Hãy nhớ mình là cái cọc

Hãy nhớ mình là cái cọc. Con gái của cha, cha biết bây giờ nam nữ bình đẳng, ai nói yêu trước yêu sau không quan trọng nhưng tuyệt nhiên có một điều con phải nghe cha: “ Cho dù con có thích người đó nhiều lắm, trong tình yêu người chủ động nhất định phải là đàn ông.” Con có thể ngụy biện là cậu ta bận rộn công việc, áp lực xã hội nhưng con nghĩ xem, nếu cậu ta không vượt qua được áp lực đó, khả năng cậu ta có dồn lên đầu con không? Con có thể chấp nhận là con cá nằm trên thớt không? Con hãy để cậu ta có cơ hội thể hiện, đừng nhất nhất là người chạy trước chăm bẵm người yêu như đứa trẻ. Hãy để dành bản năng làm mẹ đó sau này.

Con trai là người chủ động thể hiện tình cảm
Con trai là người chủ động thể hiện tình cảm
Con trai là người chủ động thể hiện tình cảm
Con trai là người chủ động thể hiện tình cảm

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy