Sợ lại đánh mất bản thân trong tình yêu

Tình yêu chính là trao đi những thứ tốt đẹp nhất, những rung cảm tuyệt vời nhất. Ở giai đoạn khi tình mới chớm nở con người ta thường yêu điên cuồng, sâu sắc, yêu bất chấp. Tuy nhiên chỉ vì cố gắng làm hài lòng người đó mà bạn thay đổi, không còn là chính mình nữa, dấu ấn cá nhân bị lu mờ, bạn không còn là bạn trong cuộc tình đó. Và rồi cảm giác nhàm chán sẽ tìm đến nhanh thôi. Điều này đã giáng một đòn sâu sắc vào ý thức của bạn, bạn sợ lại rơi vào vết xe đổ như lần trước, sợ không thể giữ mình được và bạn một lần nữa lại sợ yêu và bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Bạn lo sợ sẽ không còn là chính mình khi yêu?
Bạn lo sợ sẽ không còn là chính mình khi yêu?

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy