Thám hiểm mặt trăng bằng 47 quả tên lửa

Đây là một chuyện có thật hay hư cấu, đến nay vẫn không chứng minh được. Tuy nhiên câu chuyện này khá phổ biến. Một người Trung Quốc là Wan Hu, sống vào thời nhà Minh, vốn là một chuyên gia về tên lửa. Ông có ước mơ muốn thám hiểm mặt trăng, ông thực hiện điều này bằng cách ngồi trên một chiếc ghế và ở dưới là 47 quả tên lửa. Khi 47 quả tên lửa được châm ngòi, vài giây sau một tiếng nổ lớn, Wan Hu và chiếc ghế của ông đã biến mất không còn một dấu vết.
Thám hiểm mặt trăng bằng 47 quả tên lửa
Thám hiểm mặt trăng bằng 47 quả tên lửa

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy