Sống không có chí hướng, không mục tiêu

Cuộc sống hiện đại đã quá áp lực, quá xô bồ với người phụ nữ. Họ phải làm công việc như những người đàn ông khác 8 tiếng/ngày, không những vậy những công việc nội trợ gia đình lại một lần nữa tăng thêm gánh nặng cho cô ấy. Nhưng tất cả những điều ấy không làm cô ấy cảm thấy chán nản, buông xuôi, có chăng là ít nhiều có suy nghĩ ấy rồi qua đi. Thứ kết thúc tất cả là bên cạnh một người đàn ông sống không chí hướng, không mục tiêu, chỉ biết làm những gì mình muốn, mình thích mà không quan tâm đến cảm nhận của mọi người xung quanh.


Một người đàn ông thực thụ, trưởng thành nên biết và phải biết vai trò của mình đối với gia đình, người thân, và bạn gái. Họ phải biết rằng cuộc sống rất ngắn, phải biết mình cần gì và nỗ lực hết mình để thực hiện điều ấy. Có thể đôi lúc, người đàn ông ấy mất phương hướng nhưng đó không phải là lý do để buông xuôi. Hãy tưởng tượng một người đàn ông sống không biết mình muốn gì, làm gì, không ước mơ, không hoài bão, không mục tiêu sống, sống vất vưởng thì có người phụ nữ nào dám đưa tay ra để đi cùng với anh ấy không. Câu trả lời chắc chắn là không, ngoài trừ mẹ anh ấy. Vì cuộc sống quá ngắn, nó không phải là lúc để lãng phí tình cảm, thời gian của phụ nữ cho người đàn ông như thế.

Sống không có chí hướng, không mục tiêu
Sống không có chí hướng, không mục tiêu
Sống không có chí hướng, không mục tiêu
Sống không có chí hướng, không mục tiêu

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy