Vị trí thứ hai mà tôi sẽ giới thiệu đến các bạn đó là nhà ngoại cảm Emanuel Swedenborg.

Ở Thụy Điển lúc bấy giờ có một nhà tiên tri ngoại cảm có thể biết trước được tương lai ông sinh năm 1688 mất 1772, đó là Emanuel Swedenborg. Ông có hiểu biết rất sâu sắc trong các lĩnh vực khác nhau như: Khoa học, thiên văn, tôn giáo, toán học, lịch sử, địa chất đến đại dương, sinh học, cơ khí... Nhà tiên tri nàu được mệnh danh là nhà bác học ở thế ky 18 lúc bấy giờ. Sự việc bắt đầu vào bữa tối bên gia đình, ông đã khiến cả nhà giật mình vì tự nhiên ông nói một câu rất to: "đang có trận hỏa hoạn xảy ra tại Stockhom" (Stockhom là quê hương của ông). Điều kì lạ đáng nói ở đây là hiện tại lúc ấy ông đang cách xa quê mình 500km. Thậm chí nhờ vào "mắt thần" ông đã miêu tả chính xác diễn biến đám cháy như thế nào, ông còn biết được đám cháy đang lan rộng đến đâu, và thở phào nhẹ nhõm khi đã được dập tắt lúc cách ngôi nhà mình vai ba nhà nữa. Khả năng đó của ông còn được nói đến trong một lần tại buổi diễn thuyết của Swedenborg, khi một vị thính giả đứng lên hỏi ông rằng: " Ngài Swedenborg, trong số người tại đây thì ai sẽ chết trước?". Ông đã rất kinh ngạc, lưỡng lự không biết có nên trả lời hay không, nhưng ánh mắt đầy tò mò của mọi người đổ dồn về phía ông, đảm bảo cho dù kết quả ra sao họ sẽ không trách cứ ông. Ông trầm tư và nói với mọi người rằng: “Ở đây có một vị tên Euro Füssen sẽ chết vào hồi 4h45 phút sáng ngày mai”, câu nói của ông đã khiến mọi người vô cùng kinh hãi... Lúc đấy trong hội trường có người đứng dậy cười đáp với vẻ mặt lo lắng: " Câu này đùa hơi quá rồi thưa ngài", ông chỉ biết nở nụ cười đầy ái ngại để xin lỗi, mọi người ra về trong lòng đầy sự lo lắng.

Buổi sáng ngày hôm sau, một tin tức kinh hoàng được truyền đi, người ta phát hiện Euro Fussen bị chết ở trên giường, anh ta chết vì đau tim. Emanuel Swedenborg đã vô cùng hối hận, ông cho biết trước thời gian chết chỉ khiến người ta hoảng sợ và tuyệt vọng. Sau cái chết của Euro Füssen đã tự hứa với bản thân sẽ không dự đoán cái chết cho bất kì ai ngoại trừ bản thân mình và vào ngày Swedenborg mất vào ngày 29/03/1773, trước khi mất ông đã liên hệ với một vị mục sư nổi tiếng, mong muốn được gặp vị mục sư đó trước khi chết. Swedenborg đã chết vào đúng ngày đó, ông được chôn cất tại Uppsala Cathedral. Swedenborg nói đây mới là lần thật sự ông rời khỏi thế giới này. 27 năm nay ông đã nhiều lần đi lại giữa hai thế giới, ngày ông mất cũng chính là ngày ông rời khỏi thế giới này mãi mãi, không bao giờ quay trở lại, vì Thần linh cho biết ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.

Emanuel Swedenborg
Emanuel Swedenborg

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy