Top 10 Bức tranh vẽ ý nghĩa nhất ngày 20/11

Kim Linh 75496 5 Báo lỗi

Mỗi món quà đều thể hiện một nỗi niềm biết ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo đã truyền dạy cho từng lớp học trò biết bao kiến thức vào Ngày Nhà giáo Việt ... xem thêm...

  1. Hoà cùng không khí cả nước chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày hội truyền thống nhằm tôn vinh đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục.


    Chủ đề bức tranh đưa ra là "Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11". Đó là hình ảnh cô giáo đang vui mừng đón nhận những bông hoa điểm Chín, điểm Mười của các con, những đóa hoa tươi thắm nhất cùng nụ cười yêu thương dành tặng cô. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà cô nhận được từ các lớp học trò cần cù, siêng năng của mình.

    Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
    Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
    Đừng Cướp Vợ Em 2016-12-12 11:57:26
    Đẹp

  2. Niềm vui của trò cũng chính là hạnh phúc của cô. Vâng, chủ đề của bức tranh này chính là "Hoa điểm Mười tặng Thầy, tặng Cô". Không có gì hạnh phúc hơn chính là những bông hoa điểm tốt các trò đạt được qua chuỗi ngày dài học tập vất vả.


    Đó không chỉ là công sức của trò mà còn là niềm mong mỏi của mỗi bậc thầy cô đều mong sao mỗi lớp học trò đều trưởng thành hơn qua những bài học kiến thức cô giảng, thầy dạy.

    Hoa điểm Mười tặng Thầy, tặng Cô
    Hoa điểm Mười tặng Thầy, tặng Cô
  3. Mỗi dịp tháng 11 về, từng lớp học trò lại nô nức đi dự mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được tổ chức đều đặn hàng năm. Ngày 20/11 là dịp các lớp học trò ở tất cả mọi miền đất nước đều mong muốn được trở về thăm thầy, thăm cô, tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người thầy cô đã và đang dạy mình nên người.


    Lễ mít tinh là một lời cảm ơn, một lời tri ân đến tất cả các bậc làm thầy, làm cô cả đời tận tụy, dạy trò nên người. Đó cũng là chủ đề của bức tranh này khi khắc họa lại học trò lần lượt đi mít tinh chúc mừng thầy cô.

    Lễ mít tinh chào mừng ngày 20/11
    Lễ mít tinh chào mừng ngày 20/11
  4. Lớp học là ngôi nhà thứ hai, cô giáo là người mẹ thứ hai của mỗi thế hệ học trò theo từng lớp tuổi bước chân vào nhà trường. "Cô và trò trong lớp học" là chủ đề của bức tranh này.


    Mỗi ngày đều thế, cô đều ân cần chỉ bảo từng bài học hay, từng lỗi sai trò mắc phải. Bài học cô dạy không chỉ là kiến thức trong sách vở à còn là "bài học làm người" được mấy lớp học trò hiểu ra.

    Cô và trò trong lớp học
    Cô và trò trong lớp học
  5. "Món quà tặng Cô" như một lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô trong suốt những năm tháng cần mẫn bên giáo án, miệt mài bên bảng đen, phấn trắng.


    Món quà tặng cô không chỉ là những bó hoa tươi thắm, những món quà nhỏ đơn sơ mà chính là cả tấm lòng, là tình cảm mà mọi thế hệ học trò đều muốn gửi về tặng cô. "Xin lỗi" không đủ, "Cảm ơn" cũng chẳng thừa. Tình cảm của cô, nỗi lòng của cô luôn mong học trò nên người thôi.

    Món quà tặng Cô
    Món quà tặng Cô
  6. Chủ đề của bức tranh này chính là "Học trò quây quần bên Thầy Cô". Phải chăng bức tranh này đã lột tả đầy đủ nhất nỗi niềm mong mỏi của thầy cô vào dịp 20/11 lại đến. Đó là gặp lại và lắng nghe về cuộc sống, những thành công hay nỗi vất vả mà từng lớp học trò cũ hay mới kể cho cô thầy nghe.


    "Trồng cây" cả đời cũng đến lúc mong "thành quả" đạt được có "đơm bông kết trái" hay không. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất thầy cô mong nhận được vào chính ngày này.

    Học trò quây quần bên Thầy Cô
    Học trò quây quần bên Thầy Cô
  7. "Sáng nào em đến lớp
    Cũng thấy cô đến rồi
    Đáp lời “Chào cô ạ!”
    Cô mỉm cười thật tươi..."


    Đó là những lời thơ ấm áp cũng như chính là chủ đề của bức tranh Chào mừng 20/11 này. "Cô giáo lớp em" đấy, cô giản dị lắm mà hiền hậu lắm. Cô chính là người mẹ thứ hai của mỗi đứa học trò chúng em. Ngày tri ân đến rồi, học trò chỉ biết gửi tặng cô những bó hoa tươi thắm nhất, mong cô luôn trẻ mãi để dìu dắt thật nhiều lớp học trò khác nên người nữa, cô nhé!

    Cô giáo lớp em
    Cô giáo lớp em
  8. Học sinh các dân tộc thiểu số là những học trò thiệt thòi hơn học sinh dân tộc Kinh trên nước Việt Nam. Các em không được đi học nhiều, không được trang bị đầy đủ sách vở, kiến thức như các bạn khác.


    Bức tranh được vẽ với chủ đề "Học sinh dân tộc chúc mừng Cô" chính là lời cảm ơn, là tình cảm đơn thuần mà cảm động nhất của các học trò dân tộc gửi đến các thầy cô giáo nơi đây.

    Học sinh dân tộc chúc mừng Cô
    Học sinh dân tộc chúc mừng Cô
  9. Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý nhất - nghề "Trồng người". Người thầy, dù ở đâu cũng là những người được kính trọng nhất.


    "Tôn sư trọng đạo" - "Uống nước nhớ nguồn" là chủ đề được nhắc đến rất nhiều cứ mỗi dịp 20/11 lại về. Bức tranh thể hiện được lời cảm ơn của các trò gửi tặng đến cô qua một món quà đơn giản thôi. Nụ cười hiền hậu của cô chính là niềm vui lớn nhất của trò sau những lần khiến cô buồn, cô giận.

    "Tôn sư trọng đạo" - "Uống nước nhớ nguồn"
  10. Chủ đề "Tiên học lễ, hậu học văn" là câu nói luôn xuất hiện ở các lớp, các trường. Sự sáng tạo của học trò đã đưa vào bức tranh tặng thầy cô ngày 20/11 thật ý nghĩa và tràn ngập cảm xúc. Bó hoa, món quà nhỏ chính là tấm lòng học trò dành tặng cô để tri ân ngày lễ lớn này đó ạ.

    "Tiên học lễ, hậu học văn"



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy