Làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội)

Ngày xưa, dân ta có truyền thống nuôi tằm, lấy tơ, xe sợi và dệt thành vải. Tuy nhiên, ngày nay văn hóa ấy đã mai một dần thay thế vào đó là vải công nghiệp. Mặc dù vậy, có một ngôi làng mà ở đó bạn vẫn có thể thấy được khung cảnh cây đa, bến nước, sân đình và cả những tiếng lạch cạch từ những khung cửi đang dệt, đó chính là làng lụa Vạn Phúc, nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, nằm bên dòng sông Nhuệ. "Lụa Hà Đông" cũng như các sản phẩm thủ công truyền thống của các làng nghề Hà Nội, thường được nhắc đến trong thơ ca xưa. Trong nhiều gia đình, khung dệt cổ vẫn được giữ lại, xen lẫn với các khung dệt cơ khí hiện đại.

"Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng "
(Áo lụa Hà Đông – Nguyên Sa)

Sản phẩm có nhiều loại như: lụa, là, gấm, vóc, vân, the, lĩnh, bằng, quế, đoạn, sa, kỳ, cầu, đũi… với nhiều mẫu mã và hình thêu, các sản phẩm rất cầu kì nhưng vẫn được thêu một cách tỉ mỉ bởi những đôi tay điêu luyện, đã trải qua nhiều thời gian với nghề. Lụa tại đây nổi tiếng vì lụa min, mát tay, mùa đông mặc thì ấm và mùa hè thì mát, do đó từ ngày xưa lụa đã thường xuyên trở thành mặt hàng cống phẩm để dâng vua, và ngày nay trở thành mặt hàng ưa chuộng không chỉ trong nước mà còn được xuất khẩu ra thị trường trên thế giới.
Làng lụa Vạn Phúc
Làng lụa Vạn Phúc

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy