Godfrey Lưng gù

Năm 1069, Godfrey trở thành Công tước xứ Lower Lorraine. Ông khá là nhỏ bé và bị khuyết tật nhưng nhanh chóng chứng minh được mình là một nhà cai trị có tài, ông cũng được miêu tả là “yếu ớt về thể xác nhưng xuất sắc trong tinh thần”. Godfrey có thể trở thành một trong những người vĩ đại nhất ở châu Âu thông qua cuộc hôn nhân của ông với Matilda của nước Tuscany, người đã kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn ở nước Ý. Thế nhưng thật đáng tiếc là cặp đôi này ghét nhau. Sau ba năm kết hôn, Matilda thậm chí không để ý tới chồng của mình. Ông rời khỏi nhà vợ, Godfrey trở về mảnh đất quê hương của mình. Tại nơi đây ông bị một tên sát nhân đâm chết trong nhà vệ sinh. Các nhà chép sử đều cho rằng vụ ám sát là do yêu cầu ở Hà Lan và Flanders, chứ không có liên quan gì đến Matilda. Đây là một vụ giết người đã có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chính trị châu Âu.
Godfrey lưng gù bị ám sát trong nhà vệ sinh.
Godfrey lưng gù bị ám sát trong nhà vệ sinh.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy