Top 5 Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 hay và ý nghĩa nhất

Phương Trinh 23576 0 Báo lỗi

27/7 đang đến gần, đây là một ngày lễ lớn của dân tộc, là dịp để tri ân tưởng nhớ những người anh hùng, thương binh, liệt sỹ đã hi sinh vì nền độc lập của dân ... xem thêm...

  1. Văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày 27/7.


    Bài hát mở màng: ''Màu hoa đỏ".
    ''Có người lính
    Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo
    Có người lính
    Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về
    Dòng tên anh khắc vào đá núi
    Mây ngàn hoá bóng cây tre
    Chiều biên cương trắng trời sương núi
    Mẹ già mỏi mắt nhìn theo''.

    Lời bài hát cũng là lời mà những người tổ chức chương trình ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị đại biểu, cùng toàn thể bà con nhân dân có mặt trong chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.


    Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nhân dân!


    Những ngày tháng Bảy, cả nước ta lại lặng mình tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho ngày hòa bình, độc lập và tri ân cho người trở về sau đạn bom khói lửa, gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ Quốc, cho nhân dân. Vẫn biết chiến tranh là có mất mát hy sinh, vết thương thịt da có thể lành lặn, nhưng vết thương trong lòng sẽ mãi còn với thời gian.


    Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!


    Chương trình văn nghệ hôm nay với chủ đề ''Uống nước nhớ nguồn'' sẽ là dịp để chúng ta cất cao lời ca tiếng hát, gửi đến các anh - những người anh hùng đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường. Thông qua đó nhằm ôn lại kỷ niệm những ngày tháng chiến đấu, oanh liệt, ghi nhận công lao đóng góp to lớn của lớp lớp cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta đã chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.


    Kính thưa các vị đại biểu!


    Thực hiện sự chỉ đạo của ban chấp hành XXX. Hôm nay, chúng tôi long trọng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày 27/7 - ngày Thương binh Liệt sĩ.

    Đến dự và chỉ đạo chương trình văn nghệ hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu:...
    Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời Đồng chí XX lên phát biểu ý kiến khai mạc chương trình văn nghệ. Xin trân trọng kính mời đồng chí.


    Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân!


    Vừa rồi chúng ta đã được nghe đồng chí XX phát biểu khai mạc, cũng như có một số ý kiến chỉ đạo trong chương trình văn nghệ hôm nay.


    Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tiết mục đầu tiên, bài hát được mang tên "Bài ca không quên" do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn - một người lính sáng tác. Ông là người đã phải trải qua 15 năm nơi chiến trường khắc nghiệt, tận mắt mình chứng kiến biết bao gian khổ cùng với những người lính Việt Nam. Và bài hát này sẽ được thể hiện bởi giọng ca của đồng chí XX đến từ XX. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục này.

    Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị và các bạn đến với tiết mục "Vết chân tròn trên cát" do .... trình bày.
    ....
    Để thay đổi không khí chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn đến với tiết mục múa....


    Đêm văn nghệ kỷ niệm ngày 27/7 hôm nay đến đây là kết thúc, rất cám ơn quý đại biểu và bà con nhân dân đã dành chút thời gian đến tham dự chương trình của chúng tôi. Thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc quý đại biểu thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 hay và ý nghĩa nhất
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 hay và ý nghĩa nhất

  2. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nhân dân!


    Trước hết cho phép chúng tôi, những người dẫn chương trình đêm nay, thay mặt cho ban tổ chức chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày 27/7 xin gửi đến quí vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất!


    Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nhân dân!


    Chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng những mất mát, đau thương thì vẫn còn đó. Để giành được độc lập, tự do và thống nhất đất nước, hàng triệu người con ưu tú trên mảnh đất hình chữ S đã ngã xuống. Hằng năm, cứ đến ngày 27/7, nhân dân cả nước lại sôi nổi tổ chức kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ và xem đó là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc...


    Với ý nghĩa đó, đêm nay chúng tôi tổ chức một chương trình văn nghệ chào mừng sự kiện lịch sử trong đại này. Đây là những tiết mục đều đã được lựa chọn và dàn dựng công phu bởi toàn thể anh chị em đến từ.... Và sau đây, chương trình văn nghệ chào mừng XX năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/20xx) xin phép được bắt đầu!


    Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nhân dân!


    Bác Hồ kính yêu của chính ta đã từng nhắc nhở: “Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta... Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ để vượt tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta''. Vâng, đã có rất nhiều chiến sỹ và đồng bào ta ngã xuống, biết bao tài sản quý giá về kinh tế, văn hoá đã bị chiến tranh tàn phá một cách không thương tiếc. Biết bao bà mẹ đã tiễn đứa con duy nhất - tiễn đến đứa con cuối cùng của mình lên đường đánh giặc và không bao giờ còn được gặp lại dù chỉ một lần sau cuối. Và mở đầu chương trình văn nghệ tối đêm nay sẽ là ca khúc...


    Tiếp theo, trong chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một tiết mục của các đồng chí đến từ...


    Những năm tháng không bao giờ quên. Vâng đó là thời kì mà cả nước ra trận, người người ra trận. Chúng ta sẽ được nghe lại thời kì vàng son ấy qua tiết mục tốp ca của các đồng chí ....thể hiện qua ca khúc: ....


    Vì những điều kiện khách quan cũng như đội ngũ làm chương trình còn non trẻ, nên trong quá trình dàn dựng cũng như biểu diễn có gì thiếu sót và chưa được chu toàn mong quý vị, bà con thông cảm. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn theo dõi và cổ vũ cho chương trình. Xin gửi đến lời chúc sức khỏe thành đạt và xin chào, hẹn gặp lại.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 hay và ý nghĩa nhất
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 hay và ý nghĩa nhất
  3. Kính thưa quí vị đại biểu, thưa quý khán giả cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến! Trước hết cho phép chúng tôi - những người thực hiện chương trình văn nghệ đêm nay xin gửi đến quí vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!


    Kính thưa quí vị đại biểu, thưa quý khán giả


    Hơn nửa thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy quyết tâm thực hiện lợi kêu gọi của Bác Hồ vĩ đại "Không có gì quý hơn độc lập tự do", "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không làm nô lệ", nhân dân ta đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ hy sinh để đánh thắng các thế lực xâm lược giành độc lập tự do, thống nhất Tổ Quốc. Để làm nên chiến thắng to lớn ấy, đã có hàng triệu chiến sĩ cùng đồng bào ta đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên những chiến trường, những trận địa. Cùng với đồng bào cả nước, nhân dân tỉnh ta tiễn đưa hơn XXX ngàn thanh niên ra chiến trường bảo vệ Tổ Quốc...

    Kính thưa quí vị đại biểu, thưa quý khán giả


    Cứ đến ngày 27/7 hàng năm, nhân dân cả nước lại sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ và xem đó là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc... để từ đó tưởng nhớ đến hàng triệu người con ưu tú trên mảnh đất hình chữ S đã ngã xuống. Với ý nghĩa đó, đêm nay chúng tôi tổ chức một chương trình văn nghệ chào mừng sự kiện lịch sử trong đại này.


    Đến dự với đêm văn nghệ của chúng ta hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:...


    Đặc biệt là sự có mặt cổ vũ của bà con nhân dân trong xã cùng sự biểu diễn của các diễn viên, ca sĩ là những đồng chí đến từ...


    Mở đầu chương trình tối hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí XXX lên đọc diễn văn chào mừng mừng XX năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/20xx).


    Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông XXX lên phát biểu ý kiến và khai mạc đêm văn nghệ. Xin trân trọng kính mời ông!


    Xin thay mặt ban tổ chức đêm văn nghệ, cảm ơn những lời phát biểu chân tình của...


    Và sau đây, chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, xin phép được bắt đầu!
    Đầu tiên sẽ là một ca khúc kinh điển do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác. Bài hát viết về những người mẹ Việt Nam anh hùng giàu tình yêu thương và đức hi sinh. Vâng đó chính là bài hát: ''Huyền thoại mẹ" và ca khúc khúc này sẽ được thể hiện bởi...


    Chương trình sẽ được tiếp tục với tiết mục đơn ca của...


    Phần trình bày của đồng chí XX sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta qua một nhạc phẩm mang tên...


    Chương trình văn nghệ do ... tổ chức đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã bỏ chút thời gian quý báu đến tham dự đêm diễn, xin cảm ơn các diễn viên, ca sĩ đã nhiệt tình biểu diễn, cảm ơn bà con nhân dân đã tham gia thưởng thức và cổ vũ. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngon giấc sau khi thưởng thức chương trình văn nghệ của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 hay và ý nghĩa nhất
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 hay và ý nghĩa nhất
  4. Kính thưa các đại biểu thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ,

    Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý,


    Kính thưa buổi lễ!


    Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc xã Luận Thành luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là dịp tri ân những anh hùng, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường.


    Kính thưa buổi lễ!


    Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc đã chứng kiến lớp lớp thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, thương nòi; với ý chí kiên cường, bất khuất và lòng thủy chung, nhân hậu đã không tiếc máu xương, công sức của cải để giữ gìn độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, xây đắp giang sơn. Với sự hy sinh của đông đảo quần chúng, của chiến sĩ, anh hùng kế tiếp nhau trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”.


    Chứng kiến những hy sinh, mất mát lớn của dân tộc, Người không chỉ dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với Tổ quốc “xin kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng”.


    Kế thừa truyền thống quý báu đó của dân tộc ta, trong thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã viết nên những trang sử vẻ vang trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước; với Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đánh đổ ách thực dân, giải phóng một nửa giang sơn. Và với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân và dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trường kỳ gian khổ, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.


    Cứ đến tháng bảy hàng năm, cả nước lại tràn ngập không khí tri ân những người có công với nước. Ngày càng có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm đời sống các gia đình liệt sĩ, thương binh, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc nhà bia tưởng niệm, tổ chức những hoạt động về nguồn đầy xúc động... Tri ân những người hy sinh vì nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Những việc làm đó còn có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ hôm nay về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn.


    Kính thưa toàn thể buổi lễ!


    Vừa rồi chúng ta đã được nghe đồng chí XX phát biểu khai mạc, cũng như có một số ý kiến chỉ đạo trong chương trình văn nghệ hôm nay. Hôm nay, mọi người được sống trong thanh bình, chúng ta càng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của các thương binh và liệt sĩ. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

    Sau đây chương trình văn nghệ chào mừng ngày 27/7 xin phép được bắt đầu.


    1. Múa hát: .......

    Mở đầu chương trình sẽ là tiết mục múa hát: ......

    Xin kính mời quý vị đến với món quà .... Do .... gửi tặng. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ cho ....

    2. Múa hát: .....


    Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với bài hát.... sáng tác của .... dưới sự thể hiện của .... Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cho ....

    3. Múa


    Tiếp theo chương trình văn nghệ là tiết mục múa .... do chị ... đến từ...thể hiện. Xin kính mời quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ.

    4. Đơn ca: ....


    Được sáng tác năm ..., đây là ca khúc viết với thông điệp....

    5. Tốp ca: ...


    Sau đây chúng ta sẽ đến với bài hát ....sáng tác của .... do .... đến từ...trình bày, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.

    Kính thưa buổi lễ!


    Chương trình văn nghệ do ... tổ chức đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã bỏ chút thời gian quý báu đến tham dự đêm diễn, xin cảm ơn các diễn viên, ca sĩ đã nhiệt tình biểu diễn, cảm ơn bà con nhân dân đã tham gia thưởng thức và cổ vũ. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngon giấc sau khi thưởng thức chương trình văn nghệ của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 số 4
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 số 4
  5. Kính thưa các đại biểu thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ,

    Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý,

    Kính thưa các đồng chí CBGVNV cùng các em học sinh thân mến!


    Mỗi năm cứ đến ngày 27/7 thì Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước lại cùng nhau tổ chức kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây được xem là một sự kiện vô cùng quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Hôm nay, được sự cho phép của chi bộ Đảng, HĐQT, trường XX tổ chức kỷ niệm XX năm ngày Thương binh Liệt sĩ.


    Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được thay mặt Ban lãnh đạo trường XX gửi lời chào mừng thân ái và cảm ơn các đại biểu thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, quý vị đại biểu, các đồng chí CBGVNV và các em học sinh đã về dự buổi lễ kỷ niệm hôm nay.


    Trong giờ phút trang nghiêm này, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân.


    Kính thưa quý vị!


    Chiến tranh đã đi qua hơn một phần tư thế kỷ, quá khứ đau thương đã dần khép lại, chân trời mới đang mở rộng ra dần, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển mạnh về mọi mặt như: Giáo dục được nâng cao, văn hóa dân tộc được gìn giữ và phát huy một cách trân trọng, kinh tế hội nhập ngày càng phát triển bền vững, an ninh chính trị được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng hoàn thiện theo chiều hướng tích cực về mọi mặt. Có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên được sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của tổ quốc đã ngã xuống để bảo vệ quê hương Việt Nam thân yêu. Quả thật:


    Xác anh ngã xuống đất này
    Cho hoa dân tộc ngày ngày xinh tươi.


    Vì thế, dù sống ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng không thể nào quên được những năm tháng hào hùng của thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thể hiện khí phách hào hùng của một dân tộc với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Từ đó, biết bao người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc của Tổ quốc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cờ tổ quốc tô thắm máu đào liệt sĩ, Đài độc lập xây dựng bằng xương trắng anh hùng”.


    Qua đó, trên khắp mọi miền đất nước với hàng vạn nghĩa trang, đài liệt sĩ, đài tưởng niệm đều ghi đậm dòng chữ “Tổ Quốc Ghi Công”, với những mộ phần, mộ chí có tên hoặc không tên, nhưng cũng còn không biết bao nhiêu chiến sĩ đã vùi sâu dưới lòng đất mẹ, không có mộ phần, mộ chí cùng tên tuổi và đã trở thành chiến sĩ không tên bất tử.


    Kính thưa quý vị!


    Tới dự buổi Lễ hôm nay có sự hiện diện của nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, những thương bệnh binh, thân nhân của các đối tượng chính sách – những người đã cống hiến máu thịt của mình vì nền độc lập – tự do dân tộc.

    Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí XXX lên đọc diễn văn chào mừng mừng XX năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/20xx).

    Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông XXX lên phát biểu ý kiến và khai mạc chương trình văn nghệ. Xin trân trọng kính mời ông!

    Và sau đây, chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, xin phép được bắt đầu! Đầu tiên sẽ là một ca khúc kinh điển do cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác. Bài hát viết về những người mẹ Việt Nam anh hùng giàu tình yêu thương và đức hi sinh. Vâng đó chính là bài hát: ''Huyền thoại mẹ" và ca khúc khúc này sẽ được thể hiện bởi...

    Chương trình sẽ được tiếp tục với tiết mục đơn ca của...Phần trình bày của đồng chí XX sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta qua một nhạc phẩm mang tên...


    Chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày 27/7 hôm nay đến đây là kết thúc, rất cám ơn quý đại biểu và bà con nhân dân đã dành chút thời gian đến tham dự chương trình của chúng tôi. Thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc quý đại biểu thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 số 5
    Lời dẫn chương trình văn nghệ 27/7 số 5




Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy