Top 9 Điều bạn phải biết về 9 tầng Địa Ngục (The Hell)

Nguyen Viet Anh 12053 0 Báo lỗi

Sống trên đời này, hẳn là bạn đã nghe quá nhiều về hai từ "Địa ngục". Nhưng thực sự thì bạn có hiểu gì về Địa Ngục không? Bạn biết bao nhiêu điều về nơi mà ... xem thêm...

  1. Thiên hạ đồn đại rằng đây chính là tầng thứ nhất ở Địa Ngục, là tầng nhẹ nhàng nhất nhưng ảm đạm nhất. Ở tầng này ít có tiếng khóc, không có tiếng gào thét nhưng mang một nỗi buồn ảm đạm và thấu đến linh hồn thanh khiết nhất. Nơi đây những linh hồn sẽ không bị trừng phạt gì cả, nhưng mãi mãi bị mắc kẹt và không thể đi vào nước Thiên Đàng.


    Nơi đây chứa chấp những linh hồn khi còn sống mà mang những điều sau:

    • Sống thiện lành, có đức hạnh nhưng không tin vào Chúa, chưa được rửa tội và theo chủ nghĩa Vô thần. Không tin vào những điều màu nhiệm và quyền năng của Chúa mang lại nên họ cũng chả nhận được phước lành gì từ Chúa. Những đứa bé vừa mới ra đời những chưa kịp cất tiếng khóc thì chết. Nói chung là những đứa bé chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì đã chết. Ấu tử.
    Tầng một (U Minh)
    Tầng một (U Minh)

  2. Đây chính là nơi bắt đầu sự tra tấn, khổ hình và đầy đọa đầu tiên ở Địa Ngục. Nơi đây là nơi chuyên chứa những linh hồn mà khi còn sống không thể kiểm soát nổi dục vọng của bản thân mà quên đi mất lí trí, làm nên nhiều chuyện đồi bại. Nói một cách đơn giản thì nơi đây sẽ trừng phạt những kẻ nào "ham hố tình dục về xác thịt", những tội như hiếp dâm, ấu dâm, cưỡng bức... thì đều sẽ bị đầy đọa ở đây.


    Những linh hồn này sẽ bị những cơn gió lạnh buốt tâm hồn hoặc nóng rực như lửa luôn luôn cuốn đi, quay cuồng trong chân không, như khi còn sống quay cuồng trong dục vọng mà quên đi mất bản tính làm "người", quên đi mất con đường ngay thẳng.


    Bạn sẽ gặp hiệp sĩ Lancelot, nữ hoàng Ai Cập Cleonpatra IV... và một số nhân vật nổi tiếng trong lịch sử thế giới, mắc tội chết vì sự dâm loạn của mình mà xuống tầng này.

    Tầng hai (Nhục Dục)
    Tầng hai (Nhục Dục)
  3. Bạn biết con chó ba đầu nổi tiếng canh giữ cửa Địa Ngục chứ? Nó đấy. Bạn sẽ được gặp nó nếu bạn "chết vì ăn". Con chó này ngự trị tại tầng thứ ba của Địa Ngục, là nơi giam giữ những linh hồn khi còn sống mà quá tham làm trong việc ăn uống, vì sướng cái mồm mà làm hại cái thân, vì đồ ăn mà sẵn sàng chà đạp lên mạng sống của người khác. Cả cuộc đời chỉ biết đến ăn, ăn và ăn.


    Hình phạt mà những linh hồn này phải nhận đó là nằm giữa vũng bùn đen hôi thôi bẩn thỉu như phân người, chìm ngập trong sương giá lạnh của mưa tuyết đen hôi hám, tất cả tượng trưng cho những gì trên trần gian họ đã ăn và thải ra, làm cho sướng dạ dày của mình và làm nô lệ của thức ăn.

    Tầng ba (Phàm Ăn)
    Tầng ba (Phàm Ăn)
  4. Tiền, tiền và tiền. Trong cuộc sống này tiền là quan trọng nhất, sống vì tiền. Bất cứ linh hồn nào vì tiền mà bán rẻ anh, em, họ hàng... Bất cứ linh hồn này vì tiền mà phạm tội giết người, vì tiền mà làm trái với pháp luật và chà đạp lên cuộc sống của người khác, vì tiền mà đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng... thì sẽ xuống tầng thứ tư của Địa Ngục.


    Nơi đây bạn sẽ gặp 2 dạng người điển hình:

    • Tham lam, thích tích trữ của cải vô điều kiện nhưng không biết bố thí là gì.
    • Vung phí tiền bạc của cải một cách quá độ cho những việc làm giả dối, tầm thường, suy thoái đạo đức.

    Hình phạt của họ rất đẹp, móc những móc sắt to vào "da thịt" của linh hồn, đeo cùng với nhưng vũ khí hạng nặng bằng vàng có đính đầy gai nhọn, chạy hết tốc lực vào khoảng không vô định không được dừng lại dù có bị xé nát linh hồn, đến một vận tốc đủ nhanh thì đâm xầm vào nhau, rồi tiếp tục lại từ đầu.

    Tầng bốn (Tham Lam)
    Tầng bốn (Tham Lam)
  5. Biết là không được tức giận mà vẫn tức giận. Biết phải kiềm chế bạo lực mà không kiềm chế. Tầng thứ năm chỉ dành cho những linh hồn khi sống chỉ biết đến đao, kiếm, chém giết, bạo lực không nương tay. Nhưng linh hồn hay nổi giận một cách vô cớ và hành hạ thể xác người khác để thỏa mãn tính thạnh nộ và hung dữ của mình.


    Hình phạt những linh hồn này phải chịu chính là tắm mình trong dòng nước đen được đun nóng hôi hổi, lúc nào cũng nhảy múa và va đập vào nhau vì quá nóng rát. Liên tục phải cào cấu, cấu xé lên nhau, chà đạp lên nhau để tránh khỏi cái nóng. Những linh hồn không chịu được sẽ ngã nằm chìm vào dòng nước đen sôi sục, một lúc lại nổi lên rồi tiếp tục nhảy múa và cào cấu. Những linh hồn này không bao giờ có thể nhớ lại 1 chút ký ức hạnh phúc khi ở trên thế gian,

    Tầng năm (Thịnh Nộ)
    Tầng năm (Thịnh Nộ)
  6. Đơn giản là tầng giam giữ những linh hồn đi tuyên truyền những tin đồn không rõ sự thật, hư cấu và nhảm nhí. Khiến cho những người khác tin và đi theo nhưng nhận lại sự thất thiệt về bản thân. Những linh hồn báng bổ Đức Chúa Trời cũng nằm ở đây, và cả những linh hồn lập lên những giáo phái không tôn kính, thờ lạy Đức Chúa Trời cũng nằm ở đây.


    Ngoài ra còn có linh hồn khi sống thì kiếm của cải theo nguồn không hợp pháp, ví dụ cho vay nặng lãi, nguồn hợp pháp ở đây chỉ có thể là từ thiên nhiên và lao động của bản thân.


    Hình phạt chung của những linh hồn này là tương đối nhẹ nhàng, đó là nằm im trong nấm mồ hôi tanh nhưng bên dưới lại cháy rực lửa., có thể hiểu một dạng tắm hơi trong hộp tắm nhưng tăng nhiệt độ lên 1000 độ C mà không chết.

    Tầng sáu (Dị Giáo)
    Tầng sáu (Dị Giáo)
    Tầng sáu (Dị Giáo)
    Tầng sáu (Dị Giáo)
  7. Bạn nhớ nhân vật đầu bò nổi tiếng Minotaur không? Đúng rồi đấy, chính là hắn. Tại tầng thứ bảy này thì hắn sẽ trừng phạt những linh hồn sau:

    • Khi sống thì chuyên hành hạ người khác để cướp tài sản. Với loại người này thì sẽ bị vứt xuống dòng sông máu đun sôi, và bất cứ linh hồn nào ngoi lên khỏi mức nước hình phạt tương ứng với tội trạng thì sẽ bị Điểu nhân bắn chìm vào dòng sông máu, mãi mãi không ngoi lên nổi. Nhớ là càng sâu dưới lòng sông càng nóng.
    • Những người ngược đãi chính bản thân, từ chối xác thịt của chính họ, tự hành hạ bản thân và cuối cùng là tự tử. Với loại người này thì hình phạt sẽ mang trong mình hình dáng của một bụi cây gai góc treo lủng lẳng không trung và dính vào nhau.
    • Những con người lăng mạ Đức Chúa Trờiđi trái với tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã đặt ra, ví dụ như đồng tính. Với những linh hồn này sẽ bị đày đọa đời đời bởi đi trên sa mạc nóng cháy không có đích đi kèm với mưa lửa.
    Tầng bảy (Bạo Lực)
    Tầng bảy (Bạo Lực)
  8. Đây là tầng phức tạp nhất ở Địa Ngục, dành cho tội nhân gian trá, lừa dối có ý thức. Tại tầng này có tổng cộng 10 rãnh tội, tương ứng với mỗi một rãnh tội là một hình phạt khác nhau tương ứng với tội ác khác nhau.

    • Rãnh 1: Những người làm mai mối bất chính và làm nghề khiêu dâm. Những người này sẽ liên tục bị một con quỷ sai khiến bằng cách quất roi vào mọi bộ phận cơ thể.
    • Rãnh 2: Những người sống chuyên nịnh bợ, tâng bốc để kiếm lời. Hình phạt sẽ là bị chôn trong đống phân hôi thối tương ứng với những lời nịnh bợ mà họ đã nói ra.
    • Rãnh 3: Những người buôn thần bán thánh. Hình phạt là đẩu găm trong cối đá gai nhọn với chân chổng ngược lên trên và... đốt cháy bàn chân.
    • Rãnh 4: Thầy bói, đồng cốt và những nhà tiên tri giả - những người này mang tội giám tìm kiếm tương lai mà kiếm lợi bất chính. Họ sẽ bj vặn cổ quay ngược ra đằng sau và bước đi, sẽ không bao giờ nhìn thấy phía trước của mình có gì nữa.
    • Rãnh 5: Chính trị gia mục nát, bán nước hại dân mưu cầu danh lợi. Hình phạt là tắm trong chảo dầu và hít hắc ín liên tục.
    • Rãnh 6: Đạo đức giả. Hình phạt là lang thang khắp nơi với chiếc áo bằng chì nặng tổ bố trên lưng.
    • Rãnh 7: Ăn trộm cắp bằng lời nói và hành động mang tính chất lừa lọc. Những người này sẽ liên tục bị săn đuổi bởi rắn và bọ cạp, sẽ chịu vô vàn sự đau đớn đến từ những vết cắn và nọc độc của rắn và bọ cạp, luôn luôn chạy trốn.
    • Rãnh 8: Những người cố vấn giả dối hay đưa ra những lời khuyên giả dối. Họ là những ngọn đuốc sống ở Địa Ngục.
    • Rãnh 9: Những con người khi sống hay gây sự bất đồng, chia rẽ sự đoàn kết thì đều ở rãnh này. Tại đây có một con quỷ cầm gươm cùn và chém nát người họ, họ sẽ đi một vòng tròn để lành vết thương và đến lượt thì lại bị chém tiếp.
    • Rãnh 10: Giả dối không theo 9 rãnh trên, ví dụ như Giả kim, mạo danh, thất hứa, buôn lậu, in tiền giả... Cái kết nhận được là mắc đủ các thứ loại bệnh khác nhau.
    Tầng tám (Gian Trá)
    Tầng tám (Gian Trá)
  9. Không rực lửa như những tầng khác, tầng của những kẻ phản bội hoàn toàn chìm trong băng giá và lạnh lẽo. Chúng được phân rẽ với những người giả dối dựa vào hành động có liên quan đến một nhóm người hoặc một người mang tính thân thiết. Tại đây có 4 khu vực (4 Round) tương ứng với 4 hình phạt do tội lỗi phản bội gây ra.

    • Round 1: Phản bội máu mủ ruột thịt. Như Ca-in đã giết em trai mình trong Kinh Thánh. Hình phạt là đóng băng toàn thân cho đến cằm. Bạn nghĩ đóng băng mà nhẹ nhàng ư? Không đâu.
    • Round 2: Hình phạt giống Round 1 nhưng buốt giá hơn, dành cho những ai khi sống phản bội đồng minh. Phản bội tình đồng chí đồng đội, anh em kết nghĩa, vào sinh ra tử.
    • Round 3: Phản bội những người khách lạ. Bị nằm xuống hố băng và chịu đóng băng hết cả cơ thể chỉ chừa mặt. Tội này nặng hơn vì những người khách lạ là tự nguyện tin chúng ta mà chúng ta lại lừa dối phản bội họ.
    • Round 4: Phản bội Đức Chúa Trời, ví dụ như Giuda Ichcariot. Loại người này sẽ bị đóng băng toàn thân và vặn vẹo liên tục theo mọi kiểu dáng.
    Tầng chín (Phản Bội)
    Tầng chín (Phản Bội)



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy