Người cũ còn thương

"Đời ai cũng có một người cũ để thương
Rồi ai cũng sẽ làm người cũ của một người nào đó"
Vốn dĩ trở thành người cũ của một ai đó, luôn là điều đau lòng và tiếc nuối nhất. Đã từng yêu thương, đã từng bên cạnh, nhưng giờ đây chỉ có thể nhớ và nhắc tên nhau trong từng kỉ niệm, nghe rất chạnh lòng.


Vốn dĩ đau lòng nhất không phải là đã hết yêu nhau. Mà là phải xa nhau trong khi trái tim còn vương nặng tình cảm."Người cũ còn thương", từ cái tên bài hát thôi đã khiến cho tâm trạng cho chúng ta trùng xuống. Vốn dĩ chúng ta thừa biết chuyện hợp - tan trong cuộc đời là khó tránh khỏi. Thế nhưng khi trong lòng vẫn còn vương vấn một người nhiều đến vậy, nhưng buộc lòng phải xa nhau. Đó là điều rất đau đớn.


Hi vọng rằng, ca khúc "Người cũ còn thương" sẽ là một khúc hát nhẹ nhàng, giúp bạn tìm được sự đồng cảm trong những ngày cô đơn với nỗi nhớ mong về một người trong quá khứ.

Tác giả: Duy Khiêm, Ngọc Thạch.
Ca sĩ trình bày: Ngô Duy Khiêm

Người cũ còn thương
Người cũ còn thương
Ca khúc "Người cũ còn thương" được thể hiện bởi ca sĩ Ngô Duy Khiêm

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy