Cafe đắng và mưa

Có bao giờ trong những buổi chiều mưa, trong cái lạnh của những ngày đông kề cận, bạn lại vu vơ chợt nhớ về những kỉ niệm đã cũ hay chưa? Cảm giác đó có một chút chạnh lòng, nhớ mong và buồn tênh đến tê tái. Có những thứ đã qua rồi, vẫn không thể níu kéo lại được. Nhưng dẫu rằng, chút nhặt nhạnh yêu thương của những ngày xưa cũ, có giữ lại trong lòng, vẫn nên giữ những kí ức đẹp đẽ nhất, bạn nhé.


Nếu đã từng có những ngày chông chênh cảm xúc nhớ mong về một người đã từng yêu như thế, Toplist tin rằng ca khúc "Cafe đắng và mưa" sẽ là một người bạn tri âm để nói thay nỗi lòng của bạn...


"Bỗng vỡ òa, vì những xót xa
Khi nhận ra mình rất nhớ..."


Thì thôi cứ dành cho riêng mình một giây phút ngắn thôi, để cho phép bản thân được nhớ, được nghĩ về người yêu cũ. Để rồi sau tất cả, vẫn phải cố gắng mạnh mẽ lên, cố gắng sống tốt. Chắc chắn ca khúc "Cafe đắng và mưa" sẽ là một sự lựa chọn thích hợp cho bạn, để giải bày những tâm tư khó cất thành lời ấy.


Tác giả: Nguyễn Văn Chung.
Ca sĩ trình bày: Thanh Ngọc.

Cafe đắng và mưa
Cafe đắng và mưa
Ca khúc "Cafe đắng và mưa"

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy