"Họ cười tao vì tao khác họ, tao cười họ vì họ quá giống nhau!"

Đôi khi đa số chưa chắc đã đúng, nhưng vì họ chiếm số đông nên mặc định quan điểm của họ được coi là đúng. Hay suy cho cùng, mọi quan điểm đều chưa chắc đã tuyệt đối đúng mà chúng còn phụ thuộc vào từng góc nhìn. Triết lý này của Joker phản ảnh phần nào bản chất con người hắn. Những kẻ lập dị, những điều quái gở hắn thực hiện ra chưa hẳn tất cả đều đã là sai, ví dụ như khi hắn cố chứng minh cho Batman thấy tầm quan trọng của anh đối với người dân Gotham không hề bất định như nhiều người vẫn thường nghĩ.

Khi số đông cùng đồng tình về vấn đề nào đó thì thường sinh ra sự ngộ nhận và không suy xét kỹ càng vấn đề từ đó sinh ra sự bảo thủ. Hay ở một khía cạnh khác mỗi người với mỗi hoàn cảnh sống khác nhau, môi trường khác nhau thì nên có một lối sống, một phong cách sống và một quan điểm sống riêng biệt của bản thân cho mỗi một vấn đề, không nên adua, sống theo người khác, bắt chước người khác. Đó chính là ẩn ý của Joker!

Einstein và nhiều nhà khoa học khác đã từng ở trong tình trạng như Joker vậy, và họ có cười chúng ta không?
Joker - luôn quái dị và khác biệt.
Joker - luôn quái dị và khác biệt.

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy