Cuộc vượt ngục của Casanova

Giacomo Casanova thực tế là một nhà văn, nhà thám hiểm người Ý thuộc thế kỷ 17, thế nhưng ông lại được biết tới với biệt danh người đàn ông “sát gái” nhất lịch sử và là một trong những kẻ vượt ngục nổi danh của thời đại. Năm 1973, Casanova bị bắt và giam giữ tại nhà tù Leads (Chì) bởi các vụ ngoại tình của mình. Nguyên nhân khiến nhà tù này có cái tên đặc biệt như vậy bởi vì mái của nhà tù được làm hoàn toàn bằng chì và những vụ trốn thoát khỏi nhà tù này dường như không thể thực hiện được.

Thế nhưng, Casanova cùng với người bạn của mình là một linh mục ở trong tù đã quyết định đào đường hầm xuyên qua mái nhà bằng một thanh kim loại. Sau đó, 2 người đã sử dụng thang và dây thừng để xuống phía bên dưới, phá khóa nhà tù và lẻn qua các lối đi nằm bên trong hành lang, rồi tẩu thoát bằng thuyền ra con sông trong thành phố. Về sau, Casanova đã viết lại cuộc hành trình đào tẩu của mình trong một cuốn hồi ký nổi tiếng, tuy là có nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện của ông có thể đã được hư cấu nhiều.
Cuộc vượt ngục của Casanova

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy