Top 15 đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - lớp 3 hay nhất
Bài viết dưới đây, Toplist đã tổng hợp các bài viết đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý lớp 3 hay nhất giúp học sinh có thêm đoạn văn mẫu tham ... xem thêm...khảo để học tốt môn Tiếng Việt lớp 3.
-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 1
Cô giáo chủ nhiệm của em tên là Hồng. Cô có mái tóc dài, giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười rất hiền. Cô dạy chúng em môn Tiếng Việt. Trong giờ học, cô luôn giảng bài rõ ràng và dễ hiểu. Khi chúng em làm sai, cô không la mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhờ có cô mà em ngày càng yêu thích việc học hơn. Ngoài giờ học, cô còn kể cho chúng em nghe nhiều câu chuyện ý nghĩa. Em rất yêu quý và kính trọng cô Hồng của em.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 2
Người em yêu quý nhất trong trường là thầy hiệu trưởng. Thầy tên là Phong, dáng người cao và luôn ăn mặc chỉnh tề. Thầy lúc nào cũng quan tâm đến học sinh. Mỗi buổi sáng, thầy đều đứng ở cổng trường để chào đón chúng em. Khi thấy bạn nào quên đội mũ hoặc đi muộn, thầy luôn nhắc nhở ân cần. Trong các buổi lễ, thầy phát biểu rất hay và truyền cho chúng em nhiều động lực học tập. Em cảm thấy thầy Phong giống như người cha thứ hai của mình.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 3
Em rất yêu quý cô lao công của trường em. Cô tên là Liên, năm nay khoảng năm mươi tuổi. Mỗi sáng, khi em đến trường, cô đã quét dọn sân trường sạch sẽ. Cô làm việc chăm chỉ, không ngại nắng mưa. Nhờ có cô mà lớp học và sân trường của em lúc nào cũng sạch bóng. Khi chúng em nghỉ giải lao, cô thường nhắc nhở không xả rác bừa bãi. Cô còn hay cười và nói chuyện thân thiện với học sinh. Em luôn biết ơn và yêu quý cô Liên.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 4
Trong trường em có một bác bảo vệ rất đáng mến tên là Hùng. Bác làm việc đã hơn mười năm rồi. Hằng ngày, bác mở cổng cho học sinh ra vào và trông xe cho thầy cô. Bác luôn vui vẻ, hay cười và nói chuyện thân thiện. Mỗi khi trời mưa, bác thường giúp học sinh che ô hoặc dắt xe ra cổng. Bác còn giúp các bạn nhỏ bị ngã trong sân trường. Em rất kính trọng bác Hùng vì bác luôn tận tụy và tốt bụng.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 5
Cô thủ thư trong thư viện trường em tên là Mai. Cô có giọng nói nhẹ nhàng và luôn tươi cười với học sinh. Mỗi khi chúng em đến mượn sách, cô đều hướng dẫn tận tình. Cô sắp xếp sách rất ngăn nắp, giúp ai cũng dễ tìm được cuốn mình thích. Nhờ có cô mà em yêu việc đọc hơn mỗi ngày. Cô còn thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện trong sách rất hấp dẫn. Em thật sự quý mến và biết ơn cô Mai.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 6
Em rất quý mến cô giáo dạy Toán của lớp em. Cô tên là Thủy, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn gọn gàng. Cô dạy Toán rất hay và dễ hiểu. Khi em gặp bài khó, cô luôn kiên nhẫn giảng lại từng bước cho em hiểu. Trong giờ học, cô thường tạo không khí vui vẻ bằng những câu chuyện thú vị. Nhờ có cô mà em cảm thấy môn Toán không còn khó như trước. Em luôn biết ơn cô Thủy vì đã giúp em tiến bộ mỗi ngày.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 7
Trong trường em có một chú thợ điện rất chăm chỉ tên là Dũng. Chú luôn đảm bảo điện trong các lớp học hoạt động tốt. Có hôm trời mưa, hệ thống đèn bị hỏng, chú vẫn đến sửa ngay để chúng em có thể học bài. Chú luôn vui vẻ và hay cười, nói chuyện thân thiện với học sinh. Nhìn chú làm việc, em học được tính cẩn thận và trách nhiệm. Chú Dũng tuy ít nói nhưng ai cũng yêu quý chú vì sự tận tâm của mình.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 8
Em yêu quý nhất trong trường là cô giáo dạy Mỹ thuật. Cô tên là Linh, luôn mặc áo dài có hoa rất đẹp. Trong giờ học, cô dạy chúng em vẽ tranh và tô màu thật khéo. Cô luôn khuyến khích chúng em sáng tạo và khen ngợi từng bức tranh. Cô nói rằng mỗi bức vẽ đều thể hiện tâm hồn của học sinh. Nhờ có cô, em yêu thích hội họa và mơ ước sau này trở thành họa sĩ. Em rất kính trọng và yêu quý cô Linh.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 9
Thầy dạy Thể dục của em tên là Nam. Thầy có dáng người khỏe mạnh và nụ cười tươi. Mỗi giờ học, thầy hướng dẫn chúng em các bài tập rất hứng thú. Thầy luôn động viên chúng em rèn luyện để có sức khỏe tốt. Khi em chạy chậm, thầy nhẹ nhàng khích lệ chứ không la mắng. Nhờ thầy, em biết cách tập thể dục đúng cách và trở nên nhanh nhẹn hơn. Em rất yêu quý và cảm phục thầy Nam.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 10
Trong trường em có một cô y tế rất tốt bụng tên là Hà. Cô luôn có mặt kịp thời khi học sinh bị đau hay ngã. Cô dịu dàng, giọng nói ấm áp khiến ai cũng cảm thấy yên tâm. Mỗi khi em bị ho hay đau đầu, cô đều hỏi han và cho thuốc cẩn thận. Cô còn dạy chúng em cách giữ gìn sức khỏe và rửa tay đúng cách. Em rất biết ơn cô Hà vì luôn chăm sóc học sinh tận tình như người mẹ hiền.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 11
Bác Hoa là người mà em vô cùng yêu quý. Bác Hoa là bác lao công của trường em. Bác có dáng người nhỏ nhắn. Bác Hoa phụ trách việc quét dọn lá cây ở sân trường em. Bác lúc nào cũng rất cẩn thận. Nhờ có bác Hoa mà sân trường em lúc nào cũng sạch đẹp. Bác Hoa rất thân thiện, bác rất quý học sinh chúng em. Mỗi khi chúng em chào bác, bác lại nở một nụ cười thật tươi. Em mong bác Hoa có thật nhiều sức khỏe để có thể làm tốt công việc của mình.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 12
Người em quý nhất là cô Thảo. Cô Thảo là giáo viên chủ nhiệm của em năm học lớp 1. Cô Thảo có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài và làn da trắng hồng. Cô luôn dịu dàng, ân cần với chúng em. Có lần, em quên không làm bài tập về nhà. Cô không quát mắng mà ôn tồn giải thích cho em hiểu. Em rất quý cô và hứa sẽ học tập thật giỏi để không phụ công dạy dỗ của cô.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 13
Cô Dung là nhân viên y tế của trường em. Cô mới chuyển về trường công tác vào năm ngoái. Cô có dáng người mảnh mai, làn da trắng trẻo. Các bạn trong lớp đều khen cô Dung xinh nhất trường. Không chỉ vậy, cô còn vô cùng dịu dàng và thân thiện. Khi ai đó bị thương, cô sẽ nhẹ nhàng thăm khám. Cô biết trẻ con sợ đau nên luôn tìm cách động viên. Sự quan tâm, giúp đỡ cùng tình thương yêu của cô Dung sẽ mãi in sâu trong trái tim em.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 14
Cô Tú là đầu bếp của trường em. Năm nay, cô ba mươi tuổi. Cô rất vui tính và dễ gần. Hằng ngày, cô và các đầu bếp khác sẽ nấu ăn cho học sinh và thầy cô. Các món ăn đều được nấu theo thực đơn. Bởi vậy, mỗi bữa cơm ở trường đều rất ngon miệng, dinh dưỡng. Em rất yêu quý và biết ơn cô Tú. Thỉnh thoảng, em lại gặp cô ở nhà bếp. Hai cô cháu nói chuyện rất vui vẻ. Em mong rằng cô sẽ luôn khỏe mạnh.

-
đoạn văn về một người trong trường mà em yêu quý - mẫu 15
Cô Nhì là đầu bếp trong căng-tin trường em. Cô thường phụ trách nấu các món canh, hầm để phục vụ bữa ăn trưa. Tuy còn trẻ nhưng cô đã có gần 10 năm kinh nghiệm đứng bếp. Các món ăn cô nấu đều rất ngon, làm người ta nhớ mãi không quên. Cô luôn nhắc nhở em và các bạn phải cẩn thận khi bưng canh, tránh làm bỏng tay chân. Nhờ những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng của cô cùng tập thể nhà bếp, em cảm thấy bản thân được tiếp thêm năng lượng sau giờ học mệt mỏi. Chính vì thế, em rất biết ơn tấm lòng thương yêu, sự quan tâm ở cô Nhì.


















