Sự tích hoa đào

Ngày xưa, có hai vị thần sống trên một cây hoa đào khổng lồ ở phía Đông núi Sóc Sơn. Các vị diệt trừ yêu ma, bảo vệ dân lành. Nhờ đó mà nhân dân có được đời sống ấm no, hạnh phúc. Lũ yêu ma hễ cứ nhìn thấy cành đào là bỏ chạy. Tuy nhiên, đến cuối năm, hai vị phải liên thiên đình, thế là bọn chúng lại được dịp hoành hành. Để bọn ma quỷ không quấy rối, mọi người đã nghĩ ra cách là bẻ một cành đào cắm vào lọ. Từ đó, nhân dân miền Bắc có tục lệ chơi hoa đào ngày Tết.
Chơi hoa đào ngày Tết
Chơi hoa đào ngày Tết

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy