Top 10 Bài văn tả lớp học của em (lớp 5) hay nhất

Bình An 6601 0 Báo lỗi

Lớp học là một nơi ý nghĩa, gắn bó vô cùng, giống như mái nhà thứ hai vậy. Hãy cùng Toplist tham khảo một số bài văn tả lớp học hay nhất dưới đây nhé!... xem thêm...

  1. Năm nay là năm học cuối cùng em được ngồi trên ghế nhà trường tiểu học. Cũng là 5 năm em đã gắn bó với lớp học này. Một lớp học giữ trong em rất nhiều kỉ niệm về thầy cô và bạn bè.


    Lớp học của em mang tên 5D, là lớp chọn của khối lớp 5 nên được nhiều thầy cô yêu quý. Lớp em nằm ở cuối hành lang, cạnh một cây bàng rất to và lan tỏa bóng mát. Lớp học của em có diện tích như những lớp học khác, đủ để xếp thành 3 dãy bàn ghế cho 40 bạn học sinh. Trước khi bước vào lớp học, đập mắt vào là tấm biển lớp màu đỏ và tên 5D màu vàng nổi bật rất dễ nhận ra.


    Lớp học em có 3 cánh cửa sổ để thông gió cho thoáng mát, có một cửa chính đi vào, đi ra nằm gần với góc bảng. Bàn ghế của lớp em được làm bằng gỗ sơn bóng loáng. Nhà trường vừa mới thay cho lớp em từ năm ngoái nên vẫn còn rất mới. Các bạn ai cũng giữ gìn chỗ ngồi của mình sạch sẽ, không có vất bẩn, vì cuối tháng cô giáo sẽ kiểm tra xem bàn bạn nào làm bẩn sẽ phạt trực nhật một tuần.


    Chiếc bảng màu đen đã có từ lúc em bước vào lớp 1. Cho đến nay đã được 5 năm nhưng nó vẫn giữ được độ bóng loáng, khi viết lên đó phấn rất mịn và ít ra bụi bẩn. Chiếc bàn của cô giáo đặt gần chiếc bảng, cũng được làm bằng gỗ rất giản dị. Bao giờ trên chiếc bàn của cô cũng có một cốc nước ấm. Vì cô sức khỏe yếu nên phải uống nước ấm, hạn chế uống nước lạnh.


    Bên ngoài lớp học được sơn bằng màu vàng nhạt còn bên trong thì được sơn bằng màu xanh nhẹ, tạo sự dịu êm mỗi lần chúng em bước vào đó. Ở góc lớp của em có một cái chậu đựng nước để khi nào giặt giẻ lau bảng thì chúng em không phải đi ra ngoài. Nền của lớp em được lát bằng gạch đỏ nung rất mịn, quét dọn cũng rất nhanh và tiện ích.


    Các thành viên trong lớp em ai cũng có ý thức, trách nhiệm để bảo vệ và gìn giữ lớp học. Sắp tới khi phải xa lớp học này, em sẽ rất nhớ đến nơi đây, vì in hằn bao kỉ niệm với bạn bè và thầy cô.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)

  2. Mỗi ngày, khi bước vào lớp học của mình, em đều có một cảm giác thật thân quen, gần gũi. Em gắn bó với lớp học của em đã gần một năm nay.


    Lớp em nằm ở dãy lầu hai vì chúng em đã lớn, có thể di chuyển nhanh chóng khi lên xuống sân trường mỗi ngày. Nhờ lớp ở giữa dãy nên chúng em lên xuống hai bên cầu thang, bên nào cũng thuận tiện. Diện tích lớp tương đối rộng, chúng em có thể ngồi và di chuyển một cách thoải mái. Tường được quét vôi màu xanh lơ trông thật dịu mắt. Chúng em cố gắng giữ cho bức tường sạch sẽ. Vì thế có bạn nào viết vẽ bậy lên tường, chúng em đều kịp thời nhắc nhở. Cửa lớp được làm bằng gỗ, sơn màu xanh dương, mỗi khi ra về bạn tổ trưởng không quên khép nó lại.


    Bước vào lớp là ta thấy ngay bục giảng. Bục giảng được xây cao bằng xi măng, bên ngoài được tô lớp đá mài màu xanh lá cây. Góc trong của bục giảng được xây to hơn thành hình chữ L để đặt bàn giáo viên ở đó. Vì vậy ngồi trên bàn, cô giáo có thể quan sát rõ học sinh cả lớp. Phía trên bục giảng là một tấm bảng đen lớn được chia làm ba phần, ở giữa cô dạy bài mới, bên trái ôn bài cũ và bên phải là cô dặn dò bài chuẩn bị kì tới. Tấm bảng đen rất mịn, khi cô viết thì những dòng chữ bằng phấn hiện ra thật rõ ràng, đẹp đẽ. Cạnh bảng phía dưới có một cái gờ nhô ra dùng để phấn, giẻ lau và hứng bụi phấn rớt xuống dó. Trên cái bục giảng này, chúng em thường xuyên lên quét dọn, lau chùi và làm bài tập.


    Bàn ghế ở phòng học được kê làm bốn dãy. Mỗi dãy có sáu cái bản, mỗi bàn ngồi được hai học sinh. Bàn ghế được ốp mi-ca màu vàng có vân trắng, trông thật đẹp mắt. Ghế được đóng dính vào bàn trông rất gọn. Phía trên bảng đen, nơi cao nhất là ảnh chân dung Bác Hồ. Dưới một chút là dòng chữ in màu đỏ "Tiên học lễ hậu học văn". Nơi góc bảng bên phải có một ô vuông nhỏ ghi tên lớp, số bạn hiện diện, vắng mặt mỗi ngày. Bức tường cuối lớp được trang trí bởi dòng chữ: "Thầy dạy tốt, trò học tốt" cũng bằng màu đỏ. Kế đỏ là tấm bảng danh dự được lớp em trang trí bông hoa, màu sắc rất đẹp. Tên của năm bạn học giỏi nhất lớp theo từng tháng điểm sẽ được trang trọng ghi lên đó. Gần bên là bản tin ghi thống báo hoạt động của lớp. Dưới góc lớp có thùng rác, chổi và ki hốt rác.


    Vì chăm giữ vệ sinh nên lớp em từ ngoài vào trong luôn sạch sẽ. Chúng em luôn nhớ câu "Nhà sạch thì mát" đã từng được học. Cô giáo từng khen chúng em về vấn đề này. Em coi lớp như ngôi nhà của mình. Mỗi lần bước vào lớp, em lại có một cảm giác ấm áp, thân quen như gặp lại người bạn thân thiết cùng học tập, vui chơi suốt một năm học.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  3. Với em, lớp học chính là mái ấm gia đình thứ hai của mình. Thầy cô và các bạn như nhứng người thân yêu của em. Lớp học là nơi em được học tập bao điều hay, lẽ phải và có rất nhiều kỉ niệm với những người thầy cô, bạn bè của mình.


    Lớp học của em rộng khoảng hai mươi mét vuông, chiều rộng khoảng bốn mét và chiều dài khoảng năm mét. Lớp có một cửa ra vào và măm cửa sổ. Từ khung cửa sổ đó, chúng em có thể ngắm nhìn bầu trời cao xanh vời vợi, ngăm nhìn cây bàng mỗi mùa lại khoác trên mình một mùa áo khác.Chiếc bảng đen treo ở chính giữa bức tường giúp chúng em rất thuận lợi trong việc ghi bài. Ngay phía trên chiếc bảng đen đó là tấm ảnh của Bác Hồ. Vẫn là vầng trán cao, vẫn là đôi mắt sáng như những vì sao nhìn chúng em thật hiền từ đó...


    Ở bức tường bên trái có chiếc đồng hồ hình vuông do cô gioá chủ nhiệm lớp em mua tặng lớp. Ở bức tường bên phải là khung ảnh hình chữ nhật chụp cả lớp em nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ở bức tường phía cuối là bức tường chúng em hay sử dụng để trang trí lớp. Mùa xuân đến, là hình ảnh cánh én vàng, là cỏ xanh, có hoa lê trắng, mùa thu đến có lá vàng rơi, có hoa cúc vàng,...Mỗi mùa mỗi kiểu, tất cả đều được chúng em tái hện thật sinh động. Ngay ở đo, ở góc lớp chúng em xếp chổi và một số đồ dùng khác thật gọn gàng và ngay ngắn.


    Chồng ghế của lớp cũng được chúng em xếp rất thẳng hàng.Lớp em có một chiếc bàn giáo viên và mười tám bàn học sinh. Bàn học sinh được kê thành ba dãy và bàn giáo viên ở gần tấm bảng đen. Bàn đầu, bao giờ cô giáo cũng ưu tiên cho các bạn bị cận.Để giữ không khí lớp luôn sạch sẽ, hằng ngày chúng em đều cử các bạn trực nhật. Không ai bảo ai, chúng em luôn làm tròn trách nhiệm của mình, không để cô giáo chủ nhiệm phải phiền lòng..


    Với em, lớp học luôn là mái ấm gia đình thứ hai của mình. Ở lớp, em được sống cùng các bạn và các thầy cô. Mọi người cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm, nâng đỡ nhau trong học tập. Em muốn lưu giữ hình ảnh của lớp học thật sâu trong trái tim mình vì em biết rằng người ta chỉ có thể ngồi ở lớp học khi còn là học sinh. Mà thời học sinh lại là hữu hạn...


    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  4. Trong cuộc đời đi học của mỗi người lớp học sẽ là nơi ta gắn bó sâu sắc và gần gũi nhất. Đối với tôi cũng vậy, đó là mái nhà thứ hai, là nơi thân thương chứa chan biết bao kỉ niệm của tuổi học trờ thân thương.


    Lớp học của tôi nằm ở tầng ba của khu nhà cuối trường, cũng giống như bao lớp khác, lớp tôi cũng có một cửa ra vào lớn cùng hai chiếc cửa sổ nhìn ra toàn bộ sân trường. Biển lớp màu xanh thẫm với dòng chữ "Lớp 5A" nổi bật được treo ngay cửa ra vào. Bước vào bên trong lớp như đang tiến vào một không gian học tập sôi nổi và đầy lí thú.


    Lớp tôi được sơn màu vàng nhạt, lát gạch trắng họa tiết hoa sinh động. Những bộ bàn ghế đôi bằng gỗ lim được kê thành ba dãy đại diện cho ba tổ lớp tôi. Phía trên bục giảng là bàn giáo viên to, nơi các thầy cô ngồi làm việc trong mỗi tiết học. Bên cạnh bàn giáo viên là chiếc bảng đen to, ngày ngày chúng tôi được tiếp thu tri thức của nhiều môn học cũng một phần nhờ chiếc bảng thân thương ấy. Ngay phía trên chiếc bảng là tấm ảnh Bác Hồ kính yêu đang nở nụ cười tươi rạng rỡ, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt hiền từ, phúc hậu. Hai bên là khung treo “5 điều Bác Hồ dạy” và lời nhắn gửi của Bác. Trên trần nhà, những bóng đèn tuýp trắng cùng quạt được nhà trường trang bị đầy đủ để phục vụ cho học tập của học sinh.


    Phía cuối lớp là nơi đặt khá nhiều đồ dùng học tập, mô hình của các môn học được sắp xếp gọn gàng đặt trong tủ kính lớn. Chiếc đồng hồ treo tường được đặt ngay ngắn trên cao . Trên tường là bức ảnh của cả lớp tôi chụp vào ngày khai giảng, được đóng khung, treo cẩn thận ngay vị trí trung tâm. Trong bức ảnh ấy, khuôn mặt ai cũng tươi rói, tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm trong năm học mới. Những ô cửa sổ yên mát là nơi để chúng tôi thư giãn, thả mình với thiên nhiên vào những giờ ra chơi, giờ giải lao. Trên bệ cửa sổ, các bạn thi nhau trồng cây, nào cây bạch kim, cây xương rồng, cây hoa mười giờ,... để lớp thêm rực rỡ sắc màu và tràn đầy sức sống.


    Ngày ngày, chúng tôi học tập và sinh hoạt trong lớp học ấy vậy nên nó giống như mái nhà thứ hai của tôi vậy. Có lẽ, sau này dù khi đã ra trường, tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được lớp học thân yêu ấy.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  5. Trong cuộc sống ai cũng có những kỷ niệm đẹp, đặc biệt là những kỷ niệm tuổi học trò. Với em cũng vậy, gần năm năm cắp sách đến trường là bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Lớp học chính là nơi cho em những ký ức đẹp đẽ ấy.


    Lớp học thân yêu của em nằm trên tầng ba thuộc khu A của trường. Lớp có diện tích khoảng 50 mét vuông tương đối rộng, chúng em có thể ngồi và di chuyển một cách thoải mái. Tường lớp học sơn màu vàng kem, tạo sự dịu êm chứ không bị chói như màu vàng bình thường. Bên ngoài có hai chậu cây xanh tạo cảm giác thoáng mát. Ngoài ra, do cây bàng dưới sân trường vươn những tán lá vào hành lang trước cửa lớp nên lớp học lúc nào cũng râm mát. Trước khi bước vào lớp học, đập mắt vào là tấm biển lớp màu xanh và tên 5A màu trắng nổi bật rất dễ nhận ra. Cửa lớp được làm bằng nhôm có màu trắng đẹp mắt, mỗi khi ra về bạn tổ trưởng không quên khép nó lại.


    Bước vào lớp là ta thấy ngay bục giảng. Bục giảng được xây bằng xi măng, cao khoảng 30 cm, lát đá hoa cùng loại với nền lớp học. Góc trong bục giảng kê bàn giáo viên, làm bằng gỗ rất giản dị. Trên bàn có kê tấm kính và trải chiếc khăn màu trắng với những đường viền, hoa văn bắt mắt, tinh tế. Ngoài ra còn có lọ hoa giả nhiều màu sắc, hộp đựng phấn, cây viết phấn và khăn lau bảng lúc nào cũng được giặt sạch sẽ.


    Phía ngoài cùng cạnh cửa ra vào có đặt bình nước để học sinh thuận tiện uống nước mà không cần phải đi xuống khu nước chung của nhà trường. Phía trên bục giảng là một tấm bảng đen. Tấm bảng đen rất mịn, khi thầy cô viết thì những dòng chữ bằng phấn hiện ra thật rõ ràng, đẹp đẽ. Cạnh bảng phía dưới có một cái gờ nhô ra dùng để phấn, giẻ lau và hứng bụi phấn rớt xuống đó. Phía trên bảng treo ngăn ngắn ảnh Bác Hồ. Chúng em luôn nhìn lên ảnh Bác để rồi cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của Bác. Hai bên là hai tấm khẩu hiệu màu đỏ, in chữ vàng nổi bật: “Thi đua dạy tốt – học tốt” và “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.


    Bàn ghế ở phòng học được kê làm hai dãy. Mỗi dãy có sáu cái bản, mỗi bàn ngồi được bốn học sinh. Ai cũng cố gắng giữ gìn bàn ghế cẩn thận, tránh bị bôi bẩn. Trên trần nhà, những bóng đèn tuýp trắng cùng quạt được nhà trường trang bị đầy đủ để phục vụ cho học tập của học sinh. Phía cuối lớp là giá sách nho nhỏ, đựng nhiều đầu sách bổ ích cho học sinh tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích.


    Bên trên là chiếc đồng hồ để theo dõi giờ giấc. Những ô cửa sổ yên mát là nơi để chúng em thư giãn, thả mình với thiên nhiên vào những giờ ra chơi, giờ giải lao. Trên bệ cửa sổ, các bạn thi nhau trồng cây, nào cây bạch kim, cây xương rồng, cây hoa mười giờ,... để lớp thêm rực rỡ sắc màu và tràn đầy sức sống. Ngày ngày, chúng em học tập và sinh hoạt trong lớp học ấy vậy nên nó giống như mái nhà thứ hai của em vậy. Có lẽ, sau này dù khi đã ra trường, em sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được lớp học thân yêu ấy.


    Được học tập trong một không gian đẹp và đầy đủ tiện nghi là một điều may mắn đối với em. Nó nhắc nhở em phải luôn giữ gìn vệ sinh lớp sạch đẹp giống như giữ gìn chính ngôi nhà của mình vậy.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  6. Những nơi tôi thích đến nhất ngoại trừ nhà mình ra là con sông gần bờ đê, nhà của nhỏ bạn thân, và … lớp học. Với tôi, lớp 5D chính là ngôi nhà thứ hai của tôi.


    Lớp tôi nằm trên tầng ba, tầng cao nhất của khu nhà trong trường. Với những học sinh chúng tôi, đây chính là một thế giới khác, thế giới riêng của chúng tôi. Vì ở tầng ba nên lớp tôi có thể nhìn được toàn bộ sân trường, lại có thể nhìn ra chính giữa phía cổng trường. Thỉnh thoảng, trong lớp chúng tôi lại hay ngôi nhìn về phía cổng xem người ra vào và ngắm những chùm hoa phượng cao nhất.


    Bên ngoài, lớp tôi đã hoàn toàn nổi bật. Không có màu sơn vàng như những lớp khác trong trường, lớp tôi được bọc bởi những lớp giấy dán có hình Doraemon, mèo Kity và những nhân vật hoạt hình khác đầy sắc màu. Vào bên trong lớp còn là một thế giới tuyệt vời hơn. Tường bên trong được sơn màu xanh da trời với những hình đám mây đang bay lơ lửng. Sàn nhà phía dưới được lát màu trắng xám, luôn được lau bóng loáng bởi các bác lao công. Phía cuối lớp kia, chính giữa chính là thế giới mà chúng tôi yêu thích: có Conan này, có Doraemon, có Pikachu, … được vẽ rất đẹp. Bên phía bên phải là tủ sách. Những quyển sách thú vị và bổ ích chính là thành quả mà chúng tôi đã quyên góp, xin từ thiện từ mọi người. Phía bên trái là tủ để những đồ cá nhân của các bạn trong lớp.


    Đưa tầm mắt dịch lên trên là mười lăm bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn thành ba dãy. Những chiếc bàn làm bằng gỗ còn mới và sạch sẽ vì cô dạy chúng tôi phải biết giữ gìn đồ đạc. Phía hai bên tường đều có hai chiếc cửa sổ nhỏ. Những thanh cửa được chúng tôi buộc những chậu cây nhỏ xinh nhờ sáng kiến của cô chủ nhiệm. Những cây xương rồng, cây hoa lan, …nở hoa thật đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Chúng là cho lớp học trở nên có sức sống hơn. Chúng tôi vẫn thường thay phiên nhau tưới cây để giúp các cây không bị khô, bị chết.


    Phía trên, cao hơn một chút là bục giảng. Ở góc trong, là chiếc bàn dành cho giáo viên. Chiếc bàn gỗ cao được phủ bằng tấm khăn trải bàn màu trắng, bên trên là lọ hoa giả thật rực rỡ. Trên bàn còn có hộp phấn và chiếc khăn lau bảng màu nâu. Bên cạnh chính là chiếc bảng mà chúng tôi vẫn ngước lên nghe giảng. Phía học bên phải là để ghi sĩ số và bạn vắng. Chiếc bảng luôn được lau sạch sẽ. Nó cao mà chỉ có cô giáo mới có thế với tới được. Bên góc gần cửa ra vào là nơi chúng tôi đặt bình nước và bảng nhắc nhở. Những công việc của lớp, các bạn được khen thưởng và mắc lỗi sẽ được ghi vào đó.


    Ở nơi đây chúng tôi đã học, đã chơi cùng nhau rất vui vẻ. Tôi rất yêu căn phòng học này. Sau này có phải rời xa, tôi sẽ mãi không bao giờ quên nó.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  7. Lớp học là ngôi nhà thứ 2 của em là nơi tạo cho em những kỉ niệm thân thương nhất! Lớp học cũng chính là nơi mà em được đến để học tập tiếp thu những kiến thức bổ ích. Vì vậy em luôn xem đó là ngôi nhà nhỏ. Lớp em là lớp 4/3 thuộc trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.


    Lớp em nằm ở lầu ba của trường. Tuy lớp nhỏ nhưng được sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng và ngăn nắp. Cửa ra vào được sơn màu kem, sáng sủa. Phòng của chúng em luôn thoáng mát nhờ trường trồng rất nhiều cây xanh. Trong lớp, những chậu hoa nhỏ xinh xắn được xếp ngay ngắn. Dãy bàn ghế ngay ngắn, thẳng tắp luôn sạch sẽ nhờ bàn tay của cô bảo mẫu lao chùi mỗi ngày. Trước mặt chúng em là bác bảng xanh to lớn.


    Bức ảnh Bác Hồ được treo ngay ngắn trên bức tường được quét sơn màu hồng nhạt. Lớp em rất đẹp mắt nhờ sự khéo léo của cô và các bạn đã trang trí làm lớp học trở nên sinh động hơn. Lớp học là cái nôi nuôi dưỡng em thành người. Vì vậy mà cô giáo đối với em chính là người mẹ hiền thứ hai. Cô luôn dạy cho chúng em những kiến thức bổ ích. Cô giúp chúng em học tập tốt hơn và yêu kiến thức mà chúng em đã được học. Chúng em ở lớp luôn đoàn kết, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Chúng em luôn chia sẽ với nhau những niềm vui, nỗi buồn với nhau, giúp đỡ nhau học tập thật tốt.


    Các bạn như anh em ruột thịt của nhau. Lớp học như một ngôi nhà, một gia đình ấm áp. Vào ngày cuối tuần các bạn phân công nhau trực nhật để lớp của chúng em luôn sạch đẹp. Những buồn vui của bạn bè, kỷ niệm của tuổi học trò. Hình ảnh của lớp học là hình ảnh mà chúng em yêu quý nhất. Chúng em luôn giữ gìn lớp học sạch, đẹp. Những giờ học trên lớp, cô giáo luôn tạo cho chúng em những tiết học vui tươi sinh động, giúp cho chúng em hiểu bài hơn.


    Em rất yêu lớp học của em, những thầy cô kính yêu cùng những người bạn dễ thương trong lớp. Hình ảnh lớp học sẽ in sâu vào kí ức tuổi học trò trong lòng của em và mọi người. Dù mai này có rời xa mái trường, xa ngôi nhà nhỏ em vẫn sẽ luôn nhớ về nó.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  8. “Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây

    Tiếc nuối bao ngây thơ của 1 thời

    Ngày mới tới lớp sẽ là không quen thuộc

    Làm quen mới thấy vui

    Ngày tháng trôi qua không kịp đếm

    Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay?

    Một thời hồn nhiên mơ mông nhiều vu vơ…”


    Hè dần tới, giai điệu trên vang lên khắp góc sân trường. Em lại thấy luyến tiếc bao tháng ngày đã qua, được học tập và vui đùa cùng những người bạn thân thương. Rồi chúng em sẽ phải xa căn phòng lớp học quen thuộc này…


    Nhìn từ xa, lớp tôi nằm im lìm ở cuối dãy tầng ba khu nhà lớp học. Bước vào lớp, mọi vật trút bỏ vẻ im lìm để cựa quậy với nhiệm vụ riêng của mình. Hai cửa chính được đặt ở đầu và cuối lớp. Những ô cửa sổ gắn những cánh cửa gỗ sơn màu xanh lục cứ đưa đi đưa lại. Lớp em rộng hơn bốn chục mét vuông, được sơn màu vàng nhạt mát dịu. Chiếc bục cao cùng với tấm bảng xanh treo phía trên. Mỗi ngày, cô giáo đứng trên bục để dạy chúng em những bài học lí thú. Phía trên bảng có treo ảnh Bác Hồ cùng dòng chữ “Tiên học lễ, hậu học văn”. Phía góc trái của bục giảng có bàn giáo viên. Trên bàn trải một chiếc khăn trả bàn trắng được thêu những bông hồng tuyệt đẹp. Lọ hoa được cắm ngay ngắn trên bàn. Gần cửa ra vào có treo bảng nội quy trường lớp và năm điều Bác Hồ dạy.


    Bàn ghế trong lớp được kê thành bốn dãy. Những chiếc bàn ghế bằng gỗ màu nâu vàng bóng loáng. Hơn ba mươi bạn học sinh chúng em ngồi ngay ngắn trên bàn học để nghe cô giáo giảng bài. Cô viết những dòng phấn trắng tròn trịa trên bảng, chúng em nắn nót viết những dòng mực tím vào vở. Phía cuối lớp là một kệ sách lớn. Cô giáo cho chúng em thực hiện kế hoạch tủ sách học tập. Bạn nào có sách, truyện hay có thể đem tới để tất cả các bạn cùng đọc. Những quyển sách ngay ngắn trên giá đợi các bạn nhỏ khám phá. Trên tường, chúng em treo cờ thi đua, treo một vài bức tranh các bạn vẽ trong giờ mĩ thuật. Đặc biệt, cô giáo đã treo một bảng thi đua. Bạn nào được điểm giỏi, được cô khen sẽ được dán một hình ngôi sao. Cuối tháng, bạn nào được nhiều ngôi sao nhất sẽ trở thành ngôi sao tháng. Phía góc lớp có thùng rác nhựa màu xanh, chiếc chổi bông lau.


    Mỗi ngày, chúng em luôn dọn dẹp lớp học thật sạch sẽ, gọn gàng. Lớp học đã trở thành ngôi nhà thứ hai với người mẹ hiền là cô giáo và người anh em thân thiết là những cô, cậu bạn. Em sẽ luôn trân trọng phút giây khi còn ở nơi đây.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  9. Ngôi trường hiện lên trong tâm trí em là nền sân lát gạch đỏ phẳng lì, là cổng vào với hai hàng cây chạy dọc và khắc sâu hơn cả chính là lớp học thân thương.


    Đó là căn phòng hình hộp chữ nhật với một cửa ra vào và bốn cửa sổ, một bên có thể nhìn ra sân trường, một bên nhìn ra là cánh đồng mênh mông bát ngát. Cả trong và ngoài lớp học đều được khoác tấm áo màu vàng tươi tuy nhiên tấm áo ấy cũng đã phai sờn theo năm tháng. Những cánh cửa thì trông nổi bật với màu xanh dương dịu mát. Những ô cửa như những con mắt để lớp học trông ra thế giới.


    Đồ đạc trong lớp được xếp gọn gàng, tuy đơn sơ nhưng vẫn đầy đủ. Chiếc bảng xanh to lớn treo ngay ngắn trên tường. Bên trên bảng là tấm ảnh của Bác Hồ kính yêu và hai bên là tấm biển nhỏ "Dạy tốt- Học tốt". Bàn của thầy cô giáo được chúng em khoác cho một tấm khăn màu xanh lá vừa vặn cùng một lọ hoa hồng được làm từ lụa trông vô cùng bắt mắt. Thầy cô nào bước vào lớp em cũng bị ấn tượng bởi lọ hoa đấy.


    Lớp học có ba dãy bàn, lúc nào cũng được căn chỉnh ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối. Mặt bàn nhẵn thín, tuy nhiên vẫn có một vài vết bút xóa, vết khắc của bao thế hệ học sinh đi qua. Nhưng bàn ghế vẫn luôn dịu dàng, vì nó biết rằng những cô cậu ngây thơ chỉ muốn lưu giữ lại dấu ấn của mình. Trên tường bác đồng hồ ân cần dõi theo lớp chúng em từng phút một. Những chiếc kim cứ đều đều quay với chúng em qua bao năm tháng. Trên tường còn treo một tấm ảnh chúng em gọi là ảnh "gia đình" được đóng khung cẩn thận.


    Đó là tấm ảnh lớp em chụp vào đợt khai giảng vừa rồi. Để cho không gian lớp học phong phú hơn, chúng em còn treo những giỏ cây nhỏ xinh bên cạnh khung cửa và cả những chậu hoa đá xinh xắn ở bậu cửa. Ngày ngày chúng em thay nhau chăm sóc và tưới nước để cây tươi tốt.


    Lớp học là nơi em học tập, vui chơi và hơn hết là một kí ức đáng nhớ. Sau này, lớp học sẽ thay đổi bởi vậy hôm nay, em muốn khắc sâu hình ảnh của nó trong trái tim này.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
  10. Trường của em là một ngôi trường mới xây. Lớp học nào cũng thật khang trang và sạch sẽ, khiến cho mỗi ngày đến lớp của em lại có thêm một niềm vui nho nhỏ.


    Lớp học của em nằm ở tầng 3 của dãy nhà chính, khi bước lên cầu thang, là lớp đầu tiên bên tay phải. Cánh cửa gỗ bên ngoài vô cùng chắc chắn và được sơn bằng loại sơn chống mối mọt. Bên trên cửa là một tấm biển màu xanh với dòng chữ màu trắng nổi bật "Lớp 5A". Bước vào bên trong là một không gian lớp học đẹp đẽ và ngay ngắn. Lớp được sơn bằng một màu vàng nhạt, trông rất mát mẻ. Bốn ô cửa sổ ở hai bức tường hai bên khiến không gian thật thoáng mát. Cửa sổ trường em là loại cửa vòm, mang một nét đẹp đặc biệt khác với những ngôi trường khác.


    Trên những ô cửa, chúng em có treo những chú hạc giấy mà chúng em được học gấp trong giờ thủ công, những chú hạc giấy bay nhẹ trong gió nhìn thật đẹp. Lớp học rộng và bàn ghế đều được làm bằng gỗ lim, màu gỗ trông vừa giản dị nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ. Lớp được chia làm ba dãy, mỗi dãy khoảng 7 bàn. Phía trên trần nhà là 8 chiếc đèn huỳnh quang và 4 chiếc quạt trần, đầy đủ ánh sáng và không khí mát mẻ cho chúng em học tập.


    Chiếc bảng màu xanh trên bục giảng được lau sạch sẽ. Bên trên bảng là tấm ảnh Bác Hồ đang mỉm cười với chúng em. vforum.vn Hai bên là hai dòng chữ được in trên hai tấm bảng nhỏ màu đỏ 'Học tốt- Dạy tốt". Bàn giáo viên ở bên phải được phủ một lớp khăn trải bàn màu xanh, nhìn cũng rất trang trọng và lịch sự. Phía cuối lớp chúng em có treo một tấm ảnh lớp ở giữa và những tấm bằng khen mà lớp đạt được. Đặc biệt là một giá sách mini nơi mà các bạn có thể chia sẻ cùng nhau những cuốn sách mà mình tâm đắc, nhờ giá sách này mà phong trào đọc sách của lớp em được nâng cao, ai cũng vô cùng thích thú.


    Em rất thích lớp học của em, vừa mang vẻ bình dị gần gũi nhưng cũng rất khang trang và đẹp đẽ khiến cho mỗi ngày đến trường của chúng em đều là một ngày vui. Em và các bạn sẽ cùng nhau xây dựng và giữ gìn lớp học thật tốt.

    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Ảnh minh họa (Nguồn internet)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy