STT hài hước về ngày tết (số 5)

1.Lì xì không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi nó chỉ được ông ấy chuyển từ người này qua tay người khác.


2.Còn nhớ ngày nào, cầm lịch nghỉ Tết trên tay còn bồi hồi xúc động, nước mắt rưng rưng vì cuối cùng cũng… được nghỉ! Vậy mà gần chục ngày Tết trôi qua trong chớp mắt, bánh chưng còn chưa hết mà sao nỡ vội hết Tết để phải đi học, đi làm rồi ôi trời ơi!


3.Hồi bé, chỉ mong được đến Tết để đi chơi, được mua quần áo mới, tha hồ ăn bánh kẹo và nhận tiền lì xì. Lớn rồi mới biết, sử thích Tết chỉ là của trẻ nhỏ và nỗi lo của người lớn.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy