Gửi tuổi thanh xuân

Người ta thường nói khi bạn hoài niệm tức là bạn đã già.Vì thế cũng thật lạ lùng khi ngày nay nhiều người tuổi còn rất trẻ nhưng đã bắt đầu ngoái lại, suy nghĩ về quá khứ, người suy nghĩ về cuộc sống, sự nghiệp,về những ước mơ có phần ngốc nghếch thời thanh xuân và cả tình yêu khờ dại. Đã có một cô gái ương ngạnh cứng đầu nhưng yêu hết mình, cũng bởi tình yêu mạnh liệt, hết mình, thế mà cuộc đời cô gặp nhiều sóng gió. Có người cùng cô ước hẹn sẽ không bao giờ lìa xa vậy mà vẫn lạnh lùng quay lưng cất bước ra đi. Có 2 người đàn ông cô yêu, đều bỏ cô mà chọn nước mỹ, đúng là cuộc đời chẳng ai dám chắc được điều gì. Người mà bỏ cô ra đi, khiến cô chịu bao đau khổ sau bao năm lại quay lại tìm cô và mong muốn có được tình yêu phía cô. " Gửi tuổi thanh xuân " là bộ phim đầu tay của én nhỏ Triệu Vy được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Tân Di Ổ mang tên " Anh có thích nước Mỹ không ? ". Cuốn tiểu thuyết này đã làm rung động hàng triệu khán giả, bởi nó gần như khắc họa lại tuổi trẻ đầy sôi nổi nhiệt huyết nhưng cũng mắc không ít sai lầm của mỗi người. Cốt truyện phim quay quanh thời đại học cùng những chuyện tình cảm của cô nàng, Trịnh Vy do Dương Tử San thủ vai và những ký ức thời sinh viên hồn nhiên và ngây thơ. Dù thế nào đi chăng nữa nó vẫn là kỷ niệm đẹp đáng nhớ phải được nâng niu. Bộ phim là bức tranh chân thực về tuổi trẻ, tuy đầy mơ mộng nhưng lại rất tàn khốc trong cái kết buồn của bộ phim cũng khiến nhiều khán giả suy ngẫm về tuổi thanh xuân của mình
Một cảnh lãng mạn tuổi học trò trong phim
Một cảnh lãng mạn tuổi học trò trong phim

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy