Top 1 Ký ức tuổi thơ

  1. top 1 Con nít

Con nít

Đối với tôi, tuổi thơ là một thứ gì đó rất rất trong sáng, ngây thơ và hồn nhiên. Hơn 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ mãi cái thời thơ ấu, cái thời chỉ biết ăn, ngủ rồi lại chơi. Nhớ lắm những buổi chiều mưa cả bọn đứa nào ai cũng reo mừng, chạy tung tăng dưới mưa, cùng nhau dầm mưa cả buổi chiều để chơi đá bóng trong mưa, hứng nước tạt vào nhau hay ra đóng cát trước sân đào hang cho nước chảy vào. Tối đến thì cùng nhau chơi trốn tìm, đứa thì trốn hàng rào, đứa thì chui xuống gầm giường rồi dọa ma chạy tán loạn, đứa khóc la về mét má, đứa tái xanh mặt. Tôi còn nhớ những buổi chiều không có gì làm rồi rủ nhau trốn ba mẹ đi ra ruộng ra suối hóng mát, đi ăn trộm này kia đủ thứ, về đứa nào cũng ăn cây tét đít, lúc đó rất đau nhưng giờ nghĩ lại muốn trở về thời đó. Rồi cùng nhau chơi nhảy dây, bịt mắt bắt dê, tạt lon, ô ăn quan, bắn bi, hay rủ đi dọa ma nhà hàng xóm...Tuổi thơ tôi không chỉ vậy, kể hết chắc cũng thành cuốn tiểu thuyết, có dịp tôi sẽ kể tất tần tật về tuổi thơ dữ dội của mình.

Top 1 Ký ức tuổi thơ

  1. top 1 Con nít

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy