Bài văn tham khảo số 9

Mẹ em rất thích hoa nên thỉnh thoảng mua một chậu ly về đặt trong nhà làm cảnh. Hoa ly và vẻ đẹp của nó đã khiến em yêu loan hoa này từ lúc nào không hay.


Thân ly xanh, và thanh mảnh, mềm mại, nhiều thân có khi đứng không thẳng nên bố em đã lấy một cây gậy chống lên làm điểm tựa cho ly đứng thẳng kiêu hãnh. Lá của ly là lá đơn hình mác dài, mỗi lá thường mọc cách xa nhau. Mỗi thân ly lại trổ ra thầm ba bốn bông hoa. Hoa ly cũng có vẻ đẹp thật đặc biệt. Khi còn là nụ, nụ hoa thuôn dài như những búp tay chụm lại với nhau, có lúc lại tựa chiếc bút khổng lồ đang chống lên. Khi nở, hoa bung nở hết để lộ phần cánh hoa và phần nhị bên trong. Cánh hoa to, dài, nhọn,không xếp tầng tầng lớp lớp như những loài hoa khác mà xếp cạnh nhau. Cánh hoa mềm như nhung, có thể có màu trắng, màu hồng, màu vàng. Màu trên cánh hoa từ đầu cánh nhạt sau càng vào sát cuống nhụy càng đậm. Nhiều người nhầm hoa loa kèn với hoa ly nhưng ly nở to loa kèn, hoa vừa thanh khiết mà vừa lộng lẫy kiêu sa. Nhụy hoa cũng thật đặc biệt. Nhụy và nhụy đều dài và vươn cao. Đầu nhụy to, có chất nhớt để dính những hạt phấn đỏ của nhị. Những chiếc nhị dài mảnh đầu đội những bao phấn đỏ, chờ gió thoảng qua mà gửi phấn đi muôn nơi. Mùi hoa ly không thoảng qua mà nồng nàn không ai quên được. Vào những ngày lễ tết mẹ thường mua ly về trang trí nhà cửa hay đặt lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên.


Em rất yêu hoa ly- loài hoa diễm lệ, kiêu sa, mang một vẻ đẹp không trộn lẫn.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy