Bài văn viết thư thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người thân đang ở xa số 2

Thái Bình ngày … tháng … năm …

Bố yêu quý của con!


Vậy là đã sắp đến sinh nhật của bố rồi. Năm nay, bố đón sinh nhật ở đảo xa, chứ không ở nhà như mọi năm. Thế nên con viết bức thư này cùng những món quà con tự chuẩn bị để gửi bố. Con chúc bố thêm tuổi mới thêm sức khỏe, mạnh mẽ và luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc bố hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đảo để sớm về nhà với mọi người.


Ở nhà, mọi người vẫn khỏe. Cái chân của bà dạo này đã đỡ đau, nên có thể đi sang nhà bà Nụ ở cuối ngõ chơi cờ. Mẹ vẫn đi dạy và con vẫn đi học chăm ngoan. Vườn hoa trước sân mà bố mẹ cùng trồng đã có nụ, chắc không lâu nữa sẽ nở rộ. Lúc đó con chụp ảnh rồi gửi bố cùng ngắm nhé!


Tối nào ăn cơm, mọi người cũng nhắc đến bố cả. Con chỉ ước gì ngay ngày mai bố sẽ trở về nhà và cõng con trên lưng, chạy đi khắp xóm. Nhưng con biết, bố còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Vậy nên con sẽ vượt qua nỗi nhớ, cùng mẹ và bà trở thành hậu phương vững chắc chờ bố về.


Bố nhớ thường xuyên gửi thư về cho cả nhà bố nhé!


Con trai của bố

Tuấn Hưng

Bài văn viết thư thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người thân đang ở xa số 2
Bài văn viết thư thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người thân đang ở xa số 2
Bài văn viết thư thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người thân đang ở xa số 2
Bài văn viết thư thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật người thân đang ở xa số 2

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy