Bài văn tả con ong mật - mẫu 8

Chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu là hình ảnh chú ong mật trên mái nhà em.


Tự lúc nào, trên mái nhà em đã xuất hiện tổ ong mật. những chú ong thợ vô cùng chăm chỉ đi tìm hoa kiếm mật. Ngoài nhiệm vụ kiếm mật về, những chú ong thợ con có thêm nhiệm vụ bảo vệ và xây tổ ngày càng to đẹp hơn. Tổ ong là một lâu đài bằng sáp có hàng trăm, hàng nghìn căn phòng hình 6 cạnh liền kề nhau.


Gắn trên mình bộ cánh kép mỏng trong suốt màu vàng mơ. Miệng chú dài như cái kim để hút mật được tốt hơn. Trên đầu chú được gắn 2 cái râu nhìn như hai chiếc ănten định hướng, giúp ong đi tìm hoa và biết tìm đường bay về tổ. Mỗi chú ong có 3 đôi chân với nhiều đốt và có lông, thân ong có bốn, năm vòng ngang. Đuôi ong có ngòi, đốt rất đau.


Ong ống trong một tập thể với hàng trăm con dự trên tinh thần kỉ luật rất cao. Mỗi ngày ong bay đi bay về tìm mật hoa, nhụy hoa đem về tổ, chuyên cần từ tinh mơ đến chiều tối.

Bài văn tả con ong mật - mẫu 8
Bài văn tả con ong mật - mẫu 8

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy