Top 20 đoạn văn ngắn kể về ngày khai giảng năm học mới ở trường em chọn lọc hay nhất (lớp 3)
Bài viết dưới đây Toplist đã tổng hợp các đoạn văn ngắn kể về ngày khai giảng năm học mới ở trường em chọn lọc hay nhất (lớp 3), các bạn cùng tham khảo để rèn ... xem thêm...luyện cách viết cho mình nhé!
-
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 1)
Sáng nay, sân trường em rộn ràng hơn bao giờ hết. Ngay từ khi bước vào cổng, em đã cảm nhận được không khí lễ hội với cờ hoa rực rỡ, những dải băng đỏ giăng khắp nơi và tiếng nhạc chào mừng vang lên sôi động. Học sinh chúng em trong bộ đồng phục gọn gàng, ai cũng háo hức cho một năm học mới nhiều hứa hẹn. Trên hàng ghế đầu là các thầy cô giáo với nụ cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Khi lá cờ Tổ quốc tung bay trên cao, cả trường cùng cất tiếng hát Quốc ca vang dội, tạo nên một khoảnh khắc trang nghiêm và xúc động. Bài phát biểu khai giảng của thầy hiệu trưởng thật giản dị nhưng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa: quyết tâm học tập, rèn luyện và đoàn kết để đưa trường ta ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, phần đánh trống khai trường đã khắc sâu trong tâm trí em. Tiếng trống dồn dập, rộn rã như nhắc nhở mỗi học sinh hãy bắt đầu hành trình mới với tinh thần hăng say. Buổi lễ còn trở nên ấm áp hơn khi có sự tham dự của các bậc phụ huynh và đại diện chính quyền địa phương, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Với em, ngày khai giảng không chỉ là sự kiện thường niên, mà còn là nguồn động lực để cố gắng học tập thật tốt.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
-
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 2)
Ngày khai giảng năm học mới luôn mang đến cho em nhiều cảm xúc khó tả. Trời thu dịu mát, những tia nắng vàng nhẹ chiếu xuống sân trường khiến cảnh vật trở nên tươi sáng hơn. Em cùng bạn bè hân hoan tụ họp, kể cho nhau nghe bao câu chuyện sau kỳ nghỉ hè dài. Sân trường được trang trí lung linh với băng rôn chào mừng và những chậu hoa rực rỡ sắc màu. Khi tiếng trống trường vang lên, trái tim em như hòa nhịp cùng âm thanh rộn ràng ấy. Lễ chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, từng lời Quốc ca ngân vang như tiếp thêm niềm tự hào cho thế hệ học trò. Giây phút thầy hiệu trưởng tuyên bố khai giảng, em cảm nhận rõ rệt sự khởi đầu đầy hứa hẹn. Em hứa với bản thân sẽ chăm chỉ hơn, ngoan ngoãn hơn để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và cha mẹ. Buổi lễ còn có những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các anh chị và bạn bè biểu diễn, tạo nên sắc màu tươi trẻ, vui nhộn. Mỗi tiếng cười, mỗi tràng pháo tay đều như khắc ghi vào tâm trí em. Kết thúc buổi lễ, em cảm thấy lòng mình tràn đầy hy vọng và quyết tâm bước vào năm học mới thật tự tin.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 3)
Ngày khai giảng đối với em luôn đặc biệt, bởi đó là ngày đầu tiên em được trở lại mái trường thân yêu sau một mùa hè dài xa cách. Ngay từ sáng sớm, tiếng loa phóng thanh đã rộn ràng vang lên, gọi mời học sinh về dự lễ. Em mặc bộ đồng phục mới tinh, cài khăn quàng đỏ ngay ngắn rồi cùng bạn bè tiến vào trường với niềm háo hức khôn nguôi. Sân trường hôm ấy đông vui như một ngày hội lớn, ai nấy đều khoác trên gương mặt nụ cười hạnh phúc. Những dãy ghế được sắp xếp ngay ngắn, trang trí bằng những bông hoa tươi thắm. Khi tiếng trống khai trường cất lên, trái tim em như muốn nhảy múa. Em nhớ mãi giây phút lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, dưới đó hàng trăm học sinh đồng loạt cất cao tiếng hát, tạo thành hợp xướng vang vọng. Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng ngắn gọn nhưng ý nghĩa, nhắc nhở chúng em biết quý trọng tri thức và thời gian. Buổi lễ khép lại bằng nụ cười, bằng ánh mắt rạng ngời của thầy trò, để lại trong em một ấn tượng sâu sắc. Năm học mới chính thức bắt đầu, và em tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn để đạt thành tích tốt.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 4)
Sáng ngày khai giảng năm học mới, em dậy sớm hơn mọi ngày. Không khí trong lành của mùa thu khiến lòng em thêm rạo rực. Em chuẩn bị bộ đồng phục sạch sẽ, đánh giày bóng loáng rồi cẩn thận cài lại chiếc khăn quàng đỏ. Con đường đến trường hôm nay dường như ngắn hơn, bởi lòng em nóng lòng muốn gặp lại bạn bè, thầy cô. Cổng trường được trang trí rực rỡ với dải băng “Chào mừng năm học mới”, hai bên là những chậu hoa tươi khoe sắc. Bước vào sân, em ngỡ như lạc vào một lễ hội khi âm nhạc vang lên sôi động, bạn bè ríu rít chuyện trò, thầy cô ân cần chào đón. Lễ chào cờ bắt đầu trong không khí trang nghiêm, ai cũng đứng thẳng hàng, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng. Khi thầy hiệu trưởng gióng lên hồi trống khai trường, âm thanh ngân dài như nhắn nhủ chúng em hãy bước vào một hành trình mới với quyết tâm lớn lao. Những tiết mục văn nghệ nối tiếp nhau làm cho buổi lễ thêm phần sinh động. Em ngồi dưới hàng ghế học sinh mà trong lòng dâng tràn niềm tự hào và hy vọng. Buổi khai giảng khép lại, để lại trong em ấn tượng sâu sắc và động lực học tập mạnh mẽ cho năm học này.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 5)
Mỗi năm học đều mở đầu bằng một ngày khai giảng, nhưng lần nào em cũng thấy hồi hộp như lần đầu tiên. Trời thu trong xanh, từng đám mây trắng lững lờ trôi nhẹ như tô điểm thêm cho ngày hội lớn. Sân trường chật kín học sinh và phụ huynh, ai nấy đều diện trang phục tươm tất, gương mặt rạng ngời. Những chiếc ghế được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, phía trên là bàn ghế dành cho các thầy cô và đại biểu. Em ngồi cùng bạn bè, vừa hồi hộp vừa háo hức chờ đợi. Lễ chào cờ mở đầu bằng tiếng nhạc hùng tráng, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió khiến lòng em dâng trào niềm tự hào dân tộc. Khi thầy hiệu trưởng phát biểu, từng lời nói của thầy như khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện của học trò. Đặc biệt, khoảnh khắc tiếng trống khai trường vang lên như một lời hiệu triệu, nhắc nhở chúng em hãy chăm chỉ và sáng tạo hơn. Sau phần nghi thức, các tiết mục múa hát sôi động mang đến bầu không khí trẻ trung, vui tươi. Buổi lễ kết thúc nhưng dư âm của nó còn đọng mãi trong trái tim em, tiếp thêm động lực để em bước vào năm học mới đầy tự tin.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 6)
Ngày khai giảng năm học mới là một ngày em mong chờ từ rất lâu. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời cao vời vợi, gió thu nhè nhẹ thổi, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa sữa. Em khoác lên mình bộ đồng phục tinh khôi, cùng ba mẹ đến trường từ sớm. Sân trường hôm nay thật khác lạ, được trang hoàng bằng những dải cờ màu, những bông hoa tươi thắm. Trên khuôn mặt của bạn bè em đều ánh lên nụ cười rạng rỡ. Lễ khai giảng bắt đầu bằng nghi thức chào cờ thiêng liêng, tiếng Quốc ca vang vọng khiến lòng em bồi hồi khó tả. Khi thầy hiệu trưởng gióng hồi trống đầu tiên, âm thanh vang xa như mở ra cánh cửa dẫn tới một hành trình học tập mới. Những lời phát biểu, lời chúc mừng của thầy cô và đại biểu đều giản dị nhưng đầy tình cảm. Xen lẫn vào đó là những tiết mục văn nghệ hấp dẫn, góp phần làm cho buổi lễ thêm trọn vẹn. Đối với em, ngày khai giảng không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm học, mà còn là khoảnh khắc để em tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 7)
Ngày khai giảng đến, em thấy lòng mình như rộn ràng theo từng bước chân. Từ sáng sớm, con đường dẫn đến trường đã tấp nập học sinh, ai nấy đều khoác trên vai chiếc cặp mới, tay cầm những bó hoa tươi để tặng thầy cô. Sân trường rộng lớn nay chật kín người, từ học sinh đến phụ huynh, từ thầy cô đến các vị khách quý, tất cả tạo nên một không khí trang trọng mà ấm áp. Khi lễ chào cờ diễn ra, tất cả đều lặng im, hát vang Quốc ca bằng cả trái tim. Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng giản dị nhưng đầy xúc động, khích lệ tinh thần của chúng em trước một năm học mới. Giây phút thầy cầm dùi trống và đánh những hồi trống vang dội, mọi người đồng loạt vỗ tay, tạo thành một bản hòa ca rộn rã. Tiếp theo là các tiết mục múa, hát, nhảy hiện đại của học sinh các khối lớp, khiến sân trường như bùng nổ tiếng cười và niềm vui. Buổi lễ khai giảng đã để lại trong em những kỷ niệm đáng nhớ, giúp em thêm yêu mái trường và quyết tâm học tốt hơn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 8)
Trong ký ức của em, mỗi mùa thu đều gắn liền với âm thanh rộn rã của trống khai trường. Ngày khai giảng năm nay, em lại được sống trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Sân trường sáng rực dưới ánh nắng vàng, hàng phượng vĩ xanh ngát tỏa bóng mát cho học sinh ngồi dự lễ. Những dải băng rôn đỏ thắm tung bay theo gió như gửi lời chúc mừng đến tất cả thầy trò. Em cùng bạn bè khoác đồng phục trắng tinh khôi, tay cầm cờ hoa rực rỡ. Tiếng nhạc vang lên, lá cờ Tổ quốc được kéo cao, tiếng hát Quốc ca hòa trong gió khiến không khí thêm trang nghiêm. Khi thầy hiệu trưởng gióng lên hồi trống đầu tiên, trái tim em như dồn dập theo từng nhịp. Em cảm thấy niềm tự hào và trách nhiệm của một học sinh đang lớn lên. Xen kẽ trong buổi lễ là những màn múa hát sôi động, tiếng cười nói giòn tan. Buổi khai giảng kết thúc, nhưng âm hưởng của nó còn vang mãi trong tâm hồn em, thôi thúc em học tập chăm chỉ để đạt nhiều thành tích trong năm mới.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 9)
Đối với em, khai giảng luôn là một ngày hội thật sự. Từ sáng sớm, cổng trường đã đông nghịt học sinh trong những bộ đồng phục thẳng nếp, ai cũng rạng rỡ nụ cười. Những chùm bóng bay nhiều màu sắc được buộc khắp sân trường, tạo nên khung cảnh vừa vui tươi vừa rộn ràng. Khi tiếng trống khai trường vang lên, tất cả như hòa chung một nhịp đập, khởi đầu cho một chặng đường mới. Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng nhấn mạnh sự cố gắng và tinh thần đoàn kết, khiến em thêm quyết tâm học tập. Buổi lễ không chỉ là dịp để thầy trò gặp gỡ sau thời gian nghỉ hè, mà còn là ngày khẳng định ý chí phấn đấu cho tương lai. Những tiết mục văn nghệ do các bạn biểu diễn mang đến sự hứng khởi và niềm vui bất tận. Em cảm thấy khai giảng chính là nguồn động lực to lớn, là ngọn lửa thôi thúc em bước vào năm học mới với tâm thế lạc quan, tự tin và đầy khát vọng.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 10)
Ngày khai giảng năm học mới luôn để lại trong em những dấu ấn khó phai. Trời thu trong xanh, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm rợp bóng sân trường. Những hàng ghế thẳng tắp, những chậu hoa rực rỡ đã được thầy cô chuẩn bị từ trước. Học sinh chúng em ngồi ngay ngắn, trên gương mặt hiện rõ sự háo hức và niềm vui. Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh. Khi thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố khai giảng, em thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc xen lẫn quyết tâm. Giây phút tiếng trống trường vang lên là giây phút em thấy năm học mới thật sự bắt đầu. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu làm cho buổi lễ thêm rộn rã, sắc màu. Kết thúc buổi khai giảng, em cùng bạn bè trò chuyện rôm rả về những dự định mới, về những ước mơ sẽ thực hiện trong năm nay. Đó chính là khởi đầu để em vững bước trên con đường học tập phía trước.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 11)
Ngày khai giảng năm học mới diễn ra trong không khí hân hoan, náo nức. Sân trường em được trang trí lộng lẫy với cờ hoa rực rỡ và những hàng ghế ngay ngắn. Em cùng bạn bè háo hức tụ tập, tay cầm những bông hoa tươi thắm dành tặng thầy cô. Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, mọi người đều đứng trang nghiêm, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Giây phút thầy hiệu trưởng gióng hồi trống khai trường, âm thanh vang vọng khắp sân trường như báo hiệu một hành trình mới. Những lời phát biểu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa đã tiếp thêm cho chúng em động lực học tập. Lễ khai giảng kết thúc bằng tiếng cười rộn rã, trong lòng em tràn đầy quyết tâm và hy vọng.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 12)
Buổi sáng khai giảng, em thấy sân trường như khoác lên mình chiếc áo mới. Những dải băng đỏ giăng ngang, những chậu hoa tươi xếp dọc hai bên lối đi. Học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh, khăn quàng đỏ thắm đồng loạt tiến vào vị trí. Khi lễ chào cờ bắt đầu, tiếng hát Quốc ca vang dội, hòa trong ánh nắng vàng rực rỡ. Thầy hiệu trưởng phát biểu, nhắc nhở học trò phải cố gắng rèn luyện, giữ vững truyền thống hiếu học. Khoảnh khắc tiếng trống khai trường cất lên, cả sân trường như bùng nổ trong tràng vỗ tay dài. Em cảm thấy trong lòng rộn rã, quyết tâm bước vào năm học mới với niềm tin và khát vọng.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 13)
Trong ngày khai giảng, điều khiến em ấn tượng nhất chính là tiếng trống trường. Âm thanh vang lên dồn dập, mạnh mẽ như nhắc nhở học trò hãy bắt đầu hành trình mới bằng sự nỗ lực không ngừng. Trước đó, buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức chào cờ và lời phát biểu của thầy hiệu trưởng. Sân trường đầy ắp nụ cười, những tràng pháo tay vang vọng khi các tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn. Mỗi giai điệu, mỗi điệu múa đều gửi gắm niềm vui của tuổi học trò. Đối với em, ngày khai giảng không chỉ là một nghi thức mở đầu, mà còn là kỷ niệm thiêng liêng để em thêm yêu mái trường và thầy cô.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 14)
Ngày khai giảng là ngày hội lớn của tuổi học trò. Ngay từ sáng sớm, con đường dẫn đến trường đã đông vui tấp nập, học sinh rộn ràng trong bộ đồng phục sạch đẹp. Sân trường được trang hoàng bằng những dải cờ hoa sặc sỡ, ghế ngồi thẳng hàng ngay ngắn. Khi thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, ai cũng chăm chú lắng nghe. Giây phút trống trường vang lên, cả không gian như rung động, mọi ánh mắt đều bừng sáng hy vọng. Sau đó là những tiết mục văn nghệ vui tươi, mang lại bầu không khí đầy sức sống. Ngày khai giảng đã gieo vào lòng em sự háo hức và niềm tin cho một năm học mới đầy hứa hẹn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 15)
Ngày khai giảng năm nay của em thật đáng nhớ. Thời tiết buổi sáng trong lành, bầu trời cao xanh, gió thu mát dịu. Sân trường đông đúc, những hàng ghế trắng xếp ngay ngắn chờ đón học sinh. Em cùng các bạn ríu rít trò chuyện, tay cầm cờ hoa rực rỡ. Lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, tiếng hát Quốc ca hòa cùng tiếng trống vang vọng. Thầy hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn, gửi gắm nhiều lời động viên quý báu. Sau đó, các tiết mục múa hát, đọc thơ khiến buổi lễ thêm sôi nổi. Em cảm thấy ngày khai giảng giống như một lời hứa hẹn, mở đầu cho chặng đường học tập đầy hy vọng phía trước.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 16)
Mỗi mùa thu về, tiếng trống khai giảng lại ngân vang, nhắc nhở học sinh chúng em bắt đầu một năm học mới. Ngày khai giảng năm nay, sân trường được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, bóng bay và những chậu hoa tươi. Học sinh ngồi ngay ngắn trên ghế, ai nấy đều vui tươi phấn khởi. Khi thầy hiệu trưởng dõng dạc phát biểu, em thấy trong lòng trào dâng niềm tự hào về ngôi trường thân yêu. Khoảnh khắc tiếng trống trường vang vọng, mọi người cùng nhau vỗ tay rộn rã. Buổi lễ khép lại trong tiếng nhạc tưng bừng, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi, tiếp thêm động lực để em học tập tốt hơn.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 17)
Ngày khai giảng đến, em cảm nhận rõ sự hồi hộp trong từng bước chân. Sân trường rực rỡ dưới ánh nắng vàng, cờ hoa tung bay phấp phới. Bạn bè gặp nhau sau kỳ nghỉ hè dài, tay bắt mặt mừng, trò chuyện rôm rả. Khi lễ chào cờ vang lên, không gian bỗng trở nên trang nghiêm, tiếng hát Quốc ca cất lên mạnh mẽ, đầy tự hào. Tiếng trống khai giảng nối tiếp sau đó khiến lòng em dâng tràn xúc động. Những lời chúc mừng, lời căn dặn của thầy cô càng thôi thúc em quyết tâm hơn. Buổi lễ tuy kết thúc nhanh nhưng để lại trong em ấn tượng sâu sắc, như tiếp thêm ngọn lửa cho cả năm học mới.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 18)
Ngày khai giảng năm học mới luôn là dịp đặc biệt để học trò gặp lại bạn bè, thầy cô sau kỳ nghỉ hè. Sân trường hôm ấy đông vui như ngày hội, hàng trăm học sinh tề tựu trong đồng phục trắng tinh. Lá cờ Tổ quốc bay cao, tiếng hát Quốc ca ngân vang đầy tự hào. Thầy hiệu trưởng phát biểu, nhấn mạnh vai trò của sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết. Khi hồi trống vang lên, cả sân trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay rộn rã. Buổi lễ còn có những tiết mục văn nghệ sôi động, mang lại bầu không khí trẻ trung, vui nhộn. Đối với em, ngày khai giảng không chỉ là khởi đầu năm học, mà còn là kỷ niệm đẹp theo em suốt tuổi học trò.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 19)
Trong buổi lễ khai giảng, em thích nhất là giây phút thả bóng bay. Sau khi thầy hiệu trưởng gióng hồi trống khai trường, hàng trăm quả bóng nhiều màu sắc được thả lên bầu trời xanh. Cảnh tượng ấy thật đẹp, như gửi gắm bao ước mơ, hoài bão của học trò bay cao bay xa. Trước đó, buổi lễ diễn ra trang trọng với nghi thức chào cờ, lời phát biểu và các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Sân trường rộn rã tiếng cười nói, ánh mắt ai cũng ngập tràn niềm vui. Ngày khai giảng đã khép lại, nhưng hình ảnh những chùm bóng bay rực rỡ vẫn còn in đậm trong tâm trí em, nhắc nhở em phải nỗ lực để thực hiện ước mơ.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet) -
Đoạn văn về ngày khai giảng lớp 3 (số 20)
Ngày khai giảng năm học mới mang lại cho em thật nhiều cảm xúc. Ngay từ sáng sớm, em đã thấy sân trường rộn ràng, đông vui khác hẳn ngày thường. Học sinh quây quần bên nhau, tay cầm hoa tươi và những nụ cười rạng rỡ. Lễ chào cờ mở đầu trang nghiêm, tiếng hát Quốc ca hòa vang khắp sân. Thầy hiệu trưởng phát biểu, gửi gắm nhiều kỳ vọng và lời động viên chân thành. Tiếng trống khai giảng dồn dập như tiếp thêm sức mạnh cho tất cả học sinh. Buổi lễ còn có những tiết mục văn nghệ sôi nổi, tạo nên không khí tươi mới, trẻ trung. Em rời buổi lễ trong niềm phấn khởi, sẵn sàng cho một năm học đầy thử thách phía trước.

Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)

















