Sự tích ông Công ông Táo lên chầu trời

Vợ chồng Thị Nhị, Trọng Cao lấy nhau đã lâu mà không có con nên thường hay cãi nhau. Một lần Trọng Cao giận quá, đánh vợ nên Thị Nhi đã bỏ đi sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lang. Trọng Cao hối hận, đi tìm lại vợ và gặp lại Thị Nhi. Thị Nhi ân hận vì trót lấy Phạm Lang làm chồng. Khi Phạm Lang về, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao thì khó giải thích nên đã bảo Trọng Cao ẩn ở đống rơm. Phạm Lang đốt đống rơm, Trọng Cao không dám ra nên bị chết thui. Thấy Trọng Cao chết do sự sắp đặt của mình nên Thị Nhi đã nhảy vào đống rơm đang cháy, Phạm Lang cũng nhảy theo vợ. Cả ba người được đưa lên Thiên Đình. Vì cả ba đều có nghĩa nên được phong làm Táo Quân. Từ đó, ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Công lên chầu trời nên người dân cúng cá chép vì người Việt cho rằng ông Táo cưỡi cá chép lên trời.
Ông Công bà Táo cưỡi cá chầu trời
Ông Công bà Táo cưỡi cá chầu trời

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy