Những con hẻm dốc đứng

Đến với thành phố Đà Lạt, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi những con hẻm dốc cao, thậm chí nó còn được du khách ví von gọi là ''thành phố dốc". Với địa hình đồi núi trùng điệp, những con đường lên xuống liên tục, lại ngoằn ngoèo, quanh co đã làm khó biết bao tay lái. Điều đó khiến Đà Lạt trở nên thật “mềm mại”, nên thơ nhưng cũng không kém phần “gai góc”, độc đáo khi bạn phải thường xuyên leo dốc trên mọi nẻo đường.


Nếu đi lạc vào những con đường nhỏ chỉ có xe máy chạy vừa, càng chạy, du khách sẽ thấy dốc càng lên cao, thậm chí không dám nhìn lại dù đường rất ngắn. Cách tốt nhất là hỏi những người dân ở đó, họ sẽ dẫn bạn ra bằng con đường dễ đi nhất. Nhưng những ai đã từng lạc một lần như thế chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn thấy Đà Lạt thu vào trong tầm mắt và ước gì mình… được lạc một lần nữa.

Những con hẻm dốc đứng
Những con hẻm dốc đứng
Những con hẻm dốc đứng
Những con hẻm dốc đứng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy