Đoạn văn kể về việc mẹ đã làm để chăm sóc em số 8

Mẹ là người em yêu quý nhất trên đời. Mẹ không chỉ chăm sóc em hằng ngày mà còn là người bạn thân thiết của em. Một lần, em ham chơi đuổi bắt với các bạn và bị ngã. Em tưởng rằng mẹ sẽ trách phạt mình nhưng mẹ lại rất ân cần chăm sóc em. Mẹ rửa vết thương, băng bó cho em và dặn dò nghiêm khắc rằng em phải cẩn thận hơn nữa. Em cảm thấy hối hận vô cùng và biết ơn vì đã được mẹ chăm sóc.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy