Top 14 Truyện cười hay nhất về phụ nữ nhân ngày 8-3

Phương Kem 3236 0 Báo lỗi

Có gì đẹp trên đời hơn nụ cười. Nụ cười sưởi ấm cõi lòng mỗi con người, nụ cười tiếp thêm cho mỗi người sức mạnh. Và nụ cười đem lại niềm vui cho tất cả mỗi ... xem thêm...

  1. Tại một cửa hàng thiệp nhân ngày WOMEN DAY.
    - Chị ơi có tấm thiệp nào ghi chữ " Anh chỉ yêu duy nhất một mình em " không?
    - Có em ạ
    - Vậy, chị bán cho em 10 cái.
    Yêu duy nhất mình em
    Yêu duy nhất mình em

  2. Ngày 8-3 chờ mãi không thấy chồng về đưa đi mua quà như mọi năm. Cô nàng quyết định đến công ty chồng dò xem tình hình. Nhưng không thấy chồng ở đó. Thấy áo vắt trên ghế sofa cô liền xem thử thì thấy có hơn chục triệu. Cô tính nghĩ đằng nào chồng chẳng lấy tiền đó đi mua đồ tặng mình, anh bận thì mình lấy tạm 5 triệu đi mua sắm rồi thông báo chồng sau vậy. Về đến nhà không thấy chồng kêu mất tiền.
    Vợ: Sao em lấy 5 triệu của anh đi mua sắm mà anh không nói gì. Anh lập quỹ đen giấu em hả?
    Chồng: Tiền nào chứ?
    Vợ: Túi áo khoác trên ghế sofa ở văn phòng anh ý. Ghê thật giữ quỹ đen rõ nhiều.
    Chồng đi vào nhà vệ sinh lẩm bẩm: "Chết cha! Mình quên nói với cô ấy rằng mình đã chuyển sang văn phòng mới từ sáng nay".
    Cô vợ siêu trộm
    Cô vợ siêu trộm
  3. Có một cô nàng hay sợ sệt. Ngày 8-3 đi chơi đêm với bạn trai, qua góc phố tối, thấy con chuột rất to chạy ngang qua, theo phản xạ tự nhiên cô gái hoảng sợ nhảy tót lên ôm cứng lấy người chàng trai. Chỉ vì hành động này của cô gái mà chàng đem lòng mê muội yêu nàng. Sau này khi cưới nàng về rồi anh chàng mới biết mình bị lừa, đến hổ nàng còn chẳng sợ nữa huống chi là chuột.

    Vợ là số một
    Vợ là số một
  4. Chuẩn bị tới ngày quốc tế phụ nữ, vợ bóng gió gợi ý cho chồng tặng mình vài món quà dùng cho cổ và tay. Vốn là một người chồng thông minh, nói một hiểu mười, ngay hôm sau vợ nhận được tận hai gói quà, mở ra bên trong là hai bánh xà bông tắm.
    Ông chồng tâm lý nói một hiểu mười
    Ông chồng tâm lý nói một hiểu mười
  5. Chồng: Hôm nay là ngày gì mà vợ lại nhận được nhiều hoa thế?
    Vợ: Hôm nay 8-3 mà!
    Chồng: Thế à, cho anh xin vài bó đem tặng cho mấy cô ở văn phòng.
    Vợ: .....
    Ông chồng đáng trách
    Ông chồng đáng trách
  6. Ngày 8-3 dẫn người yêu đi ăn.
    Anh:
    - Em ăn gì để anh gọi
    Em:
    - Em ăn gì cũng được
    - Ăn cơm nhé!
    - Cơm khô lắm
    - Ăn cháo nhé!
    - Ăn cháo làm sao no?
    - Thế tóm lại em muốn ăn gì?
    - Em ăn gì cũng được.
    Cô người yêu dễ thương
    Cô người yêu dễ thương
  7. - Anh có chuẩn bị một món quà 8-3. Chiều anh đưa cho em được không?
    - Phải không?
    - Thật mà.
    - Thì cứ đưa thôi, mà anh nhớ đưa kin kín nha.
    -Ok, vậy chiều anh đưa em rồi em mang tặng Hoa - nhỏ bạn em giúp anh. Em nhắn với Hoa bảo anh chúc cô ấy 8-3 luôn vui vẻ, hạnh phúc. Anh ngại nên nhờ em gửi. Cảm ơn em!
    - ....


    Nhầm lẫn tai hại
    Nhầm lẫn tai hại

  8. Nam:
    - Môi em cười thật là đẹp
    Nữ:
    - Cảm ơn anh.
    - Và đôi mắt em cũng thật đẹp
    - Em cảm ơn.
    - Và mặt em cũng thật đẹp
    - Dĩ nhiên rồi!
    - Tất cả con người em đều đẹp
    - Em biết mà
    - Em thật may mắn khi sinh ra và lớn lên trở thành một con người xinh đẹp. Còn anh, anh không may mắn như em *hu hu* sinh ra trở thành một người ................ hay nói dối!!!!!
    -!!!!!!!!!!!!
    Chỉ vì muốn thấy em cười thôi mà
    Chỉ vì muốn thấy em cười thôi mà
  9. Một anh chàng đi qua đường bỗng thấy một cô gái đẹp.

    ‎- Ấy ơi? Ấy có thể cho tớ hỏi đường được không?
    - Ừ, bạn cứ hỏi đi.
    - Tớ muốn hỏi: Đến trái tim ấy thì đi đường nào nhỉ?
    Bác sĩ cũng bó tay luôn!!!!
    Bác sĩ cũng bó tay luôn!!!!
  10. Hai chàng trai cùng đến nhà cô gái tặng quà 8-3,nhưng cô gái đã đi vắng. Cả hai ngồi chờ, người nào cũng muốn cho địch thủ về trước. Một anh hỏi:
    - Mấy giờ rồi?
    - Chín giờ rưỡi. Chắc anh bận lắm?
    - Không. Tôi chỉ sợ anh về muộn.
    Nghe vậy, anh này liền lấy từ trong cặp ra một quyển tiểu thuyết dày cộm, ung dung ngồi đọc. Anh kia vẫn thong thả nói:
    - Anh đọc xong, cho tôi mượn đọc với nhé!
    Phái mạnh có khác!
    Phái mạnh có khác!
  11. Ông bố khuyên con trai mới lớn:

    - Nếu con muốn thay đổi thế giới hãy thực hiện nó khi con còn độc thân.

    Cậu con trai thắc mắc:

    - Tại sao phải là khi chưa có gia đình ạ?

    Ông bố nhún vai đáp:

    - Đến lúc có vợ rồi, con muốn đổi kênh TV còn không làm được nữa là thay đổi thế giới.

    - !?!

    Đàn ông có vợ không thể thay đổi thế giới
    Đàn ông có vợ không thể thay đổi thế giới
  12. Mấy bà vợ không được chồng tặng hoa nhân dịp 8/3, buồn quá rủ nhau ra nghĩa trang ngồi tâm sự. Khi về, mỗi người lấy một bó hoa. Sáng hôm sau, mấy ông chồng gặp nhau nói:

    - Bà vợ tôi chắc có bồ. Tôi thấy bà ấy mang về một bó hoa.

    - Vợ tôi cũng vậy.

    Ông thứ ba nói:

    - Các anh còn may hơn tôi. Vợ tôi mang về nguyên một vòng hoa có gắn dòng chữ: ‘Từ các đồng nghiệp...’

    Bó hoa của đồng nghiệp
    Bó hoa của đồng nghiệp
  13. Bị vợ mắng đúng ngày 8/3 nên Tèo đành nhịn và bỏ ra ngoài đến gần tối mới về nhưng vẫn ấm ức. Anh ta bèn vào quán kêu đúng một ly rượu để uống. Về đến nhà Tèo giả vờ say đập cửa ầm ầm, vợ bèn ra mở cửa để dìu vào. Tèo bèn vung tay tát bốp một cái vào mặt vợ và tuyên bố:

    - Cô là ai mà dám động vào người tôi, ngoài vợ tôi ra thì đừng hòng có cô nào đựng vào người tôi nghe chưa.

    Vợ chẳng những không giận mà còn cười tươi như hoa. Về đến phòng Tèo thầm nghĩ: 'Đúng là sự trả thù ngọt ngào nhân ngày 8/3'

    Cô là ai toi không biết cô đi ra đi
    Cô là ai toi không biết cô đi ra đi
  14. Con trai hỏi bố:

    - Thành công của một người đàn ông là gì thưa bố?

    Ông bố xoa đầu con trai nói:

    - Chỉ cần con cưới được một người vợ tốt là xem như đã thành công một nửa rồi!

    Cậu con trai nghe thế liền gật gù đáp:

    - Vậy lớn lên con sẽ cưới hai đứa.

    - !?!

    Lấy hai vợ
    Lấy hai vợ



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy