Top 10 Câu nói bá đạo nhất của thầy cô đại học

Lala Hien 1317 0 Báo lỗi

Mỗi chúng ta chắc hẳn không ai là không trải qua những năm tháng vô tư, hồn nhiên trên ghế nhà trường, những kỉ niệm khó quên với thầy cô, bạn bè. Trong đó,có ... xem thêm...

  1. "Thầy: Nãy giờ tôi giảng các em có hiểu gì không?
    Sinh viên: Dạ không!
    Thầy: Tốt, vậy chúng ta lấy giấy ra làm bài kiểm tra."
    Đây ắt hẳn là bài kiểm tra những kiến thức không có trong sách vở rồi, thầy quả là có phương pháp dạy học trò bá đạo quá.
    Sao thầy giảng những điều
    Sao thầy giảng những điều "vi mô, vĩ mô" quá vậy!

  2. Đi học giờ của cô mà nói chuyện thì chỉ có 3 sự lựa chọn là: "cửa trước, cửa sau và cửa sổ". Chắc hẳn không bạn sinh viên nào muốn mình phải đứng trước 3 lựa chọn trên đâu nhỉ, nên cách tốt nhất là hãy giữ trật tự trong giờ học nhé.
    Cô giáo có những lựa chọn rõ ràng và cứng rắn quá
    Cô giáo có những lựa chọn rõ ràng và cứng rắn quá
  3. Thầy hẳn là người đàn ông bao dung và rộng lượng khi cả cuộc đời làm việc chỉ để "kiếm tiền nuôi vợ mình và vợ hai thằng khác". Ngoài làm thầy giáo thì thầy còn là một người chồng lí tưởng, một người cha mẫu mực của hai cô con gái.
    Người thầy kiêm người chồng, người cha mẫu mực đây rồi.
    Người thầy kiêm người chồng, người cha mẫu mực đây rồi.
  4. "Một trong những sự bình đẳng mà nữ sinh Bách khoa được hưởng là đi thi như nam giới nhưng vẫn trượt bình thường như nam giới". Thầy đang nói đến thế hệ nam nữ bình đẳng rồi, trong thi cử cũng như cuộc sống hàng ngày.

    Sự
    Sự "bình đẳng" của nữ sinh Bách khoa
  5. "Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Nhưng gái khoa Sử suốt đời không xinh lên được."
    Nhận xét như vậy nhưng chắc hẳn cũng có những lúc thầy phải công nhận vẻ đẹp tiềm ẩn của những bóng hồng trong khoa sử của mình đấy, ai cũng có nét đẹp riêng phải không nào?
    Thầy giáo khoa Sử nhận xét
    Thầy giáo khoa Sử nhận xét
  6. "Trong giờ nền móng:
    Sắc đẹp và trí tuệ không cùng tồn tại trên cùng một người phụ nữ, và tôi thấy cô rất thông minh."
    Cô nói vậy không biết là khen hay chê, nên vui hay buồn đây các bạn sinh viên?
    Cô có khái niệm mới về phụ nữ xinh đẹp và thông minh rồi
    Cô có khái niệm mới về phụ nữ xinh đẹp và thông minh rồi
  7. "Các em yên tâm, đề thi của tôi năm nào cũng giống nhau cả, xem vài đề khóa trước là biết...
    Mỗi tội đáp án lại khác!"
    Thế này thì không bạn nào dám lười học, học "tủ" rồi.
    Thầy có đề thi và đáp án
    Thầy có đề thi và đáp án "bá đạo"
  8. "Tôi không dồn các em đến chân tường, mà tôi dồn các em đến chân lý."
    Thầy thật biết cách để sinh viên tìm được chân lý một cách nhanh và hiệu quả nhất đó.
    Lời của thầy là chân lý đó nha
    Lời của thầy là chân lý đó nha
  9. "Chúng ta là kỹ sư, nếu có chém gió thì cũng phải ra được vận tốc gió."
    Thầy giáo kỹ sư bá đạo quá, khi "chém gió" còn tính được cả vận tốc gió nữa, thầy thật vui tính, hài hước, ứng dụng kiến thức mọi lúc mọi nơi.
    Thầy đang dạy các kỹ sư tương lai áp dụng tính vận tốc gió
    Thầy đang dạy các kỹ sư tương lai áp dụng tính vận tốc gió
  10. "Tôi chẳng có động lực gì để dạy ở ngôi trường này, ngoại trừ việc người yêu tôi học ở đây."
    Người yêu thầy là động lực lớn nhất để thầy gắn bó với ngôi trường này rồi, nhưng thầy cũng quý mến các bạn sinh viên lắm chứ, có ai tò mò truy tìm người yêu của thầy giáo dễ mến này không?
    Người yêu là động lực lớn của thầy Duy
    Người yêu là động lực lớn của thầy Duy




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy