Ai hiểu được lòng em

top 1
Diệu Huyền

Nội dung của Ai hiểu được lòng em kể về mối tình sâu sắc thời niên thiếu của Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng. Năm mười lăm tuổi, Giang Nhân Ly lần đầu tiên bước vào cửa lớn Giang gia, đó cũng là lần đầu tiên Mạc Tu Lăng nhìn thấy cô. Cô không những học giỏi mà còn vẽ rất đẹp, đánh đàn rất hay, múa ba lê cũng rất có thiên phú, tưởng như cuộc sống của cô đã sắp đặt sẵn là sẽ sung sướng cả đời, không cần cố gắng cũng có thể đạt được điều mình muốn. Mạc Tu Lăng ra nước ngoài, Giang Nhân Ly cũng bước vào giảng đường đại học, ở đây cô có một mối tình sâu nặng với Tả Dật Phi. Thế nhưng, dưới sức ép của mẹ, Tả Dật Phi chia tay Giang Nhân Ly, ra nước ngoài. Còn Giang Nhân Ly, vì bị nghi ngờ gián tiếp gây ra cái chết của Giang Nhân Đình mà bị đánh đập rồi đuổi khỏi nhà. Và khi cô sắp sửa gục ngã, Mạc Tu Lăng đã xuất hiện. Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng kết hôn, một cuộc hôn nhân chóng vánh.


Hai người trải qua hai năm sống bên nhau, cuộc sống vợ chồng bình lặng tẻ nhạt, nếu không muốn nói là lạnh nhạt. Mạc Tu Lăng dù ngoài mặt lạnh lùng hờ hững nhưng không bao giờ để Giang Nhân Ly phải chịu thiệt thòi gì. Cô chẳng quan tâm anh ở bên ngoài như thế nào, dường như tình yêu đối với cô thật vô nghĩa, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Mỗi ngày cứ như vậy mà trải qua. Cho đến khi Tả Dật Phi về nước, bên cạnh Mạc Tu Lăng xuất hiện một cô gái tên Diệp Tư Đình, ngoại hình rất giống Giang Nhân Đình. Bao nhiêu mâu thuẫn xảy ra, Giang Nhân Ly hiểu lầm Mạc Tu Lăng, cuối cùng buông một câu đề nghị ly hôn. Trong cơn nóng giận, Mạc Tu Lăng cũng không thèm suy nghĩ, lập tức đuổi cô đi. Có vẻ như khi xa nhau mới hiểu rõ lòng mình, Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng chính là như vậy. Còn Giang Nhân Ly, ban đầu còn biểu hiện bình thường nhưng dần dần cũng lộ rõ vẻ ủ rũ, cuối cùng Tả Dật Phi cũng buông một câu: “Em đã yêu anh ta.” Nghe được lời này, cô như bừng tỉnh, từ đó cũng âm thầm ra quyết định, mặc kể thế nào, anh và cô cũng cần thẳng thắn nói chuyện một lần. Mạc Tu Lăng cùng Diệp Tư Đình đi xem một bộ phim, khi xem phim, anh bỗng nhớ tới một chuyện. Đó là ngày xưa, khi anh đang đứng đợi Giang Nhân Ly và Giang Nhân Đình tan lớp học ba lê, Giang Nhân Ly bị té ngã, anh đã cõng cô trên lưng, khi ấy cô viết một chữ gì đó sau lưng anh. Lúc này anh mới biết, thì ra cô viết một chữ “Anh”, thì ra từ rất lâu trước kia, cô cũng đã thích anh.


Link đọc: https://truyenfull.vn/ai-hieu-duoc-long-em/

Ai hiểu được lòng em
Ai hiểu được lòng em
Ai hiểu được lòng em
Ai hiểu được lòng em

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy