Sống thôi mà! Có gì ghê gớm lắm đâu!

"SỐNG THÔI MÀ
Khi gặp chuyện gì kinh khủng, đầu căng nặng trịch, trái tim mệt mỏi..., tôi vẫn thường tự nhủ: Sống thôi mà! Có gì ghê gớm lắm đâu!
Thật vậy, nếu một viên sỏi rơi vào trong cốc, nó sẽ làm cho cốc bắn tung tóe. Nhưng nếu đặt viên sỏi rơi giữa biển, ta thấy nó cũng chỉ là một điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà thôi. Một sự cố xảy ra như là viên sỏi, nếu xem xét nó trong độ dài của cả một cuộc đời, ta thấy nó cũng là một sự kiện nhỏ trong quãng đường cuộc sống. Lúc đó bình tĩnh lại rồi, dần dần mà tìm cách giải quyết, sự việc nào rồi cũng xong. Mà không xong thì ta cũng đã cố gắng hết sức mình, không thể nào hoàn hảo trong tất cả 100% sự việc. Thế nên, khi gặp chuyện gì kinh khủng, stress ghê gớm, căng thẳng nặng, bên trong sợ hãi, lo lắng bất an, cực cùng đau khổ... nói chung là những cái cảm xúc đáng sợ nhất, hãy đặt chúng vào so với chiều dài cuộc sống, để ta thấy rằng: Sống thôi mà! Có gì ghê gớm lắm đâu!"
Sống thôi mà! Có gì ghê gớm lắm đâu!

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy