Top 8 Bài phát biểu của giáo viên trong lễ khai giảng hay và ý nghĩa nhất

Phương Trinh 20462 0 Báo lỗi

Vậy là một năm học nữa lại đến và việc xây dựng chương trình khai giảng cũng đang được gấp rút thực hiện tại nhiều trường học. Trong đó, các bài phát biểu hay ... xem thêm...

  1. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

    Năm nào cũng vậy, khi những chùm phượng cuối cùng còn sót lại trên cây và những chiếc lá bắt đầu dời cành cũng là lúc cô trò Trường tiểu học... chúng tôi hân hoan chuẩn bị đón chào năm học mới.

    Và hôm nay đây, nhân dịp khai giảng năm học 20XX - 20XX. Rất vinh dự và tự hào cho tôi được đại diện cho cán bộ công nhân viên trong toàn trường bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình. Trước hết tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chào, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

    Chắc hẳn trong ngày khai giảng này những người thầy giáo, cô giáo không khỏi xúc động trước thềm năm học mới bởi chúng tôi lại được chào đón và dìu dắt thế hệ trẻ. Là giáo viên, tôi và đồng nghiệp mình luôn tự hào vì được ví là “Kỹ sư tâm hồn”, là người kiến tạo tương lai. Nhưng theo tôi thì “nghề nghiệp không tạo nên sự cao quý cho con người mà chính con người mới tạo nên sự cao quý cho nghề nghiệp”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói: Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kĩ sư, nếu làm tròn trách nhiệm thì đều vẻ vang như nhau”.

    Đây cũng là lần thứ ba tôi đón chào năm học mới dưới mái trường tiểu học. Những người giáo viên chúng tôi không mong muốn gì hơn là được làm việc trong môi trường thực sự mang tính giáo dục. Trong thời gian qua, nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất phục vụ cho công tác giảng dạy từ phòng bộ môn đến các trang thiết bị cần thiết.

    Các em học sinh thân mến!


    Năm học mới bắt đầu, hành trang các em mang theo bên mình không chỉ là hoài bão, ước mơ của bản thân mà còn là niềm hi vọng của gia đình, người thân những người cho các em cuộc sống, của thầy cô, những người đưa tri thức nhân loại đến với các em và hơn hết là kì vọng của quê hương Tổ quốc. Vì thế , thầy cô mong các em luôn chăm lo rèn đức, luyện tài để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là con Lạc cháu Hồng, là chủ nhân tương lai của đất nước.


    Xin được kết thúc những dòng cảm xúc của mình trong buổi lễ khai trường này bằng một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn những thế hệ cha anh đã cho tôi được sống trong bầu trời hòa bình độc lập, cảm ơn thầy cô giáo đã cho em hành trang tri thức bước vào nghề, cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện để những giáo viên trẻ như chúng em yên tâm công tác, cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đã tận tình chỉ bảo, yêu thương giúp đỡ chúng em trong những ngày đầu tiên chập chững bước vào nghề. Xin được giữ mãi trong lòng những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp nhất trong buổi khai trường đầu tiên của đời nhà giáo.


    Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý, quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp!


    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)

  2. Xin cám ơn! Kính thưa quí vị đại biểu, khách quý!

    Kính thưa các đồng chí GV, CNV nhà trường!

    Thưa toàn thể các em học sinh thân mến!


    Trong không khí trang trọng, vui tươi phấn khởi của buổi lễ khai giảng năm học mới. Cho phép tôi được thay mặt toàn thể đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh lời chúc đầu năm học mới: Luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích cao trong công tác và học tập.

    Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và thưa các em học sinh!


    Trên hành trang cuộc đời của mỗi học sinh, ngày khai trường sẽ luôn chứa đựng nỗi nhớ về tuổi thần tiên. Nơi đó có ký ức thật đẹp về sân trường chan hòa nắng thu vàng, có khoảng trời mênh mông rực rỡ sắc màu của những quả bóng bay và màu cờ đỏ thắm.


    "Sớm Thu rộn rã sân trường

    Cờ đua sắc nắng gió vương trên cành

    Hàng cây nghiêng bóng mát lành

    Trống trường rộn rã kết thành lời ca"


    ( Mừng ngày khai trường – Hạnh Nguyễn)


    Mùa hè đã qua, tiếng trống khai trường đã điểm, hôm nay hàng triệu học sinh trên cả nước đã náo nức bước vào năm học mới với rất nhiều niềm vui: Vui vì được gặp lại bạn bè, thầy cô và ngôi trường thân yêu sau những ngày xa cách, vui vì lại được tiếp tục khám phá những chân trời tri thức mới mở ra qua từng trang sách, vui vì một năm học mới với biết bao điều hứa hẹn đang chờ đón...

    Hòa cùng với niềm vui ấy của các em học sinh. Chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, được dìu dắt thế hệ học sinh mới. Đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mỗi nhà giáo.

    Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi những bông phượng cuối cùng còn lưu lại bên hàng cây và những chiếc lá vàng bắt đầu rơi trên sân trường là chúng tôi lại lặng lẽ chuẩn bị thêm cho hành trang của mình: những kiến thức khoa học, những phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy mới.... để rồi trong suốt một năm học, với ý thức trách nhiệm cao, với lòng nhiệt tình, sự say mê công việc và bằng tất cả tình cảm yêu thương dành cho các em học sinh thân yêu. Chúng tôi đã, đang và sẽ dìu dắt các em từng bước hành trang vào đời.

    Năm học 20XX-20XX - Một năm học diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện nghị quyết đại hội Đảng về đổi mới giáo dục và đào tạo. Năm học tiếp tục “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lí tài chính, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Bộ giáo dục và đào tạo.

    Để thực hiện được điều đó, mỗi giáo viên chúng tôi đều nhận thức rất sâu sắc rằng: mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường. Không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Rèn luyện và tu dưỡng tư thế, tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên. Mỗi người thầy, người cô phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Thông qua những hành động thật thiết thực, cụ thể trong từng ngày, từng giờ lên lớp, qua từng trang giáo án và từng bài giảng trước các em học sinh thân yêu....để mỗi giờ học trong nhà trường thực sự là một giờ vui, thân thiện và bổ ích với học sinh.


    Cá nhân tôi nói riêng, ý thức rõ trách nhiệm của 1 giáo viên – 1 viên chức cũng là 1 phụ huynh trong nhiệm vụ bồi dưỡng và phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo phương châm “ dạy làm người trước khi dạy chữ” , không ngừng đưa chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao theo đúng chủ tiêu chí “ chất lượng – trung thực - hội ngập”để những sản phẩm trí tuệ do chúng tôi góp phần tạo ra có vị trí xứng đáng trong bức tranh toàn cảnh của nền giáo dục nước nhà.

    Năm học mới đã bắt đầu năm học này nhà trường chúng ta đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo. Thay mặt cho cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, tôi xin chân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm sâu sắc, sự động viên, cổ vũ của các đồng chí lãnh đạo. Và cũng xin hứa với các đồng chí: Với tinh thần đoàn kết, sự đóng góp sức lực và trí tuệ của tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên, của tất cả các em học sinh trong nhà trường. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.


    Hôm nay, trong không khí hân hoan của lễ khai giảng, tôi gửi đến quý vị đại biểu, quý Thầy Cô giáo lời chúc mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển. Chúc toàn thể các em học sinh một năm học với nhiều thành tích các trong rèn luyện và tu dưỡng đạo đức.


    Xin cám ơn!


    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
  3. Kính thưa các quí vị đại biểu!

    Kính thưa các đồng chí cán bộ, giáo viên nhà trường!

    Thưa toàn thể các cháu học sinh yêu quý!


    Cứ mỗi độ thu về, vệt năng cũng đã nhạt phai theo màu hoa phượng, chúng ta lại có mặt tại ngôi trường thân thương này trong không khí trang trọng, vui tươi phấn khởi của buổi lễ khai giảng năm học mới với những cảm xúc mới. Cho phép tôi được thay mặt toàn thể đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường mầm non...kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích cao trong công tác và học tập.


    Tôi còn nhớ nhà thơ Chế Lan Viên đã có hai câu thơ triết lý nhưng thật giản dị đến bây giờ vẫn còn lay động trong tôi:

    “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn’’


    Đúng thế, bởi một vùng đất xa lạ làm nơi tạm dừng cho cuộc đời mình khi đi xa cũng làm cho ta nhớ nhung nuối tiếc khôn nguôi. Huống gì mảnh đất ấy đang nuôi dưỡng ước mơ, cưu mang những hoài vọng đầu đời của chính ta. Ngôi trường THPT ... đã thực sự trở thành một ngôi nhà sư phạm vĩ đại hiện diện trong tâm hồn nhỏ bé và nhiều trăn trở của tôi. Tôi thực sự tự hào khi mình đã chọn ngôi trường còn có nhiều khó khăn này để dừng chân. Để tiếp tục đưa những chuyến đò sang sông, kế tục sự nghiệp và trách nhiệm trồng người:

    “Có một nghề bụi phấn đầy tay
    Mà đời gọi là nghề cao quý
    Có một nghề hoa trái chẳng dành riêng
    Mà lẽ sống là trồng cây gieo hạt”


    Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã được làm một người giáo viên thực thụ. Được cầm viên phấn trên tay để truyền giảng cho các em những kiến thức, dạy các em làm người. Mỗi lần nhìn những khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của các em là một lần hi vọng trong tôi lại lớn lên. Các em đang phải sống ở một vùng quê còn nghèo khổ. Có em thì nhà ở xa, phải đạp xe đạp hàng cây số để tới trường. Ngày nắng thì mồ hôi nhễ nhãi, ngày mưa thì quần áo lem luốc bùn đất. Nhưng trong những ánh mắt còn vương biết bao mệt mỏi của cuôc sống đời thường ấy vẫn lấp lánh những tia sáng của ước mơ về một ngày mai. Ánh mắt của các em đã thắp lên trong tâm hồn tôi niềm tin về nghề dạy học mà mình đã chọn. Tôi càng nhận thấy trách nhiệm lớn lao của mình. Liệu một cô giáo trẻ vừa mới ra trường như tôi có thể cho các em có được những ước mơ đó hay không ? Yêu nghề nên tôi tự nhủ: phải cố gắng hết sức, phải làm hết mình, phải dạy thật giỏi để không phụ công những đồng nghiệp đã yêu thương, dìu dắt tôi những ngày đầu còn chập chững. Tôi sẽ đem tất cả tài năng và tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của mình để giáo dục những thế hệ học sinh thành những con người có ích cho xã hội, đáp lại sự yêu thương, quí mến của học trò.

    Các em học trò thân mến!


    Khi cô viết những dòng chữ này, lòng cô vẫn không khỏi bồi hồi trăn trở. Bởi cô biết vẫn còn đó những cậu học trò còn tinh nghịch, chưa chú tâm vào việc học, vẫn còn đó những cô học trò vì chạy theo thị hiếu tầm thường của cuộc sống xô bồ mà học hành sa sút.. Bản thân cô trong những bài giảng đầu tiên của cuộc đời, vẫn còn đó rất nhiều thiếu sót. Nhiều đêm trong suy tư, trăn trở, cô đã không thể nào chợp mắt. Biết làm thế nào đây ? phải bắt đầu từ đâu ? liệu bản thân mình có xứng đáng với nghề dạy học cao quý ? Thế rồi cô nhìn xung quanh, nhìn các anh, các chị, đồng nghiệp của mình vẫn đang ngày đêm miệt mài bên những trang giáo án, vẫn cống hiến đầy nghị lực. Cô tự nhủ: mình phải học, phải cố gắng.. Và cũng chính các em ở đây, tại ngôi trường nhỏ bé này đã là món quà vô giá nhất để cô tiếp bước trên con đường tri thức rộng lớn, để viết tiếp những gì mà cô đang trăn trở, suy tư.

    Đón nhận trên vai công việc mới với nhiều thử thách và khó khăn cũng như nhiều điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước. Trong buổi lễ khai giảng này, tôi xin thay mặt cho đội ngũ giáo viên trẻ trong nhà trường xin hứa với trách nhiệm, tình cảm sâu đậm và quyết tâm cao độ nhất. Chúng tôi nguyện đem sức trẻ, bầu nhiệt huyết, tri thức và lòng yêu nghề, sự cần mẫn để cống hiến hết mình vì tương lai của các em. Sẽ luôn luôn học tập, học hỏi không ngừng những đồng nghiệp đi trước của mình để trau dồi thêm về chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học để có được những giờ học bổ ích và lí thú. Luôn yêu thương, đoàn kết với đồng nghiệp trong cuộc sống hằng ngày. Luôn dành cho các em học sinh sự bao dung của người me, sự che chở của người cha, luôn san sẻ và dìu dắt các em khôn lớn thành người. Xin hứa với nhà trường sẽ thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà nhà trường giao phó. Phấn đấu không ngừng về chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và vun đắp những lí tưởng cao đẹp của nghề dạy học, góp phần xây dựng ngôi trường THPT...ngày một vững mạnh hơn, sánh vai với những trường THPT trên toàn quốc.


    Kính thưa quý đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh”.

    Hôm nay học sinh trường THPT hòa mình cùng học sinh cả nước, náo nức bước vào năm học mới với rất nhiều niềm vui: vui vì gặp lại thầy cô, bạn bè và ngôi trường thân yêu sau những ngày xa cách, vui vì được tiếp tục khám phá những chân trời tri thức, vui vì một năm học mới với biết bao điều hứa hẹn đang chờ đón…

    Hòa cùng với niềm vui của các em học sinh. Chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, dìu dắt thế hệ học sinh mới. Đây là một vinh dự lớn lao mà đã được Đảng và Nhân Dân giao phó. Bởi chúng tôi cũng ý thức được rằng: “mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đua cả thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”.


    Năm học mới đã bắt đầu, năm học này trường THPT... đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo.... Thay mặt cho các đ/c giáo viên trong nhà trường, tôi xin chân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm sâu sắc, sự động viên, cổ vũ của các đồng chí lãnh đạo..., các bậc phụ huynh Và cũng xin hứa với các đồng chí : Với tinh thần đoàn kết, sự đóng góp sức lực và trí tuệ của tập thể cán bộ giáo viên, của tất cả các em học sinh trong nhà trường. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 20XX - 20YY.


    Hôm nay, trong không khí hân hoan của lễ khai giảng, tôi gửi đến quý vị đại biểu, quý Thầy Cô giáo lời chúc mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển. Chúc toàn thể các em học sinh một năm học với nhiều thành tích các trong rèn luyện và tu dưỡng đạo đức.

    Xin cảm ơn!

    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
  4. Kính thưa quý vị đại biểu!

    Kính thưa quý thầy cô giáo!

    Thưa các em học sinh yêu quý!


    Tiếng trống trường rộn rã đã vang lên và tan trong làn gió heo may của những ngày đầu thu. Một năm học mới lại bắt đầu. Cảm xúc trong mỗi chúng ta thật khó tả.


    Trong bầu không khí long trọng, tươi vui, phấn khởi của buổi lể khai giảng năm học mới 20XX - 20YY. Tôi rất vinh dự thay mặt tập thể giáo viên nhà trường nói lên cảm xúc của mình.


    Đầu lời xin kính chúc quý đại biểu, quý đồng nghiệp và các em học sinh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi nhiệm vụ năm học.


    Kính thưa quý vị đại biểu !
    Kính thưa quý thầy cô giáo !
    Thưa các em học sinh yêu quý!


    Cổ nhân đã từng nói:

    "Ngọc bất trác bất thành khí
    Nhân bất học bất tri lí"

    Quả thật, ở thời nào thì sự nghiệp giáo dục con người cũng rất quan trọng.

    Tôi thật sự may mắn khi ngày hôm nay, tại ngôi trường THPT..., tôi được khoác trên vai mình tấm áo người giáo viên cao quý. Một nghề mà trước đây tôi đã từng ao ước, đã tự nhủ mình phải phấn đấu học tập để sau này sẽ được như những người thầy người cô đã từng dạy dỗ mình. Không thể diễn tả hết được những cảm xúc trong tôi lúc này. Tôi chỉ biết rằng mình cảm thấy xúc động và thật sự hạnh phúc khi được trở về với quê mẹ - về với mảnh đất gió Lào cát trắng, đến với một ngôi trường mới để nuôi tiếp những ước mơ, viết tiếp cuộc đời mình trên dòng sông tri thức.


    Trong thời đại ngày nay, khi đất nước đang từng ngày đổi mới, chúng tôi hiểu rằng: nhiệm vụ của người thầy là vô cùng quan trọng. Và dạy học không đơn thuần là dạy chữ mà quan trọng hơn còn là dạy người, là hướng các em đến với các giá trị Chân- Thiện –Mĩ. Dạy học cũng không đơn thuần là cung cấp những kiến thức sách vở cho học sinh mà còn là tạo dựng cho các em những kĩ năng sống cần thiết , để các em có thể hòa nhập vào cuộc sống sôi động, phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi mỗi thầy cô phải thường xuyên tìm tòi, không ngừng học hỏi, và đổi mới phương pháp dạy học, nhằm đem đến những bài giảng hấp dẫn, hiệu quả.


    Với tôi, XX năm đi dạy chưa phải là dài với một nghề cao quý, nhưng đó là khoảng thời gian rất ý nghĩa để tôi thấm thía những giá trị thiêng liêng của nghề dạy học và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc ươm mầm cho những thế hệ tương lai của đất nước.


    Mỗi chuyến đò sang sông cập bến là bao giọt mồ hôi, vất vả, nhọc nhằn thấm trên vai áo mỗi người thầy. Nhưng tất cả những khó khăn đó không làm chúng tôi nản lòng. Mỗi thế hệ học sinh ra trường, trưởng thành, vững vàng trong cuộc sống chính là niềm vui của những người làm giáo dục trường THPT....

    Thưa các cấp lãnh đạo!


    Sự hiện diện của quý vị hôm nay là món quà vô giá, là nguồn động viên to lớn đối với thầy và trò trường TPHT ... trong những ngày đầu tiên của năm học mới! Nhân buổi lễ long trọng này, tôi xin thay mặt cho hơn 100 thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các cấp lãnh đạo, các quý vị đại biểu, đã quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.


    Thưa các thầy các cô!


    Nhà giáo dục Ma- ca- ren- cô từng nói: " Mỗi học sinh không phải là cái hũ để ta đổ nước cho đầy, mà là một ngọn đuốc nhỏ mà ta phải đốt cho cháy rực". Bởi vậy, chúng ta hãy nhen lên trong các em ngọn lửa của đam mê tri thức, hãy gieo vào lòng các em những giá trị đích thực của cuộc sống, hãy giúp các em phóng tầm mắt thật xa nhưng hãy biết đặt trái tim thật gần với yêu thương đồng loại. Hãy giúp các em có được sự bền bỉ, kiên trì trong công việc. Hãy giúp các em thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Hãy giúp các em thành công và thành công hơn nữa.


    Thưa các bậc cha mẹ học sinh!


    Các bác có quyền tự hào khi con em mình được học trong ngôi trường THPT... - ngôi trường mang tên...1 ngôi trường có bề dày dạy tốt học tốt đã hơn xX năm. Với tinh thần trách nhiệm, vì tương lai con em chúng ta, các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy hàng ngày hàng giờ trên lớp rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp nhiều hơn nữa của các bác. Các bác hãy dành thời gian cho các cháu được nghiên cứu, học tập và trải nghiệm nhiều hơn nữa, hãy sát cánh cùng các thầy các cô chúng tôi trong việc chăm lo, giáo dục các em.


    Các em học sinh yêu mến! Các em chính là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của đất nước.


    Trong không khí náo nức, tươi vui, phấn khởi này, các em hãy ra sức cùng nhau tích lũy kiến thức, cùng nhau trau dồi đạo đức, cùng nhau tăng cường tinh thần đoàn kết và hãy cùng nhau thắp sáng lên những ước mơ, hoài bão cao đẹp của mình. Cô tin rằng với truyền thống và niềm tự hào là học sinh trường THPT..., các em sẽ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 20XX- 20YY.


    Năm học mới bắt đầu, hành trang các em mang theo bên mình không chỉ là hoài bão, ước mơ của bản thân mà còn là niềm hi vọng của gia đình, người thân những người cho các em cuộc sống, của thầy cô, những người đưa tri thức nhân loại đến với các em và hơn hết là kì vọng của quê hương Tổ quốc. Vì thế, thầy cô mong các em luôn chăm lo rèn đức, luyện tài để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là con Lạc cháu Hồng, là chủ nhân tương lai của đất nước."


    Kính thưa quý vị đại biểu!
    Kính thưa quý thầy cô giáo!
    Các em học sinh yêu quý!


    Những giờ phút thiêng liêng của buổi khai trường sắp trôi qua, một năm học mới đầy hứa hẹn đang đón đợi các em, cho phép tôi được khép lại dòng tâm sự của mình ở đây.


    Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các bậc PHHS sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc các trò thân yêu luôn học tập thật tốt, phấn đấu hết mình để trở thành những người chủ tương lai của đất nước; chúc buổi lễ khai giảng của chúng ta thành công tốt đẹp!


    Xin chân thành cảm ơn!

    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
  5. Kính thưa quí vị đại biểu!

    Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, cùng tất cả các em học sinh thân mến!


    Trong bầu không khí long trọng, tươi vui, phấn khởi của buổi lể khai giảng năm học mới 20.... - 2020.

    Tôi rất vinh dự thay mặt tập thể giáo viên nhà trường nói lên cảm xúc của mình.

    Lời đầu tiên xin kính chúc quý đại biểu, quý đồng nghiệp và các em học sinh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc , thắng lợi nhiệm vụ năm học.


    Kính thưa quý đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo!


    Hôm nay học sinh trường… hòa mình cùng học sinh cả nước, náo nức bước vào năm học mới với rất nhiều niềm vui: vui vì gặp lại thầy cô, bạn bè và ngôi trường thân yêu sau những ngày xa cách, vui vì được tiếp tục khám phá những chân trời tri thức, vui vì một năm học mới với biết bao điều hứa hẹn đang chờ đón.


    Hòa cùng với niềm vui của các em học sinh. Chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, dìu dắt thế hệ học sinh mới.


    Đây là một vinh dự lớn lao mà đã được Đảng và nhân dân giao phó. Bởi chúng tôi cũng ý thức được rằng: “Mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đua cả thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”.


    Từ trách nhiệm trên nên mỗi nhà giáo chúng tôi lặng lẽ chuẩn bị thêm cho hành trang của mình: những kiến thức khoa học, những phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy mới… để rồi trong suốt một năm học, với ý thức trách nhiệm, với lòng nhiệt tình, sự say mê công việc và bằng tất cả tình cảm yêu thương dành cho các em học sinh thân yêu. Chúng tôi đã, đang và và sẽ dìu dắt các em từng bước hành trang vào đời.


    Để thực hiện được điều đó, mỗi giáo viên chúng tôi đều nhận thức sâu sắc rằng: mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường. Không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Rèn luyện và tu dưỡng tâm thế, tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên.


    Mỗi người thầy, người cô phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Thông qua những hành động thiết thực, cụ thể trong từng ngày, từng giờ lên lớp, qua từng trang giáo án và từng bài giảng trước các em học sinh thân yêu…để mỗi giờ học trong nhà trường thực sự là một giờ vui, thân thiện và bổ ích với học sinh.


    Các em học sinh thân mến!


    Trong năm học mới này thầy mong rằng các em hãy cố gắng chăm học, đạt được nhiều điểm 10. Những điểm 10 các em đạt được là những bông hoa đầy ý nghĩa dâng tặng thầy cô, là động lực rất lớn cho thầy cô trong sự nghiệp trồng người.


    Năm học mới đã bắt đầu, trường chúng ta cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh. Bởi chúng ta biết rằng: “Không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục cho thế hệ trẻ tương lai”.


    Thay mặt tập thể giáo viên trường tôi xin trân trọng cảm ơn và mong rằng sự quan tâm này kéo dài mãi mãi. Vì đây là nguồn động viên vô cùng to lớn để thầy trò chúng tôi có thêm sức mạnh trong hành trình khám phá tri thức mới.


    Chúng tôi xin hứa: Với tin thần đoàn kết, sự đóng góp sức lực và trí tuệ của tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên, cùng tất cả các em học sinh, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Năm học 20....– 20....


    Cuối lời, một lần nữa tôi xin chúc sức khỏe quý đại biểu, chúc quý đồng nghiệp công tác tốt, có nhiều học sinh ngoan, chúc các em học sinh luôn học giỏi để xứng đáng là học sinh trường...


    Tôi xin chân thành cảm ơn!

    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
  6. Kính thưa Ban Giám Hiệu và các thầy cô giáo,

    Thưa các bậc cha mẹ học sinh,
    Cùng toàn thể các em h/s trường ....


    Hôm nay là ngày chính thức mở đầu năm học 20... - 20... của trường Lương Thế Vinh chúng ta. Tôi xin gửi đến các thầy cô, cán cán bộ công nhân viên, các vị phụ huynh, các em học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


    Bằng một cách ngắn gon, thầy Hiệu trưởng đã nêu lên những kết quả tốt mà toàn trường chúng ta đã đạt được trong năm học trước, đặc biệt là kết quả xuất sắc của 588 em học sinh lớp 12 trong kì thi THPT Quốc gia vừa rồi. Tôi rất phấn khởi, hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương công trạng đó của khối lớp 12. Tôi xin cám ơn các thầy cô giáo, các cán bộ, các bậc cha mẹ học sinh đã hết lòng chăm lo động viên các em học tập và rèn luyện tốt nhất trong một năm học nhiều khó khăn và thay đổi vừa qua.


    Nhân dịp này, tôi xin phép các vị lớn tuổi có vài lời với các em học sinh.


    Các em thân mến,


    Đã bao giờ các em suy nghĩ một cách nghiêm túc để trả lời đúng đắn cho một câu hỏi có vẻ tầm thường sau đây: "Hàng ngày chúng ta đến trường để học cái gì?". Phần lớn các em đều nhanh chóng có câu trả lời: "Học những điều có trong sách vở, cụ thể nhất là trong sách giáo khoa." Chính vì thế mà người ta nói: "Cắp sách đến trường".....


    Thầy năm nay đã 79 tuổi. Thầy được "cắp sách đến trường" liên tục từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi Đại Học, sau Đại Học, nghiên cứu sinh và lấy bằng Tiến sĩ....Và bây giờ khi nhìn lại cuộc đời đã qua của mình, Thày phải thừa nhận rằng những điều mình đã được học ở trường thực ra không phải là toàn là những "bảo bối", cũng không phải là những "cẩm nang thần diệu" giúp cho thầy bước vào cuộc sống đời thường, một thực tế rất sôi động, đầy cơ hội và cạm bẫy..., trong đó cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác nhiều khi khó phân định rõ rang. Bởi vì hồi bấy giờ nhà trường chỉ truyền thụ những kiến thức thuần túy sách vở, ít gắn liền với đời sống xã hội ngoài nhà trường.


    Cũng còn may là ở cái thuở thiếu thời ấy, thầy không chỉ chúi đầu vào sách vở, mà do hoàn cảnh gia đình, thầy còn phải làm nhiều việc khác nhau, ngẫm nghĩ những vấn đề khác nhau... Dẫu sao thầy vẫn ân hận và lấy làm tiếc cho cái thuở đến trường ấy đã không tranh thủ để học được nhiều hơn những bài học bổ ích vốn không nằm trong chương trình và sách giáo khoa.


    Bởi vậy với tư cách là một thầy giáo nhiều tuổi nghề và nhiều tuổi đời, thầy muốn nhắn nhủ với các em rằng: "Biển học là mênh mông, trong đó sách vở tuy quan trọng nhưng cũng chỉ là những vùng biển gần bờ mà thôi."


    Nền Giáo dục của chúng ta đang bắt đầu đổi mới theo xu hướng tiến bộ hơn, tích cực hơn, theo đó học sinh muốn thành đạt thì ngoài những kiến thức sách vở, họ còn phải thành thạo các kĩ năng xã hội, kĩ năng sống để phát triển toàn diện, họ cần phải được trang bị các giá trị chuẩn mực về tính cách, phẩm chất và những đạo đức tốt đẹp.


    Trong những năm học vừa qua, rất nhiều em h/s đã tham gia đội Thanh niên Tình nguyện để làm những công việc khác nhau, từ việc nhỏ đến việc lớn... Chẳng hạn trong suốt một tháng hè họ đã miệt mài lao động để làm đẹp thêm mái trường chúng ta: họ làm vệ sinh các phòng ốc, sơn mới các bức tường, sửa chữa nhà ăn... Qua đó họ đã thu hoạch được những bài học quý giá cho mình: họ biết tìm hiểu công việc, biết vạch ra kế hoạch làm việc, biết cách làm việc theo nhóm, biết phân công và hộ trợ lẫn nhau, biết cải tiến kĩ năng lao động và biết sáng tạo trong lao động. Qua những công việc mang tính phục vụ cộng đồng như vậy, mỗi cá nhân cảm thấy gắn bó và hòa đồng với tập thể của mình hơn và thương yêu nhau hơn... Thầy nghĩ rằng những bài học như thế không có hoặc ít có trong các tiết học Toán, Lí, tiếng Anh... hay Sinh, Sử ...


    Bên cạnh những niềm vui, đôi lúc thầy vẫn thoáng gặp những hiện tượng đáng buồn. Đó là khi thầy trông thấy một em nào đó vô tư vất rác không đúng chỗ, đó là khi trên mặt bàn mới toanh ai đó đã ngang nhiên viết và vẽ bậy,hoặc bôi bẩn bằng kẹo cao su, đó là khi trên mặt tường trắng đẹp bỗng in hằn một dấu chân bẩn thỉu ... Những hành động, tuy rất hiếm hoi, nhưng không thể nào chấp nhận đươc, phải nói thẳng đó là những hành động không tử tế. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, trước hết các em phải là những người tử tế, muốn vậy cần phải học tập và rèn luyện thường xuyên ngay trong thời gian cắp sách tới trường.


    Các em thân mến, rồi đây khi rời mái trường....thân yêu, các em sẽ bước vào đời bởi nhiều con đường khác nhau, do chính mình lựa chọn, hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy. Thầy mong rằng những điều đã học - theo nghĩa rộng của từ này - sẽ giúp các em vững vàng hơn trong cuộc sống. Các em có thế trở thành những người lao động chân chính, những nhà kĩ thuật có chuyên môn giỏi, những người nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ, những nhà lãnh đạo xuất sắc, những chính khách uyên bác..., nhưng trước hết phải là những NGƯỜI TỬ TẾ, biết yêu thương và căm giận, vì nhân dân, vì Tổ Quốc Viết Nam yêu quý của chúng ta... Đó là điều thầy mong chờ ở các em."

    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
  7. “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường”.


    Lời văn của nhà văn Thanh Tịnh dường như vẫn còn văn vẳng trong tâm thức của những ai đã từng trả qua năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò.


    Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!


    Khi gió se se, cái lạnh trở về đem theo mùa thu lan tỏa khắp phố phường. Bầu trời như cao hơn, mây trắng, trời xanh những bông hoa cúc vàng nở rộ trong vườn. Mùa thu về cũng là lúc mùa khai trường tới năm học mới lại bắt đầu. Mùa thu với sắc vàng lãng đãng, với màu áo trắng tinh khôi, với tiếng trống trường rộn rã gắn với một thời kỉ niệm học trò trong sáng bên thầy cô, bạn bè, dưới mái trường mến yêu. Một mùa thu nữa lại về mang theo bao khát khao, hứa hẹn của mỗi cô cậu học trò.


    Ngày khai trường trong tôi có một chút gì đó bỡ ngỡ, hồi hộp nhưng không giấu nổi niềm vui sướng và tự hào. Dẫu đã trải qua những năm tháng cắp sách tới trường, cứ ngỡ đã rất quen thuộc với không khí ngày khai trường. Nhưng buổi khai trường ngày hôm nay tôi đã đứng ở một cương vị khác, đã là một cô giáo không còn là cô học trò ngây thơ ngày nào nữa.


    Đứng ở một vai trò mới – là người lái đò tôi luôn tự nhủ lòng phải tiếp nối truyền thống vẻ vang của nhà trường, tiếp bước thầy cô đi trước truyền lửa, tận tâm dìu dắt những thế hệ học trò mai sau. Chắp cánh cho những ước mơ của các em bay thật cao, thật xa.


    Sinh thời thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Nhân dân ta tôn vinh xem người thầy là “kĩ sư tâm hồn” bởi lẽ dạy học không chỉ dạy chữ mà cao hơn là dạy cho học trò đạo lí làm người.


    Giữa những hoài niệm trong trẻo, giữa những bộn bề cảm xúc và suy ngẫm, giữa những khuôn mặt hân hoan của đàn em thơ trong buổi lễ khai trường lòng tôi lại bồi hồi:


    “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
    Người ta bảo đó là nghề sạch sẽ nhất
    Có một nghề không trồng cây vào đất
    Nhưng tặng cho đời những đóa hoa thơm”
    (Sưu tầm)

    Cuối cùng xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới quý vị đại biểu, kính chúc thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh có một năm học đầy thành công. Xin mượn lời bài thơ để nói lên tâm huyết của một cô giáo trẻ:


    “Tháng ngày gió ủ sương phơi
    Giữ hương cho nhụy gìn đời cho hoa
    Tháng năm rồi cũng phôi pha
    Thẳm sâu bất tận tình ta với nghề”
    (Cô Lê Thị Thu Ba)

    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
  8. Kính thưa các quí vị đại biểu!

    Kính thưa các đồng chí cán bộ, giáo viên nhà trường!

    Thưa toàn thể các cháu học sinh yêu quý!


    Trong không khí trang trọng, vui tươi phấn khởi của buổi lễ khai giảng năm học mới. Cho phép tôi được thay mặt toàn thể đội ngũ giáo viên trong nhà trường kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng các cô giáo và các cháu học sinh lời chúc đầu năm học mới: Luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích cao trong công tác và học tập.Kính thưa các vị đại biểu, các cô giáo cùng các cháu học sinh yêu quý!


    Mùa hè đã qua, tiếng trống khai trường đã điểm hôm nay học sinh cả nước lại náo nức bước vào 1 năm học mới với rất nhiều niềm vui. Hòa cùng với niềm vui ấy của các cháu học sinh. Chúng tôi, những giáo viên mầm non cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, được chăm sóc dậy dỗ những lớp học sinh mới. Đây là một vinh dự lớn lao nhưng cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề đối với mỗi giáo viên chúng tôi.


    Năm học 20...-20...- Một năm học diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện nghị quyết đại hội Đảng về đổi mới giáo dục và đào tạo. Năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô là một tâm gương tự học và sáng tạo, năm học tiếp tục phòng trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và đặc biệt là năm học phấn đấu tỉnh Tuyên Quang hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.Để thực hiện được các phong trào và cuộc vận động đó, mỗi giáo viên chúng tôi đều nhận thức rất sâu sắc rằng: mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn của bản thân, gia đình và nhà trường. Không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Rèn luyện và tu dưỡng tư thế, tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên. Mỗi cô giáo phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo. Thông qua những hành động thật thiết thực, cụ thể trong từng hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, thân thiện và bổ ích với các cháu.


    Năm học mới đã bắt đầu, năm học này trường.......đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo phường ...... Thay mặt cho các đ/c giáo viên trong nhà trường, tôi xin chân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm sâu sắc, sự động viên, cổ vũ của các đồng chí lãnh đạo phường ....., các bậc phụ huynh. Và cũng xin hứa với các đồng chí: Với tinh thần đoàn kết, sự đóng góp sức lực và trí tuệ của tập thể cán bộ giáo viên, của tất cả các em học sinh trong nhà trường. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 20..-20...


    Cuối cùng, tôi xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, khách quý, chúc các cô giáo công tác tốt và chúc các cháu học sinh luôn chăm ngoan học giỏi.


    Xin trân trọng cảm ơn!

    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)
    Ảnh minh họa (nguồn internet)




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy