Thứ Sáu ngày 13, nỗi sợ hãi của thế giới

Cách đây khoảng 20 năm, nhà tâm lý học người Mỹ Donald Dossey đã đưa ra thuật ngữ “Paraskavedekatriafobiya” để chỉ nỗi sợ hãi ám ảnh của ngày thứ Sáu ngày 13. Nghiên cứu của Dossey cho hay, trong ngày này, nước Mỹ mất đến 900 triệu đô la vì từ chối sản xuất mọi “đơn đặt hàng”. Người ta cho rằng Chúa Giêsu bị đóng đinh vào đúng thứ Sáu. Mười ba cũng là số lượng khách có mặt tại bữa tối cuối cùng và vị giáo hoàng Giuđa - người sau này sẽ phản bội Chúa Giêsu được cho rằng là người thứ 13 ngồi trên bàn.


Trường hợp của Hy Lạp, thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 1204 là ngày mà Constantinopolis bị những kẻ tử vì đạo cướp bóc trong cuộc Thập Tự Chinh lần thứ 4. Của cải của thành phố đã rơi vào tay người Thiên chúa giáo khi những chiến lợi phẩm được mang từ đây về, đã khiến cho thứ Sáu ngày 13 mang ý tồi tệ. Quá mỉa mai, Constantinopolis đã sụp đổ lần thứ hai trong lịch sử của nó vào ngày thứ Ba ngày 29 tháng 5 năm 1453 khi những đạo quân Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) đặt dấu chấm hết cho Đế chế Byzantine và những vùng người Hy Lạp xác lập chủ quyền trong một vài thế kỷ, vì vậy điều này càng củng cố thêm rằng thứ Ba ngày 13 như là một ngày xui xẻo ở Hy Lạp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy