Top 15 Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - lớp 3 (điểm cao)
Bài viết hôm nay của Toplist đã tổng hợp các đoạn văn tả chiếc xe đạp lớp 3 hay nhất, ngắn gọn với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để ... xem thêm...viết đoạn văn hay hơn.
-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 1
Mùa hè năm ngoái, bố bắt đầu dạy em đi xe đạp. Sau khi đã biết đi, bố mua tặng em một chiếc xe đạp mini để em đi học mỗi ngày.
Chiếc xe đạp mini của em có màu hồng cánh sen rất nổi bật. Bố bảo con gái dịu dàng nên bố mua xe màu hồng đáng yêu. Phía trước xe có một chiếc giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh em để cặp sách mỗi ngày trên đường tới trường. Xe được thiết kế có hai tay lái cân bằng được bọc lớp cao su mỏng màu nâu để em cầm đỡ đau tay. Ngay gần tay lái là môt chiếc còi nhỏ, mỗi lần cần tranh người trên đường là em lại bấm còi kêu reng reng nghe thật vui tai.
Xe có ghế ngồi bọc lớp da màu nâu rất êm. Phía sau cũng có chỗ ngồi cho một người nữa. Thỉnh thoảng em vẫn qua đèo bạn đi học nhóm. Xe có hai bánh xe hình tròn. Ở giữa bánh xe là các nan hoa bằng thép rất chắc chắn. Lốp xe bằng cao su bền và đẹp. Mỗi lần xe chuyển động, những bánh xe lăn quay đều quay đều trông thật vui mắt.
Em rất yêu chiếc xe đạp của mình. Chiếc xe đối với em không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là một người bạn bên em mỗi ngày. Em sẽ giữ gìn chiếc xe cẩn thận để nó luôn mới và bền.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 2
Em biết đi xe đạp từ hồi còn học lớp một nên bố mẹ đã mua cho em chiếc xe đạp để em có thể tự mình đến trường học.
Chiếc xe đạp cao một mét, sơn màu xanh dương bóng láng. Vành bánh xe sáng choang màu trắng bóng của sắt mạ thép. Sườn xe uốn lượn cong cong hình dấu á nghiêng nghiêng mềm mại. Sườn xe nối với tay lái ở phần đầu và nối với yên xe, bánh sau xe ở phần cuối. Tay lái cong cong hình chữ u can đáy. Tay lái xe mạ inox sáng bóng, vỏ bọc hai tay cầm của tay lái làm bằng cao su màu đen.
Tay thắng nối với tay lái kéo dài dây, chéo nhau ở phía trước đính một đôi gấu Mi-sa ngộ nghĩnh. Yên xe màu xám tro, bọc nệm êm ái. Thỉnh thoảng, bố em bôi dầu nhờn vào xích xe để chống rỉ sét và giữ xe được bền lâu. Em yêu thích chiếc xe đạp của em và xem nó như người bạn thân thiết, chịu thương, chịu khó.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 3
Năm nay em đã quen đường đến trường nên bố quyết định mua cho em một chiếc xe đạp mới để em có thể tự đi học mỗi buổi sáng. Chiếc xe đạp này thuộc loại xe nhỏ dành cho học sinh cấp một nên nhìn rất gọn gàng. Toàn thân xe được sơn màu xanh dương nhạt trông vô cùng mát mắt. Khung xe thẳng và chắc, được làm bằng thép nhẹ nhưng rất cứng cáp. Phía trước xe có một chiếc giỏ mây nhựa màu trắng, giúp em để cặp lồng hoặc chai nước mỗi khi đi học. Tay lái được bọc bằng lớp cao su mềm, khi cầm vào rất êm và không bị trơn. Yên xe được bọc da màu đen, ngồi lên vừa vặn và rất thoải mái. Hai bánh xe có vành bằng nhôm sáng bóng, lăn trên đường rất êm. Mỗi lần em đạp, chiếc xe chạy nhẹ nhàng như đang trượt trên gió. Em rất yêu quý chiếc xe đạp mới của mình vì nó giúp em chủ động hơn mỗi ngày. Buổi tối, em thường lấy khăn lau sạch bụi để xe luôn được đẹp và bền lâu.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 4
Bố mẹ đã thưởng cho em một chiếc xe vào dịp sinh nhật. Đó là một chiếc xe đạp thể thao của Nhật, có thể cho yên xe cao hơn hoặc thấp xuống để phù hợp với dáng người đi xe. Em chỉ cần cho chiếc yên ấy thấp xuống một chút là có thể vừa chân tới. Em gọi nó với một cái tên nghe rất là oai dũng là “con ngựa sắt”. Con ngựa sắt của em được khoác lên mình một chiếc áo màu xanh nước biển nhìn bóng loáng.
Trông nó rất oai dũng vì có một bộ khung rất chắc chắn, hai bánh xe bằng lốp cao su đen lại còn có thêm cả bàn đạp kèm xích líp, phanh xe, yên xe trước, yên xe sau,… đều được thiết kế rất hiện đại. Ở phía trước xe còn có một chiếc giỏ màu trắng, được làm bằng sắt rất xinh và tiện lợi. Nhờ có chiếc giỏ đó mà em có thể để được rất nhiều đồ mà không cần đeo bên người hay cầm ở tay.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 5
Chiếc xe đạp mà mẹ tặng em vào đầu năm học mới là chiếc xe mà em yêu quý nhất. Xe mang màu hồng nhạt trông rất dịu dàng và nổi bật giữa sân trường. Khung xe được làm bằng hợp kim nhẹ nên khi dắt xe không bị nặng tay. Trên tay lái là chiếc chuông nhỏ màu bạc, mỗi lần bấm đều phát ra âm thanh leng keng vui tai. Giỏ xe phía trước được làm bằng nhựa đan chắc chắn đủ để em đựng cặp sách và hộp bút. Yên xe được bọc đệm mềm giúp em ngồi lâu mà không bị mỏi. Hai bánh xe có lớp cao su dày và mềm khiến xe chạy rất êm trên đường. Buổi sáng, khi đạp xe đến trường, em luôn cảm thấy vui và tự tin hơn. Mỗi lần nhìn chiếc xe hồng xinh xắn, em lại nhớ đến nụ cười của mẹ lúc trao nó cho em. Em luôn giữ gìn xe thật cẩn thận để nó luôn đẹp như mới.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 6
Đầu hè vừa rồi, bố dẫn em ra cửa hàng xe đạp để chọn cho em chiếc xe mới. Cuối cùng em đã chọn chiếc xe màu cam có thiết kế vô cùng khỏe khoắn. Khung xe tròn, cong nhẹ và rất chắc chắn. Trên tay lái có quấn lớp cao su chống trơn, giúp em giữ tay lái vững hơn mỗi khi đi trên đường xóc. Bánh xe to hơn những chiếc khác nên khi chạy trông rất mạnh mẽ. Vành xe được sơn màu đen bóng khiến chiếc xe trông càng đẹp. Phía sau xe còn có thêm một cái baga nhỏ để em chở bạn thân khi tan học. Bàn đạp được làm bằng nhựa cứng, có các răng nhỏ giúp chân không bị trượt. Mỗi buổi chiều, em thường đạp xe ra công viên gần nhà để tập luyện. Chiếc xe màu cam đã trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời giúp em khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 7
Sinh nhật năm nay, dì đã tặng em một chiếc xe đạp màu tím rất đáng yêu. Em thích nhất phần giỏ xe hình bầu dục được đan bằng nhựa trắng nổi bật trên nền tím. Khung xe thon gọn, hơi uốn ở giữa nên nhìn rất mềm mại. Hai tay lái bằng inox sáng loáng, mỗi khi có ánh nắng chiếu vào lại lấp lánh trông thật đẹp. Yên xe được bọc lớp da mềm màu đen, khi ngồi lên rất êm và dễ chịu. Hai bánh xe nhỏ nhưng chắc, chạy trên đường rất nhẹ và không bị xóc. Chiếc xe màu tím giúp em trông nổi bật hơn mỗi khi đến trường. Buổi chiều, em thường dắt xe ra sân và tập chạy vài vòng. Nhờ có chiếc xe mới, em đã tự tin hơn và không còn sợ đi đường xa. Em luôn trân trọng món quà mà dì dành cho mình.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 8
Trong kỳ nghỉ Tết, ông ngoại đã mua tặng em một chiếc xe đạp màu xanh lá rất đặc biệt. Khung xe được làm bằng sắt phủ sơn bóng nên nhìn lúc nào cũng sạch sẽ. Giỏ xe phía trước khá rộng để em có thể để cặp hoặc mang theo đồ chơi. Hai tay lái cong nhẹ như đôi cánh chim đang dang rộng. Chuông xe phát ra âm thanh lanh lảnh khiến em cực kỳ thích thú. Yên xe mềm, vừa tầm nên khi ngồi em có thể đạp rất thoải mái. Bánh xe có hoa văn chống trượt giúp em đi được trên cả đường ướt. Mỗi lần đạp xe quanh xóm, em đều cảm thấy rất vui vì chiếc xe chạy rất êm. Ông ngoại nói rằng ông mong em chăm tập thể dục để khỏe mạnh hơn. Em hứa sẽ giữ gìn chiếc xe thật cẩn thận để không phụ lòng ông.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 9
Năm nay lên lớp ba, em đã tự đi được xe đạp rồi nên sinh nhật vừa qua ông đã tặng em chiếc xe đạp thật đẹp để em tự đến trường.
Chiếc xe đạp của em thuộc loại xe mini nhỏ, mang nhãn hiệu của Nhật Bản. Xe không cao lắm và nhìn rất cân đối. Khung xe được sơn màu đỏ, có hai ống tròn hơi võng xuống nhìn rất chắc chắn. Đầu xe có hai tay lái như hai cái sừng bò làm bằng i-nốc sáng bóng. Tay cầm được lót bằng nhựa mềm, dán chặt vào khung nên khi lái xe vừa chắc chắn vừa không bị đau tay.
Đằng sau yên xe là gác-ba-ga được làm bằng những thanh sắt sơn màu đen rất chắc. Bàn đạp của xe rất chắc. Khi em đạp xe, xe đi rất êm mà không có tiếng kêu. Với em, nó là người bọn rất thân. Nó giúp em tự làm được nhiều việc hơn. Em luôn lau rửa chiếc xe của mình cẩn thận để nó luôn được đẹp và bền lâu. Khi đi đâu, em cũng cẩn thận khóa xe lại để đề phòng kẻ xấu.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 10
Hè năm ngoái, chị gái em đã tặng lại cho em chiếc xe đạp cũ của chị, nhưng nó vẫn còn rất đẹp. Xe có màu vàng tươi như ánh nắng ban mai. Khung xe hơi lớn hơn so với em nên mới đầu em hơi khó điều khiển, nhưng sau vài ngày tập luyện em đã quen. Giỏ xe nhỏ nhưng rất chắc chắn. Tay lái được bọc vải mềm do chị tự may, nên em rất thích. Vành xe hơi trầy xước nhưng vẫn sáng bóng. Bánh xe chạy rất đều, không bị lắc dù đã dùng lâu. Em cảm thấy chiếc xe này có ý nghĩa đặc biệt vì nó là kỉ niệm của cả hai chị em. Mỗi buổi chiều, em và chị thường thay nhau đạp xe quanh sân chơi. Chiếc xe vàng khiến mùa hè của em trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 11
Bố em làm thợ sửa xe nên đã tự lắp cho em một chiếc xe đạp thật độc đáo. Khung xe được sơn màu ghi đậm, nhìn rất khỏe và nam tính. Bánh xe lớn, có nhiều gai nên chạy tốt trên đường gồ ghề. Giỏ xe làm bằng thép đan rất cứng, em có thể để nhiều đồ mà không sợ bị rơi. Bàn đạp được bố chọn loại tốt nhất để chân em luôn bám chắc. Tay lái hơi cong, vừa tầm với nên em điều khiển rất dễ. Phía sau xe còn gắn thêm một chiếc phản quang giúp em an toàn khi đi buổi tối. Mỗi khi hàng xóm hỏi mua, bố đều cười và nói đây là xe dành riêng cho em. Em rất tự hào và luôn cố gắng giữ gìn thật tốt. Với em, chiếc xe này không chỉ là phương tiện mà còn là món quà đầy tình thương của bố.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 12
Bố biết em thích khám phá phiêu lưu, nên đã mua tặng em chiếc xe đạp địa hình dành cho trẻ em. Chiếc xe đạp địa hình thường là một biểu tượng của sức mạnh và sự phiêu lưu.
Khung xe thường được làm từ hợp kim nhôm, thép cường độ cao hoặc carbon để đảm bảo độ chắc chắn và nhẹ nhàng. Các đường nét của khung xe thể hiện sự mạnh mẽ và sẵn sàng vượt qua mọi thách thức.
Bánh xe thường có kích thước lớn, lốp xe dày và có gai để tăng cường sự bám đường và khả năng chịu lực, giúp vượt qua địa hình gồ ghề, đá hoặc đường đất không đồng đều một cách dễ dàng. Hệ thống phanh rất nhạy, đây là điều em rất thích.
Chiếc xe địa hình không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là công cụ để khám phá những nơi mới. Em rất yêu thích món quà này.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 13
Một ngày nọ, mẹ dẫn em đi siêu thị và cho phép em chọn một chiếc xe đạp mới. Em đã chọn chiếc xe màu trắng tinh có họa tiết hoa nhỏ rất xinh. Khung xe nhẹ nhưng chắc chắn. Giỏ xe phía trước được làm bằng nhựa cứng màu nâu sữa. Chuông xe tròn, mỗi lần bấm kêu vang rất vui tai. Tay lái được quấn dây mềm, màu nâu nhạt hài hòa với chiếc giỏ. Yên xe cao vừa tầm, giúp em đạp xe thẳng lưng hơn. Hai bánh xe to nên chạy rất ổn định. Khi đạp xe trên đường, em cảm giác như dòng gió đang đưa mình đi. Em thích chiếc xe này vì nó khiến em trông như công chúa nhỏ. Em hứa sẽ chăm chỉ đi học và giữ gìn xe thật sạch đẹp như ngày đầu mua về.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 14
Khi bắt đầu học kì hai, ba đã mua cho em chiếc xe đạp thể thao nhỏ màu đỏ đô. Xe có khung thẳng, mạnh mẽ và rất bền. Bánh xe lớn, có nhiều rãnh để giúp bám đường tốt hơn. Tay lái dài và thẳng khiến chiếc xe trông giống xe của người lớn. Phía trước không có giỏ, vì đây là kiểu xe thể thao, nên em đeo cặp sau lưng khi đi học. Yên xe cao và hẹp nhưng rất êm. Bàn đạp nhẹ, chỉ cần đạp nhẹ là xe đã lướt đi nhanh. Mỗi chiều, ba thường chạy bộ bên cạnh để em tập chạy xe nhanh hơn. Em cảm thấy rất vui khi có chiếc xe thể thao mạnh mẽ như vậy. Nó giúp em khỏe hơn và tự tin hơn trên đường.

-
Đoạn văn tả chiếc xe đạp của em - mẫu 15
Cuối năm học, trường em tổ chức cuộc thi đua xe chậm và em đã được mẹ mua cho chiếc xe đạp màu bạc để tham gia. Xe có thiết kế rất đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn. Khung xe thẳng, hơi to nên khi chạy rất vững. Tay lái bằng inox sáng bóng, cầm vào mát lạnh. Bánh xe nhỏ nhưng rất êm, giúp em giữ thăng bằng tốt. Giỏ xe phía trước hình vuông, có thể đựng nhiều đồ. Yên xe thấp vừa tầm nên em ngồi rất thoải mái. Mỗi buổi tối, em đều tập đi chậm để chuẩn bị cho cuộc thi. Chiếc xe bạc đã cùng em luyện tập không biết bao nhiêu lần. Em yêu chiếc xe này vì nó đã giúp em đoạt giải trong cuộc thi. Em luôn giữ gìn nó cẩn thận như một kỉ niệm đáng nhớ.



















