Lần đầu biết cảm giác thế nào là muốn đi học

Lần đầu tiên mình có suy nghĩ không muốn nghỉ hè, không muốn nghỉ lễ, chỉ muốn tới lớp. Nghỉ học là niềm vui của tất cả thế hệ học trò nhưng không hiểu sao khi đã thích nó rồi thì lại chẳng muốn nghỉ vì so với việc đi học để được gặp nó thì còn vui hơn. Vì vậy luôn muốn ngày nào cũng đi học, đặc biệt là thích những tiết thể dục (mặc dù học thể dục thì dốt không bằng ai) để được xem người ta đánh cầu lông, đá bóng rồi đứng cổ vũ. Không biết có bạn nào cũng đã từng bị vậy chưa?

Lần đầu mình biết thế nào là cảm giác muốn đi học
Lần đầu mình biết thế nào là cảm giác muốn đi học

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy