Linh mục đào tẩu khỏi nhà tù Tháp London

Vào khoảng thế kỷ thứ 16, một linh mục có tên là John Gerard đã trở thành người duy nhất trốn thoát khỏi nhà tù khét tiếng tại Tháp London, Anh. Vị linh mục này đã bị tống giam vào nơi này và bị kết án tử hình do Giáo hội Công giáo bị đàn áp dưới thời nữ hoàng Anh Elizabeth.

Kế hoạch tẩu thoát đã được vị linh mục này dàn dựng một cách chặt chẽ, cuối cùng ông đã liên lạc được với những người bạn của mình bên ngoài thông qua những lời nhắn được viết bằng một thứ mực ngụy trang đặc biệt làm từ nước cam. Sau cuộc vượt ngục đầu tiên không thành công, Gerad đã tìm cách tẩu thoát với sự giúp sức của một người bạn, chèo thuyền ngay dưới chân thành của tòa tháp và tung sợi dây thừng lên cho Gerard. Tưởng như Gerard đã không thoát khỏi lưỡi hái tử thần do đôi tay bị thương nặng sau đợt tra tấn, thế nhưng với ý chí của mình, cuối cùng vị linh mục này đã xuống được chiếc thuyền đang đợi ngay bên dưới và trốn thoát khỏi nước Anh, sống nốt phần đời còn lại tại Rome.
Linh mục đào tẩu khỏi nhà tù Tháp London

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy