Bài văn tả búp bê của em số 4

Lần sinh nhật vừa rồi em được mẹ mua cho một con búp bê rất đẹp, búp bê có màu tóc vàng, được cài cẩn thận thêm một chiếc nơ hình con ong trông rất bắt mắt.


Những lúc không phải học em thường sẽ chơi búp bê, em sẽ thay đổi kiểu tóc và quần áo cho nó. Có lúc tết hai bên, có lúc tết thành nhiều bím nhỏ, có lúc thì lại buộc gọn gàng lên trông rất xinh. Mỗi lần thay đổi kiểu tóc thì búp bê giống như có một gương mặt mới vậy, điều này khiến em vô cùng thích thú.


Đôi mắt của búp bê đen láy, mỗi khi đặt xuống thì sẽ tự động cụp mi lại như là đang ngủ thật vậy, điều này làm cho em thấy thú vị hơn cả so với những con búp bê trước đây. Thỉnh thoảng em cũng được chị gái may hộ cho búp bê vài bộ quần áo, cũng được chỉ cho cách trang điểm cho búp bê làm sao trở nên xinh xắn hơn.


Con búp bê của em có đôi bàn tay thon nhỏ như chiếc bút vậy, đôi bàn tay dài và trắng muốt. Còn đôi chân không chỉ dài đâu mà còn rất mượt mà, thẳng tắp giống như những chị người mẫu, diễn viên trên tivi vậy.


Em rất thích con búp bê này, thế nên mỗi khi đi ngủ em thường sẽ cho búp bê ngủ cùng mình, đắp riêng cho nó một chiếc chăn mà em làm từ mảnh vải không dùng đến nữa trong này.


Em sẽ giữ gìn búp bê thật kĩ vì đó là món quà mẹ tặng và cũng là món đồ mà em yêu thích nhất.

Bài văn tả búp bê của em số 4
Bài văn tả búp bê của em số 4
Bài văn tả búp bê của em số 4
Bài văn tả búp bê của em số 4

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy