Bài văn cảm nhận nhân vật "tớ" trong bài "Bắt nạt" số 3

"Bắt nạt" là bài thơ rất hay của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh. Bài thơ đã để lại cho người đọc nhiều bài học quý giá về cách cư xử với bạn bè. Xuyên suốt bài thơ kể về nhân vật "tớ", đây là cách xưng hô rất thân thiện và gần gũi với học trò. Trong bài thơ, nhân vật "tớ" khẳng định "bắt nạt là xấu" và đề xuất nhiều hoạt động tốt khác mà chúng ta có thể làm thay vì bắt nạt người khác. Một số đó như: Tham gia vào các trò chơi lành mạnh như học hát, học nhảy, đối mặt với thử thách để rèn luyện thể chất và giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Nhân vật này còn khẳng định bất kể là người lớn, trẻ nhỏ, là người ở bất kì đâu trên thế giới, hay cả cái cây, con mèo, con chó cũng đều không nên bắt nạt. Mọi vật trên Trái đất đều xứng đáng có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở lời nói, nhân vật "tớ" còn sẵn sàng đứng ra bảo vệ mọi người. Khi ai đó bị bắt nạt, hãy gặp nhân vật tớ ngay. Thông qua đó, ta thấy điều tác giả gửi gắm tới chính là sự mạnh mẽ qua cách hành xử của nhân vật. Đối với "tớ" việc bắt nạt là rất xấu, kết thúc bài thơ, nhân vật này vẫn khăng định lại một lần nữa không thích việc bắt nạt bởi "Vì bắt nạt rất hôi". Với bài thơ này, nhà thơ Hoàng Linh muốn truyền tải thông điệp về những mặt xấu của hành vi bắt nạt và khuyến khích chúng ta sống một cuộc sống lành mạnh hơn.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy