăm chỉ nhưng phải loay hoay xoay sở với món nợ trên từ trên trời rơi xuống do bạn cô để lại. Tại đất Macau, định mệnh đưa cô gặp gỡ Sung Yeol (Yoo Yeon Seok), chàng doanh nhân lịch lãm, hào hoa hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời và đưa cô gái thoát khỏi cơn bĩ cực.


    Hai người lập âm mưu để chiếm đoạt khối tài sản kếch xù của chủ tịch Kim, cha đẻ của Sung-Yeol. Đây là một trong những đại gia hàng đầu ở Macau khi ông sở hữu hàng loạt chuỗi sòng bài lớn. Kế hoạch tưởng như hoàn tất thì đúng vào phút chót, “nàng Lọ Lem” Ji Yeon vướng vào vòng lao lý vì cái chết bất ngờ của ngài Kim. Kịch bản của Âm mưu của lọ lem khá mạch lạc, bù đắp cho lối kể chuyện có phần đơn điệu của bộ phim. Người xem dễ thấy tác phẩm được chia làm hai phần: nửa đầu xoay quanh việc “Lọ Lem lên ngôi hoàng hậu”, còn nửa sau xoay quanh vụ mưu sát bí hiểm mà “Lọ Lem” bị biến thành bị can.


    Bên cạnh cốt truyện kịch tính đan xen giữa âm mưu và tình yêu, điều có thể khiến khán giả tâm đắc là chi tiết đóng vai trò như chìa khóa mở ra cánh cửa bí mật về vụ án. Không khó để đoán ra ai là hung thủ thực sự, nhưng để tìm ra bằng chứng giải cứu Ji Yeon không phải là điều dễ dàng. Các tình tiết và sự kiện không có nhiều. Song, chúng được móc nối khá chặt chẽ khi dẫn dắt người xem đến câu trả lời cuối cùng. So với nhiều tác phẩm tình cảm Hàn Quốc thông thường, yếu tố bất ngờ là một trong những điều mà Âm mưu của lọ lem đã làm được.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Je-gu Yun

    Diễn viên: Lim Soo Jung, Yoo Yeon Seok

    Thời lượng phim: 110 phút

    Năm phát hành: 2015

    Âm mưu của lọ lem
    Âm mưu của lọ lem
    Âm mưu của lọ lem
  5. Bộ phim Nhà vua và chàng hề sản xuất năm 2005, xoay quanh nhân vật chính Lee Gong Gil do Lee Jun Ki đảm nhận. Thời ấy, Hàn Quốc đang ở giai đoạn suy thoái của một vương triều thối nát. Gong Gil và Jang Saeng vốn là hai chàng hát kép ngoài đường, nay đây mai đó, chuyên diễn kịch chế nhạo nhà vua và phi tần, hoàng hậu để kiếm sống.


    Một ngày nọ cả hai biểu diễn cho một thương gia giàu có xem thì ông ta thích cô gái kia, lúc này họ bị đánh và ép cô gái phải ở lại. Lúc này vì tự vệ, họ đã ra tay giết chết một người và phải lẫn trốn ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Rồi số phận đưa đẩy, cả hai phải vào cung biễu diễn cho hoàng thượng xem, nếu làm cho ngài cười thi sẽ không sao, còn không sẽ bị chém đầu.


    Sau khi bị bắt kịp thời, họ đang đưa ra một cơ hội để phụ tùng chính mình nếu họ có thể khiến cho nhà vua cười. Để mọi người ngạc nhiên, quốc vương ngây ngất yêu chương trình và tên các diễn viên tên hề tòa án chính thức, cho họ ăn ngông cuồng hơn và nơi trú ẩn hơn họ từng tưởng tượng. Nhưng sự chú tâm của vua Gong-gil làm cho nó nhanh chóng rõ ràng rằng sự hài hước không phải là điều duy nhất thúc đẩy sự hào phóng của mình. Được vua sủng ái hết mình là một niềm vinh hạnh không thể chối cãi của Gong-gil, nhưng từ đó cũng nảy sinh ra nhiều vấn đề xoay quanh sự ghanh tị, ghen ghét giữa ái phi của vua, Jang-seng cùng nhiều người khác.


    Một trong số những mối nguy hiểm phải kể tới ái phi Nok Su vốn từng được nhà vua yêu chiều hết mực nay bỗng dưng bị thất sủng thì ôm hận trong lòng, quyết hãm hại Gong Gil. Nok Su thuê người giả mạo chữ viết của anh với nội dung bêu nhọ Yonsan. Thế nhưng lại một lần nữa Jang Saeng cứu mạng Gong Gil bằng cách nhận hết tội về mình và chấp nhận cái chết. Yonsan lúc này đã thật sự trở thành bạo chúa, một bạo chúa làm mọi việc để giữ chân những người mà ông ta yêu quý, kể cả việc đuổi Cheo-seon ra khỏi cung.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Lee Joon-ik

    Diễn viên: Kam Woo-sung, Lee Joon-gi, Jung Jin-young

    Thời lượng phim: 119 phút

    Năm phát hành: 2005

    Nhà vua và chàng hề - King and the Clown
    Nhà vua và chàng hề - King and the Clown
    Nhà vua và chàng hề - King and the Clown
  6. Và em sẽ đến (Be with you) đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả với kịch bản xúc động cùng diễn xuất ăn ý của Son Ye Jin và So Ji Sub. Bộ phim này được chỉ đạo bởi đạo diễn Lee Janghoon. Đây là phiên bản sản xuất lại từ bộ phim Nhật cùng tên năm 2004, dựa trên cuốn tiểu thuyết của tiểu thuyết gia Takuji Ichikawa. Theo nhự Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc, Be with You đã dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trên toàn quốc trong ngày đầu tiên công chiếu và thu hút 89.758 người xem. Bộ phim đã được chiếu 4.275 lần tại 989 phòng chiếu.


    Có thể nói nội dung của bộ phim là một câu chuyện man mác buồn. Soo-ah (Son Ye-jin thủ vai) trước khi ra đi đã trăn trối với chồng cô là Woo-jin (So Ji-sub) rằng cô sẽ trở lại vào một cơn mưa đầu mùa năm sau. Thời gian cứ thế trôi đi, những tưởng những lời hứa đó cũng sẽ trôi theo những cơn mưa đầu mùa ngoài kia. Cho đến một ngày nọ, điều kỳ diệu đã đến, Soo-ah đã giữ lời hứa và trở lại trước mặt chồng và con trai nhưng cô lại mất hết ký ức. Thật trớ trêu là cuộc hội ngộ của họ rất ngắn ngủi vì Soo-ah phải rời khỏi gia đình mình một lần nữa sau khi mùa mưa năm đó kết thúc.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Lee Janghoon

    Diễn viên: So Ji Sub, Son Ye Jin

    Thời lượng phim: 132 phút

    Năm phát hành: 2018

    Và em sẽ đến
    Và em sẽ đến
    Và em sẽ đến
  7. Ngày em đẹp nhất (On Your Wedding Day) là bộ phim thanh xuân vườn trường với cốt truyện vô cùng kinh điển, tuy nhiên bộ phim lại không sở hữu một cái kết “happy ending” như người xem mong đợi. Thay vì kết thúc bằng đám cưới lãng mạn giữa hai nhân vật chính, Ngày em đẹp nhất lại bắt đầu khi chàng trai Woo Yeon (Kim Young Kwang) cầm trên tay tấm thiệp cưới của Seung Hee (Park Bo Young), cũng là cô gái mà anh từng dốc hết ruột gan để yêu thương.


    Ngày em đẹp nhất không gây ấn tượng với khán giả nhờ cốt truyện thú vị mà chủ yếu tập trung vào hồi ức và trải nghiệm, dễ dàng chiếm được sự đồng cảm của người xem. Bộ phim khắc họa rất tốt các cung bậc cảm xúc rung động đầu đời cũng như những trải nghiệm chỉ có thể diễn ra vào thời niên thiếu. Đó là những ngày trốn học cùng nhau đi ra biển trong khi vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên người. Đó là những buổi la cà sau giờ học, cứ thế đi bên cạnh nhau chẳng nói câu nào nhưng vẫn thấy vui. Đó là quyết tâm thi vào cùng trường đại học với người mình thương, và cũng là những cơn mưa rào thoáng qua khiến lòng ai xao xuyến.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Lee Seok-geun

    Diễn viên: Kim Young Kwang, Park Bo Young

    Thời lượng phim: 110 phút

    Năm phát hành: 2018

    Ngày em đẹp nhất
    Ngày em đẹp nhất
    Ngày em đẹp nhất
  8. Cổ điển (The classic) là câu chuyện tình yêu kinh điển của điện ảnh Hàn Quốc với diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên Son Ye Jin, Jo In Sung, Jo Seung Woo,…Bộ phim đan xen những tình tiết ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng đầy chua xót, tiếc nuối. Mọi thứ trong bộ phim đều được làm theo một kiểu cảnh cổ điển và đã gây được nhiều tiếng vang ở Hàn Quốc cũng như toàn châu Á vào thời điểm ra mắt là năm 2003.


    Bộ phim xoay quanh nữ sinh Ji Hye và cô bạn Soo Kyung cùng dành tình yêu cho anh chàng trong câu lạc bộ kịch. Ji Hye (Son Ye Jin thủ vai) và Soo Kyung học cùng trường đều thích Sang Min (Jo In Sung) - sinh viên khoa kịch. Soo Kyung tính nóng vội, nhờ Ji Hye viết giùm một lá thư cho Sang Min. Ji Hye đã muợn tên của Soo Kyung để thổ lộ tình cảm của mình với anh. Nhưng khi thấy những lá thư ấy giúp Soo Kyung gần gũi được Sang Min, Ji Hye nảy sinh cảm giác tội lỗi vô cớ và cố xa lánh Sang Min nhưng họ cứ liên tục bị bắt gặp một cách ngẫu nhiên. Tình cờ cô phát hiện ra cuốn nhật ký về mối tình đầu của mẹ trong quá khứ và đưa ra quyết định của mình.


    Như một bài thơ về tình yêu trong sáng và hạnh phúc trong nuối tiếc, The Classic đi vào lòng người xem nhẹ nhàng và đơn giản. Tình yêu hiện hình qua những cảnh phim miêu tả đầy chất lãng mạn với một thoáng lãng đãng trong tâm hồn. Để có và để nuối tiếc vì đã từng có với hạnh phúc từng tồn tại.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Kwak Jae-yong

    Diễn viên: Son Ye Jin, Jo In Sung, Jo Seung Woo

    Thời lượng phim: 127 phút

    Năm phát hành: 2003

    The Classic – Cổ điển
    The Classic – Cổ điển
    The Classic – Cổ điển
  9. Hi vọng (Hope) là một trong những bộ phim điện ảnh Hàn Quốc hay nhất, được tái dựng dựa trên một vụ án hình sự có thật làm rúng động Hàn Quốc năm 2008. Bộ phim là câu chuyện bi kịch xảy đến với cô gái bé nhỏ 8 tuổi bị lạm dụng tình dục khi đi bộ đến trường một mình. Sau khi được phát hiện và cứu chữa, So Won đã mang theo di chứng cả đời về cả tâm lý lẫn thể chất. Bộ phim không quảng bá rầm rộ, không đẩy mạnh truyền thông và cũng không sở hữu dàn diễn viên quá nổi bật nhưng lại nhận được nhiều sự thu hút từ dư luận và đã nhận giải Phim hay nhất tại giải thưởng Phim Rồng Xanh lần thứ 34.


    Dựa trên một vụ án hình sự có thật gây rúng động ở Hàn Quốc năm 2008 (vụ án Nayoung), Hope lột tả diễn biến gây phẫn nộ và quá trình phục hồi sau chấn thương bị lạm dụng tình dục của bé gái tám tuổi tên So Won (Lee Re). Trên đường đi bộ đến trường một mình, So Won gặp phải một kẻ say rượu và bị ông ta cưỡng hiếp, bạo hành tình dục rồi bỏ mặc lại với nỗi đau vượt khỏi khuôn khổ những tổn thương thể xác.

    Đến khi được phát hiện và cứu chữa, bé gái phải mang theo di chứng cả đời về cả tâm lý và thể chất. Đến mức cô bé thậm chí còn sợ hãi cả chính người bố của mình. So Won trở nên hoảng loạn mỗi khi bố mình bước đến gần. Bố mẹ So Won đã vô cùng đau đớn trong quá trình cùng con gái chữa lành những tổn thương nặng nề chỉ xảy ra tích tắc bởi một tên khốn say rượu. Còn gã đàn ông gây nên tội ác, chỉ với một câu nói "Tôi không nhớ gì cả", ông ta nhận hình phạt 12 năm tù. Phiên xét xử này khiến cả nước Hàn dậy sóng vì cho rằng bản án quá nhẹ đối với một tội ác tày trời đến thế.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Lee Joon Ik
    Diễn viên:
    Lee Re, Sol Kyung Gu, Uhm Ji Won, Kim Hae Sook, Kim Sang Ho
    Thời lượng phim:
    123 phút

    Năm phát hành: 2013

    Hope – Hi vọng
    Hope – Hi vọng
    Hope – Hi vọng
  10. Đại dịch cúm (The Flu) kể về sự bùng phát của một chủng H5N1 đột biến gây chết người trong vòng 36 giờ kể từ khi ủ bệnh. Với tốc độ lây lan khủng khiếp khiến cả thành phố Budang rơi vào cảnh hỗn loạn. Trong chuyến xe chở hành khách nhập cảnh trái phép vào Bundang, có bệnh nhân mang trong mình loại virus có khả năng lây lan và giết chết người bị nhiễm bệnh trong vòng 36 giờ. Loại virus này nhanh chóng phát huy sức lây lan của chúng, khiến cho hàng trăm ngàn sinh mạng gặp nguy hiểm và ngay cả chính quyền địa phương cũng tỏ ra cực kỳ bối rối để xử lý những ca bệnh nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.


    Bộ phim được đánh giá cao với mạch phim dồn dập hấp dẫn. Đặc biệt còn có nhiều cảnh gây sốc như xác người chết chất thành núi ở sân vận động hay những người mắc cúm bị chôn sống hoặc hỏa thiêu. Bộ phim cũng thể hiện được khả năng xử lý các vấn đề mang tính quốc gia của chính phủ Hàn Quốc. Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, The Flu dậy sóng một lần nữa khi khán giả cho rằng bộ phim như được tiên đoán trước về COVID-19. Có nhiều điểm trùng hợp đến ngạc nhiên, mà người xem còn không thể ngờ đến.


    THÔNG TIN CHI TIẾT:

    Đạo diễn: Kim Sung Soo
    Diễn viên:
    Soo Ae, Jang Hyuk, Park Min Ha, Ma Dong Seok
    Thời lượng:
    121 phút

    Năm phát hành: 2013

    Đại dịch cúm
    Đại dịch cúm
    Đại dịch cúm



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy