Top 5 Điểm đến chết chóc thu hút dân phượt nhất

Minh Mốc 180 0 Báo lỗi

Với nhiều bạn trẻ, cảm hứng muốn khám phá những điều mới lạ luôn là một trong những điều kích thích họ muốn đi đây đi đó, giúp họ thoát khỏi vỏ bọc thường ... xem thêm...

  1. "Cổng địa ngục" này tọa lạc tại làng Derweze thuộc sa mạc Karakum, tỉnh Ahal. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn của Turkmenistan, thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều du khách đến đây tham quan bởi nét đẹp độc đáo và vô cùng hiếm có. Thực chất nó là một chiếc hố đỏ rực lửa giữa sa mạc Karakum là hình ảnh quen thuộc với người dân làng Darvaza ở Turkmenistan trong hơn 50 năm qua. Có tên gọi chính thức là “Ánh sáng của Karakum”, chiếc hố rộng 70 m và sâu 20 m này cách thủ đô Ashgabat của Turkmenistan khoảng 270 km. Dù là một địa điểm du lịch nổi tiếng, dòng khí mêtan liên tục thoát ra từ hố đã ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật hoang dã và cư dân địa phương. “Cổng địa ngục" có ánh sáng rực rỡ từ những ngọn lửa chưa bao giờ tắt trong chiếc hố này có thể được nhìn thấy từ cách đó nhiều km.


    Do được mệnh danh là "Cổng địa ngục" nên cái tên này cũng đủ làm kinh hoàng cho một số du khách yếu tim. Cổng địa ngục này là một mỏ khí thiên nhiên được các nhà khoa học Liên Xô khoan trúng vì lầm tưởng mỏ dầu khí vào năm 1971. Lượng khí metan quá lớn dưới lòng đất được thải ra sau khi giàn khoan bị sụt lún và miệng hố mở rộng, gây ra sự ô nhiễm môi trường và làm không ít người nhiễm độc dẫn đến tử vong. Và hơn 40 năm qua, ngọn lửa vẫn cứ cháy mãi trong lòng hố, gây kích thích trí tò mò của khách du lịch toàn thế giới. Hàng năm có rất nhiều vị khách ưa mạo hiểm tìm đến cánh cổng này để thỏa trí tò mò và khám phá của mình. Nhưng điều thực sự khủng khiếp ở đây chính là nếu bạn đứng gần miệng hố quá 5 phút, bạn sẽ chết vì nhiễm độc khí gas. Vì vậy đây không phải là một nơi dễ chịu để tìm đến cho tất cả mọi người.

    "Cổng địa ngục" ở Turkmenistan
    "Cổng địa ngục" ở Turkmenistan được coi là điểm đến chết chóc của dân phượt

  2. Nhô ra ở độ cao hơn 800 m, tảng đá trên núi Pedra da Gavea, Brazil, thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm tới thực hiện những bức ảnh khiến người khác tim đập chân run. Pedra da Gavea là một ngọn núi của rừng Tijuca ở Rio de Janeiro (Brazil), được mở cho công chúng bởi một nhóm người dân địa phương từ những năm đầu của thế kỷ 19. Pedra da Gávea chính là tảng đá nguyên khối lớn nhất thế giới, tọa lạc gần một bờ biển tại Brazil. Nó nằm ở độ cao hơn 800m so với mặt đất và khung cảnh mở ra từ trên đỉnh núi thật sự rất ngoạn mục. Từ trên mỏm núi này nhìn xuống là một cảm giác thật đáng sợ nhưng không ngăn được những tín đồ ưa mạo hiểm tới khám phá và chinh phục.


    Thời gian và các yếu tố của thiên nhiên đã làm cho tảng đá biến dạng đi rất nhiều, một mặt của nó trông giống như mặt người. Để lên được đỉnh của tảng đá "siêu to khổng lồ" này và chụp hình sống ảo, du khách sẽ phải leo dọc theo một con đường dốc thẳng đứng vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Nhưng chắc chắn nếu du khách đã trải qua trải nghiệm này thì sẽ rất đáng nhớ và đáng giá. Pedra da Gavea là một điểm nổi tiếng với du khách đến Rio de Janeiro, đặc biệt là những người thích chụp các bức hình gây sốc. Riêng trên mạng xã hội, có hơn 150.000 tấm ảnh được check-in tại ngọn núi đá này, với đủ tư thế mạo hiểm của du khách.

    Tảng đá Pedra da Gavea (Brazil)
    Tảng đá Pedra da Gavea (Brazil)
    Tảng đá không dành cho những người
    Tảng đá không dành cho những người "yếu tim"
  3. Nằm lơ lửng bên vách núi ở độ cao 2.660m, chiếc xích đu của ngôi nhà cây độc đáo trên núi tại Banos, Ecuador còn được biết đến là xích đu gây đau tim nhất trên thế giới với tên gọi “Xích đu tử thần”. Ngôi nhà cây ở đây thực ra là một trạm quan trắc địa chân để quan sát núi lửa Tungurahua gần đó. Chiếc xích đu được treo ngay bên cạnh cho du khách cảm giác thót tim khi đu đưa trên miệng khe núi sâu hun hút, và ngay bên dưới là vực sâu thăm thẳm nhưng quang cảnh hết sức ấn tượng. Chính điều này đã kích thích những tay du lịch vừa thích mạo hiểm và vừa ưa lãng mạn. Chiếc xích đu với thiết kế đơn sơ, không thiết bị bảo hộ, chỉ có dây thừng và miếng gỗ treo từ một cành cây. Tầm đánh đu của nó có thể 1 phát đưa người bay ra khỏi hẻm núi và chơi vơi giữa khoảng không, chen lẫn những đám mây.


    Với những người gan dạ, khi ngồi lên chiếc xích đu nghĩa là họ đang được trải nghiệm một cảm giác thập tử nhất sinh trong cuộc đời. Không ai biết tai nạn có thể xảy ra hay không nhưng chính điều này lại tạo ra cảm giác “dụ dỗ”, thu hút những người yêu các trò chơi mạo hiểm. Hiện tại, người ta cũng làm thêm một chiếc xích đu gần đó để phục vụ nhu cầu của du khách đồng thời cũng làm thêm dây thép để đảm bảo độ an toàn hơn. Khi bạn ngồi trên xích đu này, bạn có thể ngắm nhìn được quang cảnh của núi lửa Tungurahua. Ngoài ra, nhiều du khách còn được thử cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi, giật mình khi chứng kiến những đám mây bao quanh họ và khoảng không sâu thẳm phía dưới. Nơi đây cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Ecuador, nhưng không dành cho những người “yếu tim” đâu nhé.

    "Xích đu tử thần" ở Ecuador
    Ngắm nhìn quang cảnh khi ngồi trên xích đu
    Ngắm nhìn quang cảnh khi ngồi trên xích đu
  4. Hồ bơi của Quỷ là một trong những điểm đến thách thức những tín đồ ưa mạo hiểm, bơi trên miệng tử thần này là một trải nghiệm đầy mạo hiểm nhưng cũng không kém phần thú vị của bất cứ ai tới thăm nơi đây, họ đều muốn thực hiện một lần trong đời, bởi nó nằm cheo leo ngay trên đầu nguồn của ngọn thác. “Hồ bơi của quỷ” là một hồ nước hình thành tự nhiên, nằm ở bên phải của thác nước Victoria lớn nhất thế giới, thuộc địa phận danh giới giữa Zimbabwe và Zambia. Không rõ ai là người đặt cho hồ nước cái tên này. Nhưng đúng với tên gọi bởi nó nằm ở vị trí nguy hiểm nhất, ngay trên đầu đỉnh thác. Phía dưới, dòng nước cuộn xiết và chảy xuống ào ào. Hồ bơi nằm ở độ cao khoảng 130m ngay trên mỏm Living Stone. Đây là một trong những điểm bơi kỳ thú nhất bởi mang lại nhiều cảm giác mạo hiểm kinh hoàng. Bất chấp sự sợ hãi, nhiều du khách thích khám phá vẫn tới đây bơi lội, nhảy cầu, và thậm chí nhoài người ra phía ngoài để ngắm dòng nước chảy xiết. Thông thường, từ tháng 9 tới tháng 1 năm sau là thời điểm dòng nước chảy chậm hơn và du khách thoải mái trải nghiệm mọi hoạt động.


    Nhìn từ trên cao xuống, dòng thác cuồn cuộn có thể khiến nhiều người rợn sống lưng. Trên thực tế, người ta vẫn có thể bơi an toàn trong “hồ bơi quỷ dữ”. Tại đây có một bức tường đá tự nhiên nằm sát cạnh dòng thác, giúp du khách tự do bơi lội mà không lo bị cuốn trôi xuống phía dưới. Mặc dù vật, khi lần đầu tới đây, du khách nên nghe theo những chỉ dẫn của hướng dẫn viên đi kèm. Hiện tại mỗi năm, “hồ bơi quỷ dữ” vẫn cướp đi mạng sống của không ít người. Nhờ vị trí nằm tại phần đỉnh của ngọn thác Victoria nổi tiếng nên “hồ bơi quỷ dữ” được nhiều du khách biết tới. Đây cũng là một trong những thác nước đẹp nhất thế giới, với lưu lượng dòng chảy lên tới 7,500 m3, tạo nên những cột nước tung bọt trắng xóa. Đứng cách chừng 40km, thậm chí người ta vẫn nhìn thấy làn hơi nước mờ bốc lên từ lòng thác. CNN từng mô tả thác Victoria là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

    Hồ bơi của Quỷ
    Hồ bơi của Quỷ
    Ngắm cầu vồng ở Hồ bơi của Quỷ
    Ngắm cầu vồng ở Hồ bơi của Quỷ
  5. Với những người đam mê phim kiếm hiệp Trung Quốc, núi Hoa Sơn là cái tên không còn xa lạ. Trên hành trình đến với ngọn núi hấp dẫn này, bạn sẽ bắt gặp con đường mòn đi bộ nguy hiểm nhất thế giới nhưng có phong cảnh đẹp tuyệt vời. Nằm ở độ cao 2.154,9m, núi Hoa Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc là một địa danh vô cùng hấp dẫn những người yêu thích du lịch mạo hiểm trên khắp thế giới. Hoa Sơn là một trong Ngũ Nhạc danh sơn nổi tiếng ở Trung Quốc và là nơi xuất phát của nền Văn minh Trung Hoa. Hơn nữa, núi Hoa Sơn được coi là ngọn núi nguy hiểm số 1 ở quốc gia này, vì vậy rất nhiều người mạo hiểm và thích leo núi đã đến thăm địa điểm nổi tiếng này để trải nghiệm con đường bằng ván nguy hiểm chênh vênh bên vách đá. Tuy nhiên, trên đường đến và đi trong khu du lịch Hoa Sơn, bạn có thể thưởng thức cảnh bình minh, hoàng hôn, biển mây, phong cảnh núi non hùng vĩ và một loạt địa điểm thú vị cùng hàng chục ngôi đền Đạo giáo cổ kính tiếp thêm sinh lực cho bạn.


    Đường mòn ván là con đường nguy hiểm và ly kỳ nhất trong tất cả các cung đường nguy hiểm ở núi Hoa Sơn. Con đường mòn bằng ván hơn 700 năm tuổi này được xây dựng ở Đỉnh Nam bằng cách đóng gỗ cùng với các chốt đá vào vách đá thẳng đứng. Con đường chỉ rộng hơn 30cm, không có lan can mà chỉ có xích sắt trên vách đá để bạn nắm lấy. Đi qua con đường đáng sợ này, bạn nên đối diện với vách đá và nếu bạn nhìn xuống khoảng sâu hun hút phía dưới thì sẽ không thể khống chế được cảm giác sợ hãi. Từ xưa đến nay rất nhiều các học giả và những người nổi tiếng đã đến thăm con đường mòn Hoa Sơn này để trải nghiệm sự nguy hiểm và thử thách lòng can đảm. Đa số những người lựa chọn con đường này chủ yếu là những tay leo núi chuyên nghiệp, ưa khám phá và vô cùng mạo hiểm. Nếu du khách không muốn mạo hiểm và mất sức, họ có thể bỏ tiền ra để đi cáp treo lên đỉnh núi.

    Vách núi cheo leo
    Vách núi cheo leo
    "Nấc thang lên thiên đường" vô cùng nguy hiểm




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy