Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 15

Mỗi ngày em đến trường là một ngày vui. Một sớm mai, sân trường rợp áo trắng. Một giờ ra chơi vang tiếng nói cười. Nhưng được ngắm trường em vào lúc tan học sao thầy rộn rã và thân thương thế! Trường em lúc tan học thật đẹp.


Mặt trời dần đã đổ những tia nắng yếu ớt xuống khoảng sân rộng. Nắng không còn gắt nữa. Ba dãy nhà cao tầng của trường em hiện rõ trong nắng chiều, ngả bóng in dài xuống khoảng sân gạch đỏ. Hàng cây bàng già vẫn khẽ đua đưa theo gió. Thỉnh thoảng, cơn gió ùa qua, làm chiếc lá bàng theo gió rơi xuống dạo chơi trên sân. Trong các lớp học, đã là tiết cuối buổi học. Thầy cô đang dặn dò các bạn cho buổi học ngày mai.


Lớp lớp vội vàng sắp xếp sách vở và chuẩn bị ra về. Ngoài cổng, các cô bác đón con đã đứng chật cả lối đi. Tiếng xe máy, tiếng nói cười cứ rộn lên, làm phá tan cái yên tĩnh của cổng trường em.Một hồi trống giòn giã báo hiệu giờ tan học đã đến. Từ các lớp, tiếng hô chào thầy cô vang như lệnh. Các bạn vui cười hớn hở nhanh bước ra cửa xếp hàng. Ai cũng nhanh chân xếp hàng thẳng ngay ngắn. Rồi các hàng nối đuôi nhau như đoàn tàu tiến dần xuống sân trường. Sân trường em lúc này rộn ra tiếng nói cười, ào ào như ong vỡ tổ. Màu áo đồng phục trắng cả sân.


Tiếng bước chân nhộn nhịp xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Các bạn nhóm này bàn tán về ngày học hôm nay. Nhóm kia hỏi nhau về cách giải hay mấy bài toán khó. Mấy bạn lại tíu tít về đề văn cô giáo về nhà. Nơi của lớp Một, cô giáo tươi cười vẫy tay chào tạm biệt học sinh. Các bạn giơ tay chào tạm biệt nhau, gửi cho nhau một nụ cười tươi hay một điều hẹn gặp ngày mai.


Phía nhà xe, các thầy cô vội vã lấy xe ra về. Mấy bạn đi xe đạp đang trả vé cho bác bảo vệ. Mọi người chẳng ai bảo ai tiến dần ra cổng. Nơi đó, bao cô bác cố đưa mắt dõi trông xem con em mình đâu. Các bạn nhanh chóng lên xe người thân về mái ấm cảu mình. Bạn cười hớn hở khoe được cô khen. Bạn thì tíu tít vì hôm nay mình tuyên dương trước lớp. Bạn thì vội vã giục mẹ mau về nhà. Xe máy nổ giòn. Cổng trường râm ran. Xe đạp len lách để tản về các ngõ lối.


Chỉ một chốc thôi, cái ồn ã, nhộn nhịp của sân trường đi đâu mất, trả lại cái vắng vẻ . Nắng cuối ngày ngả dài trên đám cỏ xanh mướt nơi vườn cảnh. Hàng bàng tiếc ngẩn ngơ cái vui vẻ của đám học trò. Gió vẫn hát trong vòm lá lao xao. Tiếng loạt quẹt của cô lao công dọn dẹp nơi cuối trường. Nơi nhà chờ, chỉ lác đác vài bạn đợi bố mẹ đến đón. Nét mặt mấy bạn ấy vẻ lo lắng. Bác bảo vệ vội vàng đi đóng các cửa phòng.


Trên cao, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới reo vui. phía cổng trường mấy bà bán hàng rong lục tục thu dọn ra về.Buổi tan trường chiều qua diễn ra nhanh chóng, trật tự như bao ngày. Bạn nào cũng vui vẻ trở về mái ấm gia đình của mình sau một buổi học căng thẳng. Em rất vui khi nhìn cảnh nhộn nhịp thân quen của trường em vào giờ tan học. Ngắm trường lúc ấy, em thêm yêu trường hơn.Mặt trời dần đã sang trưa, ánh nắng đã không còn gắt nữa, tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu kết thúc một buổi học, chúng em sắp xếp sách vở và chuẩn bị ra về.


Từ trong lớp các bạn bỗng ùa ra như ong vỡ tổ. Màu áo đồng phục trắng cả sân trường. Tiếng bước chân nhộn nhịp xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Các bạn đi theo nhóm bàn tán về ngày học hôm nay người bàn về bài toán khó, người lại lo lắng về đề văn cô giao về nhà. Trước khi về, cô giáo chủ nhiệm không quên nhắc các lớp về lịch trực tuần ngày mai. Cô tươi cười vẫy tay chào tạm biệt học sinh. Các bạn cũng khoanh tay chào cô rất lễ phép.Từ bên ngoài rất đông phụ huynh đang chờ sẵn để đón con em. Bố mẹ các bạn phải chăm chú nhìn về phía con mình, liên tục vẫy tay ra hiệu để các bạn nhìn thấy.


Tiếng còi xe, tiếng nổ máy vang vọng khắp cổng trường. Tất cả hòa với nhau thành một bản giao hưởng sôi động. Làn gió chiều nhẹ nhàng thổi bay cái nắng nóng, mệt mỏi của tất cả mọi người.Khi chúng em đã ra về bác bảo vệ đóng cánh cổng trường lại. Chỉ còn thấp thoáng bóng dáng bác lao công đang cần mẫn dọn dẹp lại bàn học, quét những chiếc lá vương lại trên sân trường. Sân trường lại trở về vẻ im lặng, trầm ngâm, xa xa nắng đã nhạt dần màn đêm đang dần xuất hiện.


Thế là đã kết thúc buổi học, chúng em lại trở về mái nhà thân yêu cũng chuẩn bị bữa tối với gia đình. Sau buổi tối em lại học bài chuẩn bị cho ngày hôm sau. Hẹn gặp lại ngày mai nhé ngôi trường thân yêu.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 15

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy