Chờ - Nguyễn Duy Anh ft. Ngọc Trâm

Tất cả chúng ta hẳn ai khi yêu cũng đã có khi mang cho mình chữ "chờ". Chờ suy cho cùng là muốn tận tâm, chân thành, chung thủy với cảm xúc đó, dù tình cảm khi đó có như thế nào, có được đáp lại ngay thời điểm hiện tại...

Chờ là một ca khúc khá hay, nhẹ nhàng, sâu lắng, ý nghĩa và khá thiết tha. Qua bài hát này, các bạn sẽ nhận ra ở những ca khúc nhẹ nhàng, dường như cảm xúc được nấu chín hơn, những bước chân âm điệu đi qua tim mỗi người được khắc sâu hơn.

Ca khúc này được bao trùm bởi những lo toan khi yêu, rồi buông, rồi chờ, rồi để mọi chuyện bình thản. Với sự dao động của những cảm xúc đó, chúng ta sẽ như được nghe tiếng lòng của chính mình.

"Có lẽ cứ thế bên nhau ngu ngơ dại khờ
Ánh mắt ai đấy sẽ không là mơ
Đôi khi chẳng phải là sẽ quên hết... quên hết... quên hết...
Sao vậy...."

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy