Creepy (Kurosawa Kiyoshi)

“Creepy” là tác phẩm đánh dấu sự quay trở lại của đạo diễn Kurosawa Kiyoshi với thể loại kinh dị sau thời gian dài thử nghiệm với art-house và xã hội (“Journey to the Shore”, “Real”, “Tokyo Sonata”,…)Mở đầu bộ phim, tên giết người hàng loạt mà thám tử Takakura đang thẩm vấn đã trốn thoát thành công. Điều này khiến Takakura quyết định xin từ chức và theo học chuyên ngành tâm lý tội phạm. Hai vợ chồng ông chuyển tới một nơi ở mới, hàng xóm của họ đều tỏ vẻ thận trọng, dè chừng hai người, chỉ trừ Nishino thân thiện, cho tới khi họ phát hiện ra bộ mặt thật đáng sợ của hắn. Nét đặc trưng nhất của Kurosawa được thể hiện trong bộ phim kinh dị này là khả năng bồi đắp bầu không khí căng thẳng dần dần cho tới điểm “bùng nổ”. Những yếu tố rùng rợn xuất hiện một cách từ từ, qua những đoạn hội thoại thưa thớt, nhưng khiến chúng ta lúc nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên, điểm trừ của nó là thời lượng quá dài (130 phút), dù đoạn kết xuất sắc cũng phần nào bù đắp được cho sự chờ đợi người xem.Cả ba nhân vật chính đều thành công trong việc tạo cho người xem cảm giác “có gì đó sai sai” ngay từ đầu, khi mà Takakura quá tâm huyết với việc phá án, Yasuko quá háo hức kết bạn, và đặc biệt là Nishino thì lúc nào trông cũng “ghê rợn”, bất kể hắn hành động như thế nào. Màn trình diễn của tất cả các diễn viên chính đều rất “nhịp nhàng” với bầu không khí ghê rợn chung của bộ phim.
Ảnh trong phim Creepy
Ảnh trong phim Creepy
Trailer phim Creepy

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy