Chạm vào nỗi đau của chính họ

Chiều cao khiêm tốn là một nhược điểm về ngoại hình của mỗi người. Đây chính là điều bất lợi trong cuộc sống và công việc, vì vậy không ít thì nhiều bản thân họ cũng cảm thấy buồn vì điều này. Chúng ta luôn tự trấn an không được phép bi quan vì vậy cách tốt nhất đó là thôi nghĩ đến, không tập trung vào những khiếm khuyết của chính mình để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Vậy thì khi ai đó tự ý, hồn nhiên gán nhãn cho họ là “lùn”, chê bai về ngoại hình thì thật sự là một điều không hay chút nào. Chúng ta luôn được dạy rằng không nên chê người khác mập, xấu nhưng vẫn vô tư gọi người ta là “lùn”. Chẳng lẽ lại nói rằng do chưa ai khuyên răn về điều này? “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Không phải khi nào nói ngay nói thẳng cũng là tốt. Chúng ta cần tinh ý trong lời nói, nhất là trong trường hợp chạm vào nỗi đau của người khác.
Chạm vào nỗi đau của chính họ
Chạm vào nỗi đau của chính họ

Top 5 lí do chúng ta không nên tự ý gắn biệt danh người khác là “lùn”

  1. top 1 Chạm vào nỗi đau của chính họ
  2. top 2 Cảm giác không được tôn trọng
  3. top 3 Trò đùa không hay
  4. top 4 Nỗi ám ảnh giao tiếp
  5. top 5 Xa lánh cộng đồng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy