Một lời nguyền được khắc lên bia mộ của Shakespeare

Sinh thời Shakespeare đã lo lắng về việc sau khi ông chết sẽ có ai đó đào mộ của ông lên, dù đó là một tên trộm hay nghĩa trang dọn dẹp để có nhiều chỗ trống hơn.


Vì vậy, trong thời gian ngã bệnh, ông đã thuê người khắc lên bia mộ của mình dòng chữ ''Vì Chúa hãy ngăn cản, những kẻ định đào bới ở đây. Chúa sẽ phù hộ những người tránh xa ngôi mộ, và nguyền rủa kẻ dám động đến xương cốt của ta".

Ngôi mộ mang lời nguyền của Shakespeare
Ngôi mộ mang lời nguyền của Shakespeare
Lời nguyền bí ẩn
Lời nguyền bí ẩn

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy